1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Thực tế thì nó ko đúng như bạn nghĩ đâu. Phương tây chèn ép rất mạnh các nc muốn tự cường. Nhật và Hàn là 2 ví dụ thành công điển hình là nhờ có vị trí đắc địa để bao vây TQ nên đc Mỹ xây dựng. Là 1 chiêu chia để trị, o bế 1 số và đì bọn còn lại.

    Việc Mỹ xd kt giúp cũng là một chiến lược tạo chuỗi giá trị và thặng dư của nó.
    Mỹ có nền cn toàn diện, nhưng theo tốc độ phát triển, thặng dư tạo ra giảm dần nếu chỉ tập trung vào phát triển trong nc và xuất khẩu. Nó mới chia chuỗi cn ra nhiều khâu, và đầu tư vài khâu/cụm ra các nc kém phát triển hơn, trong khi trong nc nó phát triển ngành tài chính, là ngành giúp chuyển dịch nguồn tiền để đầu tư và giao dịch tốt hơn, nhanh hơn. Một cụm cn đầu tư vào nc nào đó sẽ tạo thành một bể sinh thái thặng dư của nền kt nc đó, lợi nhuận cao, số nhân đầu tư cao, tích luỹ tài chính của quốc gia đó tăng mạnh, và đc vốn hoá vào kênh tài chính quốc tế, mà lúc chín muồi khá dễ cho ngành tài chính Mỹ mua lại và sở hữu, để hưởng thụ nguồn thặng dư từ KT của quốc gia đó, trong khi nền KT quốc gia đó phụ thuộc vào thịnh vượng từ chuỗi cung ứng quốc tế. Bọn Tàu đang dùng cụm từ gặt tài chính cho hiện tượng này ở Nhật Hàn và đã cố tránh ko dính bẫy đó bằng cách ra sức xây dựng chuỗi cn của chính mình và thị trường tài chính siết chặt đối với kênh ngoại.

    Tất nhiên, cái j cũng có 2 mặt. Cái lợi và cái hại đều có. Mà quốc gia đang hưởng lợi tránh hại tàm tạm là Vjt. Có thể tìm hiểu các cơ chế ở thị trường tài chính, bđs và vàng... nói chung là các kênh đầu cơ của VN để biết Vjt cũng rất đề phòng việc bể tài chính (tích lũy của dân cả) bị húp cái soạt. Việc đẩy thặng dư quốc gia vào kênh pt sx mà ko phải kênh đầu cơ sở hữu và cho thuê, là đg hướng chính. Mặc dù là cũng để hút đầu tư nc ngoài, mình cũng làm cho thơm là cho FDI vay tiền trong nc để sx, họ đối ứng vốn đầu tư ban đầu còn vốn lưu động vay trong nc, cũng coi là tiền đầu tư vào sx. Mình mà đc cái j là cũng phải trả giá đó.

    Mà nói phụ thêm, Vjt làm thế để làm gì? Chủ yếu là muốn CN hoá mà ko phải tích luỹ TB ban đầu một cách đẫm máu như thế giới làm. Tưởng tượng tình hình hiện nay nhưng làm gắt hơn nhiều lần, là chuyện đầu cơ bđs, thực chất là tiền dư thừa ko biết làm j, đổ hết đi gom đất từ quê ra phố, nông dân bán đất rồi thất nghiệp, thế là cn và nông nghiệp vào tay những người đầu đàn cho sóng đầu cơ bđs đó. Sau này làm nông phải thuê đất thuê vốn của họ, lên phố thuê nhà mua nhà của họ, làm công nhân cũng vào nhà máy của họ. Đó là quá trình làm phá sản ng dân để cn hoá, mà nếu cho nc ngoài vào thì nc ngoài thừa tiền, sẽ mua hết sạch. Đó là cách mà thiên hạ cn hoá, bóc lột sạch sẽ người dân để buộc ng ta làm việc cả.

    Vậy ngăn chặn chuyện đó, là siết chặt các kênh đầu cơ và ngành tài chính để cơ bản giữ tiền tích luỹ (của dân), quy hoạch hoá việc phát triển cn và nn để giữ đất, thu hút ngành sx nc ngoài vào để thuê đất, thuê lđ và thuê vốn trả lãi từ Vjt... tận dụng vốn công nghệ và thị trường nc ngoài sinh lợi cho trong nc (cũng có rủi ro mất vốn chứ ko phải ko). Đồng thời có cơ chế thoáng cho việc xd kt service base nội địa (ngành này đặc điểm là xoay vòng nhanh, 1 đồng tạo 10 đồng lãi, thu hút nhiều chủ nhỏ và lđ kém, tạo công ăn việc làm và thu nhập/tích luỹ từ các nguồn tiền từ nc ngoài hay ở đâu đó vào). Nhưng tương lai vẫn là đầu tư vào manufacture base nội địa vì nó giá trị cao, tăng năng suất lđ cả nc. Mà đầu tư vào các ngành cn cao và mới, thế giới cũng đang bắt đầu. Bao h cũng có những giai đoạn cn mới hoàn toàn sinh ra thay thế toàn bộ hệ thống cũ, nc nào tận dụng nhảy cóc đc (Nhật Hàn Đài Tàu) thì thành công.

    Tóm lại, có cải cách nhiều. Nhưng nỗ lực cải cách 10 thì nỗ lực đề phòng bị phá và chuẩn bị nền tảng là 90, đề phòng chuẩn bị giống như mài rìu, cải tổ giống như chặt cây, mài càng lâu thì chặt càng nhanh.
    Thời thế phức tạp quan niệm và khái niệm chuẩn phải càng mở rộng và đáp ứng, ko thể ngây thơ đơn giản đc, nếu sai là coi như mất công mài rìu mà lại chặt vào đất đá, lỡ làm hỏng mẹ nó rìu là xong. Mà endgame của rất nhiều thằng là mình nỗ lực thật lớn rồi chặt phát hỏng miẹ nó rìu luôn. Vậy nên đừng có rủa mấy nc khác theo kiểu trẻ trâu vậy, người ta khổ lắm chứ ko phải chây ỳ mà bị thế đâu.
    thansau_72, convitbuocmacay3 thích bài này.
  2. tifosimilan

    tifosimilan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    5.066
    Vấn đề là nếu không ói ra thì kinh tế Nga sẽ không được gỡ cấm vận và khi mức sống của người Nga lao dốc thì cái ghế tổng thống của Pu khó giữ được sau cuộc bầu cử năm 2024
    Russianfan thích bài này.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    954
    Nếu Nga nó chiếm được cả nước Ukr thì nó sẽ trả hết miền đông , còn Crimea thì giờ nó không trả nữa đâu.
    Nếu chính phủ hiện tại ở Kiev vẫn tồn tại sau cuộc chiến thì nó sẽ không nhả trừ khi bị thua sập mặt
  4. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Mauripol có vẻ như chủ lực của Ukr bí mật rúi lui an toàn rồi chỉ có ít lực lượng chặn hậu thì phải. Giờ cứ đánh du kích ở đó về lâu dài Phản công lấy lại sau thôi.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    954
    Sẵn nói về Nhật thì em chém thêm chút

    Nhật sau 4 thập kỷ được hưởng lợi từ hệ thống kinh tế của Mỹ đã vươn lên vị trí nền kinh tế thứ 2 thế giới, có thể cạnh tranh ( nếu không muốn nói là đe dọa) vị thế dẫn đầu về kinh tế của Mỹ. và Mỹ nó đã xử đẹp Nhật từ đầu thập niên 90, dẫn tới 2 thập kỷ suy thoái của Kinh tế Nhật

    Nói chung cứ ai manh nha lên có khả năng cạnh tranh vị thế thống trị của kinh tế Mỹ là nó chặt ngay
    --- Gộp bài viết: 25/03/2022, Bài cũ từ: 25/03/2022 ---
    chả có gì là có vẻ cả bác. đa số bị diệt, một số giấu súng trà trộn vào dân thường đi ra ngoài. Nhóm kiên quyết nhất ( Azov và lính thủy đánh bộ) thì chiến đấu đến cùng, Một số ít sống sót còn lại có thể tiếp tục du kích phá hoại

    Họ thủ được như trong 1 tháng với tình trạng bị cô lập hoàn toàn và tấn công bởi kè thù vượt trội về binh lực hỏa lưc là quá kiên cường rồi. Người thật chứ có phải phim rambo đâu
    phuongbasetifosimilan thích bài này.
  6. bahero

    bahero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    19
    Chừi ưi bác sa đà vào diễn giải chi tiết, bác tự trả lời cho thắc mắc của bác còn gì.
    Nhật, Hàn, Đài họ tiếp thu và cải tiến thành quả của tây để khai thác thị trường do tây tạo dựng là đúng rồi còn gì bác. Các nước ĐNA ko bị Mỹ ràng buộc gắt vậy mà họ đâu có bằng đc 3 nước kia.
    Cháu đang thấy ntn, 3 nước kia an phận đi làm thuê cho tây. Còn TQ trong lúc đi làm thuê từ culi đến TGĐ luôn nỗ lực sáng đi làm, tối học lại từ phổ thông đổ lên, kết hợp tự kinh doanh mà h đang cạnh tranh với cả cổ đông cty.
    Cháu ko chê các nước bị thiệt, nhưng sự thật là bị thiệt do ko làm và ko muốn phấn đấu từ sớm, nước ta cũng vậy. Muốn tự cường bền vững thì bắt buộc phải chọn lấy một môn mà học lại từ phổ thông. Mình ko đủ sức cũng như tiềm lực mà học hết như TQ đc. Vị thế của VN ko thể tránh khỏi phải dựa vào hệ thống KT của tây mà đi lên, ko dám húng.
    hoalongtrang thích bài này.
  7. minhchau1110

    minhchau1110 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2018
    Bài viết:
    2.207
    Đã được thích:
    3.767
    Chủ lực ở Mariupol như bác Hoàng phân tích rút an toàn rồi, vì tăng pháo thiết giáp đa số đã rút hết rồi, số lượng lính ở lại tôi thấy chỉ có vũ khí cá nhân là chủ yếu nên tôi nghĩ là họ vừa đánh vừa rút qua các địa đạo đường mòn lối mở dần dần cũng không phải là quá khó.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    https://www.facebook.com/100032341983793/posts/645123553242372/

    CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE: CÁI NHÌN SAU MỘT THÁNG

    Hôm nay 24 tháng Ba, tròn một tháng kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine. Điều bất ngờ lớn nhất đối với thế giới không phải là sức mạnh vượt trội của quân Nga, mà là khả năng kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine. Kyiv với dự đoán sẽ thất thủ sau 72 giờ tới nay vẫn đứng vững. Quân Nga chưa đạt được bất cứ một mục tiêu nào trên chiến trường, chưa một thành phố triệu dân nào của Ukraine bị chiếm đóng. Liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu?

    Đoạn trên đây không phải của tôi viết, mà là của một bạn Facebook viết, anh ấy comment vào dưới một bức tranh vẽ hai người lính, một người lính Ukraine đang bế một em bé ra khỏi tòa nhà đổ nát và một người lính Nga thì đang ăn trộm một con gà. (Huy Thiêm Nguyễn)

    Có lẽ chẳng cần phải nói thêm điều gì, ngoài việc câu này tôi sẽ viết lại “Kyiv với dự đoán sẽ thất thủ sau 72 giờ tới nay không những vẫn đứng vững, mà quân Nga còn không tổ chức được bất cứ một đợt tấn công ra hồn nào vào thành phố.” Đúng vậy, vào thời điểm cuộc chiến tranh diễn ra ngày thứ 29, quân Ukraine đã giải phóng thành phố Makariv ở ngoại vi thủ đô và đẩy quân Nga ra cách thủ đô đến 55km.

    Cuộc chiến tranh không chỉ ảnh hưởng đến cả thế giới, mà ngay ở Việt Nam nó cũng ảnh hưởng mạnh đến những người tưởng như không liên quan gì. Hàng ngày đi đón con tan trường về, tôi thường ngồi ở cửa hàng bán ống nước của một người đàn ông 40 tuổi quen biết. Đến hôm qua, anh ta hỏi tôi: “Chiến tranh sao rồi bác? Nga thua chưa?” (Ý của anh ta là “Nga đã thua như bác nói chưa?”)

    Câu trả lời của tôi là: “Ngay từ hôm đầu tiên quân đội Nga nổ súng tấn công Ukraine, tôi đã nói với chú tất cả những dự báo của tôi, và cho đến nay chú thấy tôi nói sai câu nào chưa? Đây nhé…”

    Tôi nói: “Quân Nga sẽ lao xe tăng vào với tốc độ vũ bão và sau đó thì không tìm thấy những lực lượng chính của Ukraine để tiêu diệt, dần dần bị phá hoại những thiết bị tiếp liệu đi theo… xe tăng Nga sẽ hết dầu và dần dần bị tấn công, đốt cháy và có thể sẽ nhiều về số lượng…”

    “Theo các bạn người Việt Nam định cư ở Ukraine của tôi thì chắc chắn người Ukraine sẽ đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga. Nếu như vậy thì càng ngày họ sẽ càng thắng thế. Với cách đánh du kích cùng vũ khí hiện đại được phương Tây ủng hộ, họ sẽ đánh cho quân Nga thiệt hại nặng cả về người lẫn khí tài.”

    “Theo kết quả theo dõi và nghiên cứu của tôi sau 20 năm về việc cải tổ quân đội Nga, tôi dự đoán rằng Nga sẽ cực kỳ khó khăn về cung cấp hậu cần, cùng với việc bị phá hoại liên tục vì không bảo vệ được hậu phương của tiền quân, quân Nga sẽ dần cạn thức ăn, nhiên liệu và đạn dược.”

    “Cuộc chiến sẽ được quyết định số phận của nó chỉ sau vài ngày nếu những nhận định trên đây của tôi là đúng, tuy nhiên nó kéo dài đến đâu thì tôi không biết, điều đó phụ thuộc vào độ say máu của lãnh đạo chóp bu Nga, mà cụ thể là Putin.”

    Tất nhiên những ý trên đây còn được tôi nói với anh ta kèm theo nhiều chi tiết giải thích nữa, nhưng ở thời điểm đó anh ta không thể tin nổi. Lúc đó anh bạn ống nước thốt lên:

    “Bác nói thế nào, Hồng quân Liên Xô làm sao mà thua như thế được!”

    Và đến cái hôm thiếu một ngày thì tròn một tháng, anh bạn ống nước phải thừa nhận là đã đọc trên báo chí trong nước của Việt Nam đưa nhiều tin về sự bất lợi quân Nga gặp phải trên chiến trường. Ồ, đã hết đâu! Sau 27 ngày đánh nhau vất vả, thậm chí quân đội Nga còn thể hiện ra bên ngoài là một quân đội bần cùng nhưng có rất nhiều vũ khí đáng sợ đặc biệt là về khả năng tàn phá.

    Giờ đây khi thua đau, giới chóp bu nước này lôi ra dùng đủ thứ vũ khí mang tính tàn sát trên diện rộng mà người ta đánh giá là “chỉ thua vũ khí hạt nhân.” Đồng thời ngay cả các đại diện truyền thông nước ngoài cũng đánh giá là chưa bao giờ người ta được chứng kiến có kiểu thi hành chiến tranh triệt để tấn công phá hoại các cơ sở y tế như Nga đang làm (và trước đây đã làm ở Syria cùng lực lượng của Bassar Al-Assad).

    Lại đến cái ngày tròn một tháng này, người ta đưa tin Nga đã lôi ra chiến trường một loại pháo tự hành kinh khủng có thể bắn được đạn hạt nhân, chúng sẽ lại được sử dụng để bắn phá vào các thành phố Ukraine. Tôi thì bình luận: “Có cái gì kinh khủng bằng tên lửa hành trình, bằng bom tấn, bom nhiệt áp, bom chân không… Nga dùng cả rồi. Phải chăng sắp đến ngày cạn bom đạn nên lôi cái thứ đó ra bắn nốt…”

    Hàng ngày ngồi tổng hợp tin tức đưa lên mạng xã hội, tôi chỉ có cái mong muốn duy nhất là đem cái lòng tin mãnh liệt của mình đã có từ khi cuộc chiến chưa nổ ra, là người Ukraine, những người đang khát khao hướng tới một cuộc sống tự do, sẽ chiến thắng. Và tôi còn tin cả ở những theo dõi quan sát của mình, gần như chắc chắn chúng sẽ đúng. Dù thế, tôi vẫn chưa bao giờ mong nó xảy ra cả và cũng vì thế, mỗi lần nghe tin quân Ukraine đốt xe tải của Nga là tôi rất mừng, vì thường thì đốt xe tải người lái vẫn thoát được ít khi chết mà quân Nga trên chiến trường thiếu xe tải, chẳng cần đánh nhau cũng tự thua.

    Còn với những người cầm quyền Nga, giờ này chúng ta không thể biết họ nghĩ gì, nhưng ông Peskov thư ký báo chí Phủ tổng thống Nga hôm qua đã nói: “Nga chưa đạt bất cứ mục tiêu nào.” Đúng, Nga chưa đạt bất cứ mục tiêu nào như “giải giáp quân đội Ukraine” “thủ tiêu chế độ phát-xít Ukraine” thậm chí trong 10 thành phố lớn của Ukraine, Nga chưa chiếm được thành phố nào cả.

    Những khẳng định rằng “Nga đã thua về các mục tiêu chiến lược” (kiểu như những ví dụ trên đây) chúng ta sẽ không cần nói đến nữa, mà thực sự bây giờ là lúc cần nói đến tương lai nhiều hơn, nhưng cũng có lẽ là chưa bao giờ việc dự đoán trở nên khó khăn như bây giờ, cũng bởi vì Putin và bộ sậu của ông ta chưa thu được bất cứ kết quả nào trên chiến trường.

    Câu phát biểu của Peskov do đó có thể được hiểu là “Nga sẽ tiếp tục thi hành cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi nào có kết quả thì thôi.”

    Đã lại thêm một tuần từ khi tôi mạo muội đưa ra những dự đoán trong bài “Vài cái nhìn quanh cuộc chiến tranh Nga – Ukraine sau ba tuần” và những cố gắng hình dung đã không thành sự thật. Nga vẫn chỉ hoàn toàn làm chủ được thành phố trước đây gốc của nó là 300.000 dân Kherson, tấn công không có kết quả thành phố Mikolaiv và phải vòng qua để tiến về phía tây, hướng Odessa. Ở phía bắc, quân Nga vẫn chôn chân ở đâu đó bắc Kyiv không những thế còn lùi ra rất xa khỏi thành phố, còn trên hướng đông bắc quân Nga vẫn không chiếm được Chernihiv, Sumy và cả Kharkiv “trái tim miền đông.”

    Chúng ta đã đoán với nhau rằng chắc Nga phải bỏ mục tiêu Kyiv và các mục tiêu hướng bắc để tập trung vào một mục tiêu nào đó ở phía nam, như bây giờ mọi cặp mắt đang hướng tới thành phố Mariupol bên bờ biển Azov. Có thể nói thành phố này như một “cái gai” trong mắt Putin và ông ta muốn nhổ nó bằng mọi giá.

    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên – yêu cầu của Putin là như vậy, kế hoạch tướng lĩnh của ông ta đề ra là như vậy nhưng hình như những gì diễn ra trên chiến trường, không như họ mong muốn. Cách đây 4 ngày sau khi đưa tối hậu thư yêu cầu Thành phố đầu hàng không có kết quả, người chỉ huy quân Nga chịu trách nhiệm đánh chiếm Thành phố cũng cẩn thận “thòng” thêm một câu với công luận: “Quân Nga có thể mất một tuần để hoàn thành nhiệm vụ này.”

    Sau 3 ngày thực tế đã cho thấy quân Nga tỏ ra bất lực và đã phải sử dụng các thứ vũ khí hủy diệt ở Mariupol, những thứ vũ khí bị cấm do khía cạnh nhân đạo. Còn chúng ta, những người yêu hòa bình hoàn toàn có thể hi vọng rằng sau một tuần bị tấn công, thành phố vẫn đứng vững và sẽ có một kế hoạch nỗ lực cứu thành phố. Nhưng thành phố đứng vững cũng sẽ đồng nghĩa với việc Putin vẫn không có gì làm vốn trong túi và viễn cảnh của đàm phán hòa bình vẫn còn rất xa vời.

    Quay lại với Peskov, ông ta còn nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân nếu như “cảm thấy bị đe dọa sự sống còn.” Thực ra, nếu có ai đe dọa sự sống còn của đất nước Nga của Putin hiện nay, chính là do những tham vọng điên rồ của ông ta. Chỉ cần ông ta dừng sự điên rồ đó lại, tất cả những mối đe dọa sẽ biến mất. Chẳng có ai tự nhiên đi bước lên sợi dây chăng hai bờ vực rồi tri hô lên với bàn dân thiên hạ “Tôi đang bị đe dọa rơi xuống vực đây!” ngoài Putin.

    Tuyên bố đó lại làm dấy nên một lo ngại, rằng nếu người Ukraine cứ “bướng bỉnh” “khó bảo” đến như thế, thì ông ta sẽ sờ đến nút bấm hạt nhân. Đến đây thì tất cả những người có lương tri nhưng thấp cổ bé họng chúng ta cảm thấy thực sự bất lực trước sự điên rồ của con người, nhất là khi ông ta có trong tay quyền lực có thể ảnh hưởng đến sự sống của hàng triệu người trên thế giới.

    Với nhân dân Ukraine sẽ không còn cách nào khác, phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi Putin cảm thấy rõ ràng vị máu trong miệng của mình khi hàm răng đã bị đối thủ đánh gẫy gần hết, may ra ông ta mới tỉnh ngộ ra một chút. Đó là loại người không thể nghe ra được lẽ phải, trừ phi thực sự nằm trên mặt đất lấm lưng trắng bụng.

    Nếu bắt tôi hình dung, thì tôi sẽ xin tưởng tượng giờ này tuần sau, thứ Năm ngày 31/3, Mariupol vẫn chưa bị chiếm, Mikolaiv cũng thế và quân Nga vẫn sa lầy toàn tập. Không có phương án nào cho họ cả, ngoài việc hoặc bắt buộc phải rút quân (việc mà nhẽ ra người tỉnh táo phải làm từ tuần trước hoặc tuần trước nữa để “cắt lỗ”) hoặc nếu không chấp nhận được, thì cố đánh tiếp đến giữa tháng Tư thì sẽ thua thảm hại. Đó là thời gian của “распутица” – mùa lầy bùn và xe tăng Nga chỉ có nước nằm bất động.

    Nga có 10 ngày kể từ “tối hậu thư” cho đến hết tháng trước khi bắt đầu “rasputitsa” mà vẫn đang sa lầy, thì liệu khi nó đến họ còn có thể làm gì được nữa?

    Chúng ta sẽ chẳng dự đoán gì được nữa, tất cả tùy thuộc vào Putin, ông ta tỉnh ra lúc nào chiến tranh sẽ chấm dứt lúc đó. Nhân dân Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng, chứ chắc chắn sẽ không bao giờ đầu hàng. Bây giờ mới hiểu nỗi thống khổ của chính kẻ thủ ác, khi mà ông ta không đủ sức mạnh để rút lui. Khi bước vào chiến tranh, ông ta đã không có kế hoạch rút khỏi nó trong trường hợp kịch bản xấu, vì thế ông ta hoàn toàn bị động cuốn theo cuộc chiến. Tuần sau, ông ta vẫn sẽ xé chỗ này một quân đoàn, chỗ khác một lữ đoàn và tung vào chiến trường nhưng vô vọng vẫn sẽ hoàn vô vọng.

    Trong khi đó những bạn đồng hành cùng đi với ông ta trên một con tàu bấy lâu nay, cũng cảm thấy nước đang dâng lên trong khoang và dần dần từng người một xuống xuồng cứu sinh, như những con chuột rời khỏi chiếc tàu sắp đắm. Chỉ đến khi còn lại một mình ông chủ Kremli trong tòa Nhà trắng, những Vệ binh cũng không ngăn nổi xích xe tăng nghiến trên đá Quảng trường Đỏ đang vây xung quanh điện theo lệnh của những sĩ quan cao cấp trong quân đội và giới tài phiệt… Lúc đó may ra ông ta mới dừng lại được.

    Bài trên Nhịp cầu thế giới tại đây
    http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/Cuoc-chien-Nga-Ukraine-CAI-NHIN-SAU-MOT-THANG-7464.html

    Bài trên Fanpage tại đây

    https://www.nguoilangthangcuoicung.net/2022/03/cuoc-chien-tranh-nga-ukraine-cai-nhin.html

    #Nga_xâm_lược_Ukraine
    Eatmenow thích bài này.
  9. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2.683
    Tớ cũng nghĩ là với thằng mất dậy như Tin hói, nó đã đớp được thì đíu bao giờ nhả ra. Và nó cũng chẳng quan tâm dân Nga mạt kiếp thế nào, nếu lo nó đã không hành động như hiện nay. Bầu cử thì Hói càng không lo, đối lập nó thịt sạch rồi còn ai cạnh tranh, phiếu bầu thì có thể tự điền 99,99%, ai kiểm tra độc lập được.
    Giờ chỉ có cách nhân dân Ukraine đồng tâm kháng chiến với sự giúp đỡ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, đập vỡ mặt quân lực hạng 2 TG như hiện nay, thì nó mới cúp đuôi rút quân về nước. Mình chỉ hy vọng sau này được nhìn bọn nguỵ quyền bán nước Donbass, crimea đu càng về Sochi :))
  10. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=645171349904259&id=100032341983793

    NHẬN XÉT VỀ THÔNG TIN HÓNG ĐƯỢC SAU NGÀY THỨ 29 CỦA CUỘC CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE (24/2/2022)


    1. Hôm qua tui có chỗ nhầm lẫn: Irpin chưa được Ukraine chiếm lại, mà trên hướng này quân Ukraine tổ chức vây quân Nga những cụm lớn.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Còn có tin thượng tướng Aleksandr Chayko, tư lệnh Quân khu Miền đông có nhiệm vụ trên hướng phòng thủ chiến lược của Nga tại Viễn Đông (trụ sở chính ở Khabarovsk) đã có mặt trên chiến trường chỉ cách Kyiv có 30km. Theo báo cáo của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thì nhiều khả năng quân Nga vẫn sẽ cố gắng tổ chức tấn công vào thủ đô Kyiv.

    Về #Aleksandr_Chayko. Bạn này sinh ngày 27/7/1971, đã kinh qua các chức vụ Tham mưu trưởng quân khu, phó tư lệnh và chính thức đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh quân khu ngày 12/11/2021. Anh hùng Liên bang Nga. Có thể nói đây là một “tướng tài” của Putin trong thời điểm này.

    Vậy Nga có thể tổ chức đánh lớn được không? Tin tình báo vỉa hè thì bên trong nội bộ Nga vẫn đang cố gắng tuyển quân. Khu vực Đông Bắc Á ổn định với Nhật Bản đứng ngoài mọi xung đột ngoài trừng phạt Nga về kinh tế, Trung Quốc như phên dậu của Nga trên hướng này cũng cho phép Nga rút thêm lực lượng của quân khu này về quẳng vào chiến trường.

    Nhưng cần nhìn lại cách đây gần 3 tuần, thiếu tướng Nga #Andrei_Kolesnikov (sinh năm 1977, chết ngày 11/3) đã mất mạng trên chiến trường Ukraine lúc anh này đang đảm nhiệm chức Tư lệnh Tập đoàn quân hỗn hợp 29 thuộc… quân khu miền đông. Tập đoàn quân này bình thường trấn giữ khu vực Ngoại Baykal của Viễn Đông Nga.

    Như vậy thực chất, lực lượng của Quân khu miền Đông Nga đã có mặt ở chiến trường ít nhất từ giai đoạn hai của chiến tranh (tuần thứ hai trở đi) và đến giờ nó vẫn đang đảm nhiệm một vai trò quan trọng của chiến dịch.

    Lại cũng cần phải nhìn vào thực tế là những ngày băng giá sắp qua. Tui vừa xem dự báo thời tiết vùng Kyiv thì sẽ ấm từ hôm nay trở đi đến cuối tuần này đêm vẫn xuống -1 độ nhưng từ tuần sau nhiệt độ sẽ là lạnh nhất +5 độ vào ban đêm, ban ngày lúc nào cũng trên 10 độ hết, thậm chí có ngày lên 15 độ. Với thời tiết đó, nhẽ ra những ngày này là những ngày Nga cần tổ chức tấn công, chứ không phải là tuần sau vì thực tiễn sẽ phải là xe tăng Nga dàn ra thành nhiều mũi chứ không thể chạy mãi trên đường để làm mồi cho tên lửa chống tăng.

    Vậy nếu anh em #Pro_Nga đang lạc quan háo hức đoán là “Nga chuẩn bị đánh lớn ở Kyiv” thì cũng cần tỉnh táo đoán thêm một số phương án sau:

    – Có thể họ vẫn tính tấn công thật – với lực lượng của quân đội C.H Belarus? Nhưng nghe đâu bạn Lukashenko quay xe rồi. Nếu có tấn công thì cũng chỉ bằng lực lượng như tui trình bày hôm qua: sau 1/4 tuyển tân binh, chuyển ra các quân khu và hạm đội rồi lôi lính thường trực ở đó về. Cho đi vào lãnh thổ Ukraine được mấy chục km thấy xác xe xác lính la liệt là kinh hồn táng đởm ngay ấy mà.

    – Quân Nga ở đây đang gặp khó khăn, cần có sự đánh giá thực tế để xem có đánh lớn được tiếp hay là “di tản lớn” thậm chí là “giải vây lớn.”

    – Sự có mặt trên chiến trường của một sĩ quan cấp cao đầy thành tích, người được đánh giá là thực sự có năng lực chứ không có phải “mua bán” gì cả, rất có thể được gắn với những sự kiện kiểu Shoigu vắng mặt “tau khọe mừ, cọ chi mô!” Biết đâu bạn Chayko lại lên Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thì sao. Mà biết đâu còn lên làm Bộ trưởng quốc phòng ấy chứ.

    – Quân Nga trên chiến trường đang rất cần những nước cờ để ít ra còn có một giải thích nào đó cho “thắng lợi của chiến dịch.” Chưa biết sẽ như thế nào nhưng chắc chắn sẽ phải có thay đổi. Cá nhân tui thì cho rằng Shoigu không có năng lực làm tướng, còn V. Gerasimov (Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga) vốn là nhà lý luận quân sự giỏi lý thuyết nhưng từ đầu các hoạt động của ông ta không đủ hiệu lực có ảnh hưởng quyết định lên thực tại – quyền lực trong quân đội được Shoigu thâu tóm hết về tay mình và Putin hết rồi.

    Xin nhắc lại câu huyên thuyên của tui từ ngày xe tăng Nga còn lao ầm ầm vào hướng Kyiv: “Rồi có khi đến lúc xin người ta cho rút mới rút được đó!”

    2. Thành phố Mariupol vẫn nguy ngập. Đó là điều chắc chắn và tui đã nhắc đi nhắc lại không biết bao lần, quả là đáng khâm phục những người Ukraine ở đây với sự khủng bố kinh hoàng như thế, mà vẫn kiên quyết không đầu hàng. Sự thật đáng sợ là Putin với sự thù hằn của mình, sẽ quyết trả thù san bằng thành phố và không cho bất cứ người Ukraine nào trong đó còn được sống sót cả.

    3. Nhưng cũng chính trên hướng này, quân Ukraine đánh cháy cái tàu Saratov có lượng giãn nước 4.700 tấn, nhìn chung cháy béng mất 1.000 tấn dầu cho xe tăng trên đó, quy ra xe tải bồn thì cỡ 50 xe. Khá đấy chứ.

    Tui có xu hướng cổ vũ cho vụ đốt xe tải, đốt nhiên liệu (hừm, bất chấp tai hại về môi trường) nhưng nhìn chung là cứ không có nhiên liệu thì chẳng đánh chác gì được, đỡ đổ máu. Cứ cái gì càng giảm đổ máu cho con người cả hai bên, ta nên… ủng hộ.

    Ngoài ra hai tàu đổ bộ khác đậu gần cũng bốc cháy nhưng hư hại không nặng bằng, nhìn chung là cũng còn phải sửa chữa ốm.

    4. Mùa lầy lội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các trận chiến trong thành phố nên việc tiến chiếm các thành phố (chưa chiếm được) từ phía ngoài sẽ khó khăn, nhưng với các thành phố mà trận chiến đã diễn ra bên trong nội đô, sẽ ác liệt.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Mariupol có thể sẽ tồn tại tính bằng ngày, nhưng tui lại chú ý đến một thành phố khác: Izyum, vùng Kharkiv. Theo báo chí (kể cả báo ta dẫn thông báo của Nga) thì chiều hôm qua họ đã làm chủ được thành phố này. Đây là thành phố phía nam Kharkiv, nằm trên đường nối Kharkiv và cả Kyiv đến Donetsk, vì thế nó có vị trí rất quan trọng. Làm chủ được thành phố này cũng có nghĩa là Nga có khả năng tập hậu Kharkiv, tập hậu cả quân Ukraine ở Donbass và thành phố Dnipro cũng sẽ bị uy hiếp. Vì thế trong vài ngày tới chắc là Ukraine sẽ phải tổ chức đòi lại thành phố này thôi. Nếu thành công, thì chính tình hình Mariupol nếu chưa thất thủ, cũng có thể được cải thiện.

    5. Hôm qua được bạn gửi cho ảnh chụp status của một người được cho là dịch giả, đâu như dịch sách của Nabokov. Anh ta bình luận với giọng điệu như một ông kễnh: xưng “anh” không biết với ai, nhưng đang cho rằng 120.000 quân Ukraine như đang nằm trong… nồi áp suất.

    #Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Không rõ anh ta đếm được 120k quân ở đâu? Cứ cho là quân Ukraine chết nhiều gấp 3 lần số quân của Nga, tức là cỡ 40.000 người đi thì quân số của Ukraine cả những “người nước ngoài gốc Ukraine” về nước đã là 320.000 người, riêng số người được nhận vũ khí để chiến đấu đã lên đến 132.000 người. Đây là con số chính thức của Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp. Chắc anh này đọc… báo Nga.

    Anh ta đề xuất quân đội Nga… cắt điện trên toàn cõi Ukraine, như thế người Ukraine sẽ tự hàng, nhưng các tướng lĩnh Nga chưa đồng ý vì còn thương dân Ukraine sẽ phải sống trong bóng tối. Còn rất nhiều lính Nga đang chết rét giữa cánh đồng, dưới hầm hố họ phải đào thì sao không cấp điện mà sưởi nhỉ.

    Thành phố Kyiv được anh ta thông báo là đã kiệt quệ nhưng bạn ở bên đó báo về là cuộc sống khá là “bình thường,” siêu thị vẫn mở, trạm xăng vẫn bán còn bà con Nga của anh ta thì xếp hàng mua đường, oánh nhau sứt đầu mẻ trán.

    Yêu gì thì yêu, cũng nên có lý trí một chút. Putin hoang tưởng kéo theo một đống fan cũng hoang tưởng nốt.

    Tui thì cùng tham mưu trưởng vỉa hè Quang (chưa bị cách chức) hôm qua tính, nếu Nga quăng vào chiến trường 200.000 thì thực chiến cỡ 50 – 60.000 quân, thương vong như thế đến giờ cũng cỡ 30.000 chứ không có ít. Cứ cho là bổ sung thêm được đi, còn các bác chạy đi chạy lại lo gạo lo đạn không tính… Cho đến nay xem bản đồ cái chỗ đo đỏ, dù diện tích có lớn hơn nước Đan Mạch đi thì cũng toen hoẻn so với cả đất nước người ta. Rồi đến lúc người ta vây lại đó chứ. Chẳng biết ai là thằng nằm trong nồi hầm.

    6. Sau khi Nga chiếm của Ukraine bán đảo Crimea, các bác gốc Việt định cư bên đó, những người đã từng học trong các trường quân sự của Liên Xô cũ đều nói: trong các nước của Liên Xô cũ, trình độ tác chiến của sĩ quan Ukraine là cao nhất, riêng về pháo binh thì là số 1.

    Cuộc chiến tranh này đã cho thấy rất nhiều trận phục kích quân Nga, bắn cả xe tăng rất chính xác bằng pháo binh, thậm chí có thể cả súng cối cũng tham gia. Thành công này được giải thích là sự kết hợp giữa drone của Ukraine với sự hỗ trợ của Starlink, nói chính xác là của công nghệ Đài Loan với Elon Musk. Nga cũng có sử dụng một số thiết bị công nghệ cao, có drone nhưng hiệu quả thấp và đặc biệt là sẽ hết mạch GPS để trang bị cho một số vũ khí chính xác.

    Bản tin chiến sự Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tại đây:

    https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2215779618560492

    #Nga_xâm_lược_Ukraine

    P/S. Xin rút lại những lời vể tay dịch giả nào đó kia, vì đọc được cái này: "Phát ngôn viên BNG Nga: "Ukraine đã mất cơ hội tồn tại như một quốc gia độc lập"." Đến spokeperson của BNG còn phát biểu thần kinh thế thì ông cuồng còn nhảm đến đâu.
    hoalongtrangtifosimilan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này