1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi soithuytinh, 19/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ôi, người yêu của em thế đấy...hic hic

    em có một chuyện muốn tâm sự với các bác mong các bác cho em một lời khuyên vì thực sự em chẳng biết fải làm sao...

    người yêu em , thứ nhất là rất hay dỗi, toàn những lý do ko đâu. Như cách đây hơn 1 tuần chỉ là em quên bài báo cáo fải về nhà lấy nộp cho thầy, cô ấy cũng giận em, mặt vênh lên, ko thèm nói năng gì... rồi gửi msg bảo anh lúc nào cũng làm em lo lắng... em để cách ra 1 hôm ko gặp, ai ngờ đến hôm sau lại cũng vẫn cái bộ mặt đáng ghét ấy... cảm tháy mình bị coi thường quá... đứng ngay trưóc mặt mà cứ lạnh lùng, toàn nhìn đi đâu .... hỏi gì nói đáy..... chán lắm... .. thế là em ko gặp luôn 5 ngày..... hic... hic...

    đến ngày thứ 5 cô ấy fone hỏi thăm tình hình mấy hôm rồi bảo anh đến nhanh đi.....ko gặp, cứ nhớ đến bộ mặt ấy là em chán chẳng muốn gặp... nhưng lúc em đến thì em thương lắm... rồi lại bình thường....

    được 1 ngày thì lại dỗi, lần này là vì đưa ra 1 bài hát hỏi em có nhớ ko, em bảo ko, ra là cô ấy hát cho em 1 lần rồi... thế là phụng phịu, bặm môi như là nén khóc... hic... nói là có bao giờ anh quan tâm đến em đâu... hic hic... sao mà hay dỗi thế.....

    thứ hai là về cách cô ấy giao lưu với người lạ... hic....

    trong cái tuần em ko gặp cô ấy thì cô ấy về quê, rồi lại lên... ngồi trên tàu đau đầu.... thế là cái thằng ngồi cạnh bảo đẻ nó xoa dầu bóp đầu cho........ thì nàng kêu ngại, nó bảo là "ở nhà tớ vẫn bóp đầu cho mẹ tớ, cho chị gái tớ... bạn cứ nghĩ bạn là chị gái tớ là được"... hic ... thế là đồng ý cho nó bóp đầu... hic... (#$%%^)..... được 1 lúc thì thôi, quay ra ngủ, gần đến HN chú kia đánh thức dậy nói chuyện 1 lúc, rồi ko thiếu tiết mục cuối cùng là hỏi tên, hỏi nick... (#$%$)... thế mà nàng cũng cho nick...

    trưóc khi về thằng kia còn đá lại "trông bạn ngủ duyên lắm"... rồi hôm sau qua nick chú hỏi địa chỉ... ôi.... thế là nàng cũng cho nó điạ chỉ... mà lại còn chi tiết , đến mức tối thứ bẩy tuần đấy chú kia còn vác hoa hồng mò đến cơ ạ.... nhưng ko gặp.... rồi mấy hôm sau chú lại đến lần thứ hai, vẫn mang hoa hồng... ngay sau đó , nàng kể lại với em là cậu ta còn nói nghe kinh lắm, em sởn hết gai ốc... rằng là nhớ nhung gì đấy... $$#..... các bác thấy có nguy hiểm ko??????

    lúc đấy 2 đứa đang nói chuyện gì vui lắm... nghe xong chuyện này em chẳng muốn phá cái ko khí vui vẻ nên chẳng nói gì nhiều..... nhưng thực sự trong lòng buồn vô cùng.... chuyện mới xảy ra hôm kia, hôm qua em gặp cô ấy có 1 tẹo... rồi về, còn hôm nay, chán lắm chẳng muốn gặp... hic hic..... hôm đấy cô ấy cũng bảo thôi từ nay em ko thế nữa.... rồi thì em sai lầm từ lúc đồng ý cho bạn ấy bóp đầu hộ ( mẹ, gọi là bạn ấy cơ đấy, em muốn đập "bạn ấy" quá)... rồi thì bây giờ em ghét bạn ấy rồi... hic.... 1 thằng đâu đâu biết rõ địa chỉ của em rồi... biết em ko thích nó rồi, nó hành động liều lĩnh giề thì làm sao???? hic...

    từ nay từ nay em ko thế nữa.... chán quá...

    - hồi lên thi ĐH, trong phòng thi cũng có thằng làm quen với nàng.... rồi nàng cũng cho sđt thì phải... rồi nó làm vé xe bus cho nàng đến chỗ nó chơi... ôi ... ôi.... cuối cùng kết thúc là 1 em fone cho nàng bảo "chị ơi anh i'' là người yêu em....."..... 1 bác fone cho nàng bảo "cháu ơi thằng đấy nó là người yêu con gái bác, nó đểu đấy cháu ạ"... .shít....nàng bảo em ko chơi với "bạn ấy" nữa... (trân trọng gớm, lúc nào cũng bạn ấy, bạn ấy)....... Vậy mà khi 2 đứa em yêu nhau hơn nửa năm rồi.... em vẫn còn đuợc cái "vinh hạnh" nhìn thấy ảnh của thằng đấy... nàng vẫn còn giữ ảnh nó !!!!!!... hic...

    - đi ô tô HP-HN nàng cũng quen 1 lão phụ xe... hic... cho lão cả địa chỉ nhà và địa chỉ trọ ở trên này... .... lão còn mò đến cả 2 nơi cơ mà... nhưng em ko đuợc nghe nàng kể nhiều về mối quan hệ này....

    - 1 lần đến thăm bạn ở xóm trọ...nàng nhìn thấy 1 gã và theo như nàng kể.... "bọn em yêu nhau từ-cái-nhìn-đầu-tiên"... đấy là first luv của nàng.... rồi cũng kết thúc sau mấy tháng....

    em là người yêu thứ 2 của nàng... em rất yêu nàng, và nàng cũng rất yêu em....cả 2 đứa đều mong nó sẽ thành endless love..... thế nên em mới ái ngại về một nguời yêu như cô ấy...

    hic..ôi "từ giờ em sẽ ko thế nữa"... sao mà em ác cảm với cái quan hệ tạm bợ, nơi bến xe phòng thi... này nọ... rõ là chỉ gặp nhau 1 lần...thế mà nàng chẳng ngần ngại đưa hết thông tin về mình cho nguời khác.... mà có fải 1 lần đâu...từ truớc khi là nguời yêu của em đã đành, bây giờ có người yêu rồi, xác định muốn lấy nhau rồi... thế mà... vẫn thế... chán lắm....

    em thì thấy nguy hiểm, lo lắng, giận, trách, chán, bực... lẫn lộn bao nhiêu là cảm giác....

    tự nhiên nhớ đến Bao Tích Nhược (đúng ko nhỉ) cứu chú Hoàn Nhan Hồng Liệt rồi đến nỗi tan nát nhà cửa, cuói cùng thì thất thân với hắn.... em mà là bố chú Quách TĨnh (quên xừ tên)... gặp lại em giết cả đôi...chỉ quan tâm đâu đâu rồi chuốc lấy rắc rối.

    em có nhỏ nhen ko các bác??? hay em cần rộng lượng hơn... hic...

    chưa bao giờ em nặng lời với cô ấy.... có những lúc em định dùng 1 từ nào đó nói thật chính xác về cái hành động ko hay nào đó của cô ấy, thì em lại ko muốn... hic.. em yêu cô ấy, em chẳng muốn , em sợ làm hỏng tình yêu của chúng em...

    nhưng hình như ko nói thì cô ấy chẳng biết hay sao... chỉ trách em thôi, trách em em chỉ cười.... cô ấy bảo em thụ động... hic hic... biết đâu trong đầu mình ngổn ngang suy nghĩ.....

    ôi, bức xúc quá gõ mỏi cả tay... hic... các bác cứu em với... phải làm để cô ấy đừng thế nưazx..... hic ... chán lắm rồi.... yêu mới chả đương..
  2. ellie

    ellie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ko phải male nhưng mà thế thì tớ ghen lắm.
    Mà ghen là tớ ko chiu đc đâu...
    Sai hẹn tớ đã ko chịu đc rùi... hì hì...... dạo này những vấn đề an ninh phi truyền thống xuất hiện, ví dụ như bùng nổ dân số... đường phố thường xuyên tắc nghẽn, nên tớ cũng bỏ qua... Nếu bạn thấy bỏ qua được như tớ thì .. sống chung với lũ nhé..
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ ngày nào mình cũng xúi thiên hạ đưa người iêu lên giường ? Nhưng quả thật , với trường hợp chính đáng như thế này thì chú tạo topic đối phó bằng cách là đưa em nó lên giường đều đặn . Nhất tiễn song điêu : 1 là sau này nếu có chia tay thì cũng đỡ tiếc , 2 là ấy ấy đầy đủ thì em nó không tí tởn nữa đâu .
  4. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là bố Quách Tỉnh thì chết từ lúc mà sau khi bà kia cứu được thằng vương gia rồi còn giết thế nào được cả 2 , chỉ có ông chồng còn sống nhưng mà giết vợ thì còn ra thể thống gì, bà í tưởng chồng chết thì ở với hắn cũng có gì chứ mà hắn cưu mang 2 mẹ con rồi hắn đâu có xấu lắm đâu (trừ cái chuyện cho quân đến thịt 2 ông kia , ko hiểu tôi nhớ truyện có chính xác ko bác nào thấy sai bổ sung hộ cái )
    còn chuyện của bác tui thấy là em của bác vốn tính nhẹ dạ cả tin rồi nên ai mà lân la hỏi chuyện là kể hết info của mình cho người lạ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà, tính này tui nghĩ là cô ấy ko sửa được đâu, bác phải cố gắng giúp cô ấy , nhờ các bác ở đây tư vấn với, còn nếu bác cảm thấy ko chịu nổi cái tính này thì bye bye thôi. Sau này lấy nhau rồi có khi bác lại giết cả 2 nếu như vợ bác quen 1 ông nào đó lạ hoắc thì toi
    bình tĩnh nào
  5. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ẻm người yêu của chú thuộc loại dễ yêu nhể he he dễ yêu ở đây là có anh giai nào ve vãn đong đẩy tí là chìa hết ra cho nó ai đời gặp toàn phòng thi bến xe mà thế ........ chú nên xem lại tính ẻm của chú đi
    đàn bà con gái giề mà dễ dãi thế , anh đek ưa nổi nói chung là ghét nhất mấy loại đàn bà kiểu này hô hô
    Anh chị em box này xem thế nào bảo chú í bỏ cha em ng yêu đấy đê
  6. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    E hèm,hình như bác nhớ nhầm roài,Bao Tích Nhược là vợ Dương Thiết Tâm,bố của Dương Khang cơ mà.Chú Quách Khiếu Thiên (bố của Quách Tĩnh) mà giết bà ấy thì chết,oánh nhau to đấy.
    Còn trường hợp của bác thì em nói thật,khó cứu lắm.Người yêu của bác dễ tính kinh người.Đành rằng con gái hay bị xao động bởi những sự quan tâm của con trai đối với họ,nhưng nếu đấy là những người bạn thân thì còn đc,chứ với người xa lạ mà thế thì em bó tay.Hơn nữa cô ấy lại có người yêu là bác roài,hic hic...nghĩ mà thương cho bác.
    Thôi thì chỉ mong cho bác cố gắng chịu đựng và mong cô ấy sẽ dần dần cải thiện đc tình hình này.Cố lên nào,yêu nhau là yêu cả những tật xấu của nhau mà,sau này nếu ko chịu đc nữa thì chia tay cũng chưa muộn,he he he...
    Kenshin
  7. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy người yêu của bạn có ưu điểm là rất..thật thà. Hình như chuyện với anh nào cô ấy cũng kể với bạn. Hoặc là bản tính của cô ấy vốn như vậy kô muốn giấu bạn chuyện gì ( vừa là ưa điểm vừa là nhược điểm) hoặc là cô ấy cố tình kể chuyện anh này anh nọ để trêu tức bạn, đòi bạn quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Như bạn kể thì cô ấy có vẻ là người lúc nào cũng muốn được bạn quan tâm lo lắng, hay dỗi cũng từ đó mà ra.
    Giải pháp dánh cho bạn đó là cứ trình bày thẳng thắn, góp ý thẳng thắn cho cô ấy những gì bạn cảm thấy kô đc. Tác dụng là vừa giúp cho bạn giải toả những bực mình trong lòng, và cũng là giúp cho cô ấy sửa chữa. Nếu như là cô ấy cố tình trêu tức bạn ( hi vọng là vậy) thì cô ấy đang đợi sự phản kháng của bạn đó thôi.
    Bạn nói đúng đây, bạn kô nói thì cô ấy chẳng biết đâu. Đã yêu nhau rồi muốn endless love đâu thể chỉ vì mấy lời góp ý cho nhau mà baybay dễ thế được.
    Hi vọng bạn sẽ sớm hết hic hic và lại rạng ngời bên nàng
  8. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em j j ở trên ơi , nếu từ lúc yêu chú sỏi thuỷ tinh kia vào cô í mới thế thì có thể là trêu tức đấy , nhg đằng này là từ trước cũng đã thế roài , nó rơi vào bản tính roài em ạ k chơi được hô hô
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục ông quá thế mà ông cũng chịu được pó tay luôn,vợ tôi mà thế tôi cho đi luôn khỏi cần quay đầu lại.Hay tại tính tôi hay ghen ko biết,nhưng quả thật tôi là con trai còn chẳng dễ dãi thế
  10. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, tớ giống cái "thằng cha mang hoa hồng" đấy quá, hồi xưa yêu đơn phương 1 nàng, được nàng cho SDT, cho nick, rồi tặng hoa hồng mấy lần nàng đều nhận cả, thậm chí còn kiss 2 lần (kiss trộm), ôi mà đấy là nàng đang có nguời yêu đấy nhé, rồi nàng bảo vì tớ mà nàng với hắn cãi nhau mãi; nàng cũng nói với tớ là nàng xấu lắm, đừng yêu, nàng cũng quen nhiều người như tớ lắm (có lẽ đó là tính xấu chăng). Thôi, bao dung đi, con gái nhiều đứa như thế lắm, mà như thế tớ vẫn yêu nàng đấy chứ, mỗi tội là tớ cao chạy xa bay (tạm thời) rồi, chẳng biết rồi có quên nàng không. Cậu có cái may mắn là "ngưòi chính thức" của nàng thì tận dụng mà hưởng thụ đi. Ôi, con gái ..... chẳng biết sau này vợ mình thế nào nhỉ? giá là Nobita để về tương lai cái cho an tâm! :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này