1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những gì không thành hiện thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhchi83, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Như đã dấu yêu
    Nhạc và lời : Đức Huy
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng em ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và anh chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thửơ nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Tao đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Em sẽ cố quên, rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thưở nào
    Em không thể đến được với anh vì em còn có quá nhiều ràng buộc, hãy hiểu và thông cảm cho em, anh nhé!
  2. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chuột leo ống nước. Tụt rồi leo, leo rồi tụt. Rốt cuộc, nằm một xó thở hổn hển chờ người ta đến tóm cổ bắt đi. Thảm!
  3. linhchi83

    linhchi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thêm một ngày anh chẳng gặp em... tin nhắn đi chẳng có hồi âm... Có phải anh đã làm phiền em thật nhiều... Có phải những tin nhắn vô tri kia làm em cảm thấy khó chịu... Hãy trả lời anh đi... Đừng vì lịch sự mà không thể nói với anh rằng, anh đang làm phiền em nhiều nhiều lắm...
    Càng ngày càng thấy nhớ em nhiều hơn... càng ngày ánh mắt đen láy của em càng xoáy sâu vào anh hơn... Thèm được nghe em nói một tiếng " Anh à"... Vậy mà anh không thể nào quay số được... Đêm mùa đông lạnh lắm. Nằm không ngủ được và nghĩ về em. Chắc giờ này em đang ngủ thật ngon, và đang mơ những giấc mơ thật bình yên, thật ấm áp. Anh ghen với những người học cùng trường em, ở cùng KTX với em, chỉ bởi vì họ gặp em nhiều hơn anh, ngắm em nhiều hơn anh, nói chuyện với em nhiều hơn anh, và được nghe em cười nhiều hơn anh...
    Ngủ ngoan nhé... em...
  4. linhchi83

    linhchi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tuyết rơi rồi... Trăng trắng cả một vùng đất trời. Em đi học có lạnh không? Trời lạnh lắm em biết không, đừng ham nghịch tuyết mà cảm lạnh em nhé.
    Mùa đông đã về. Lạnh lẽo quá. Đêm mùa đông sao khó ngủ thế. Khó ngủ và nhớ em.
    Đêm đông lao xao
    Đêm đông nhớ ai...
    Đêm đông cô đơn.
    Đêm đông vắng em.
    Em đang nơi đâu.
    Em thương nhớ ai...
    ...
    Chỉ vài ngày thôi mà anh đã cảm thấy như lâu lắm rồi không được nghe em nói. Lúc nào anh cũng tưởng như vang trong đầu mình 2 tiếng "Anh à" của em. Đến bao giờ, ừ, biết đến bao giờ thì anh được nghe thường xuyên 2 tiếng đó nhỉ? Chắc là chẳng bao giờ phải không em. Bởi anh biết những điều anh viết ra ở đây, vốn đã dành cho những gì chẳng trở thành hiện thực. Và anh cũng biết rằng, em chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu...
    Sao anh vẫn cứ muốn viết về em nhiều như vậy?
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó đã ko thành hiện thực rùi thì việc gì mà cứ cắm đầu cắm cổ thương nhớ về nó..Hãy để nó ra đi thanh thản và trân trọng những gì là hiện thực..Đừng vì những thứ ko phải là hiện thực mà làm ảnh hưởng những thứ là hiện thựcTự nhủ lòng như vậy cũng ko phải là cái tội nhỉ??
  6. linhchi83

    linhchi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau thật sự ngọt ngào
    Có những nhớ thương mãi làm ta day dứt
    Có những hình bóng chẳng thể xoá tan
    Có những con người gặp rồi nhớ mãi
    chẳng thể quên....
    Dù có tự nhủ lòng, thì lòng vẫn thương vẫn nhớ. Có thể đóng kịch với người khác, chẳng thể đóng kịch với trái tim mình. Dù cố không nhớ đến, hình bóng đó bỗng trở nên rõ nét hơn... Dù tự an ủi mình, vẫn gặp lại trong mơ...
    Biết là những gì mình nghĩ chẳng trở thành hiện thực. Biết mọi nhớ thương rồi cũng sẽ tan đi như ảo ảnh. Nhưng sao không thể nhắc lòng đừng nhớ đến, không thể nhắc tim đừng để dành một ngăn...
    Topic này không phải chỉ để mình mình than thở chuyện riêng tư. Tất cả các bạn có những ước mơ chẳng thể trở thành hiện thực mời các bạn hãy viết vào đây, để hi vọng một ngày mình lớn hơn, trưởng thành hơn, nhìn lại chuyện đã qua mà mỉm cười.
    Hãy lưu giữ những kí ức của một thời bạn ạ...
  7. linhchi83

    linhchi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya lắm rồi cô bé rắc rối ạ. Chắc là giờ này cô bé đang ngủ thật ngon. Ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Có một người vẫn đang trằn trọc vì em. Nhưng chẳng mong một chút ưu tư trên vầng trán xinh đẹp đang ngủ ngon kia.
    Cô bé đúng là rắc rối. Ừ thì mọi sự là tại anh, tại anh ảo tưởng, tại anh mơ mộng hão huyền, tại anh hay nghĩ về cô bé, tại anh hay nhớ cô bé. Biết là chẳng có gì anh mong muốn có thể trở thành hiện thực, mà sao anh vẫn mãi mang những vô vọng ấy bên mình.
    Cô bé thật rắc rối. Mỗi ngày một tin nhắn. Quá ít và quá nhiều. Quá ít cho những câu hỏi không lời đáp. Quá nhiều để anh biết cô bé chưa thấy ghét anh. Quá gần và quá xa. Quá gần nhưng anh không thể tiến thêm. Quá xa nhưng anh vẫn mong với tới. Cô bé có thấy rắc rối không? Anh thấy rắc rối lắm, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cô bé trong điện thoại thì tất cả rắc rối lại tan biến đi đâu mất rồi, để đến khi chuông điện thoại tắt đi, anh lại rơi vào vòng luẩn quẩn của rắc rối...
    Ngày mai... ngày mai anh sẽ lại bắt đầu bằng rắc rối anh đã bắt đầu từ ngày hôm nay, đã bắt đầu từ ngày anh nghe tiếng cô bé trong điện thoại... Hẹn cô bé ngày mai...
    Anh chỉ có một điều mà mãi chẳng thể nói với cô bé được, dù là tin nhắn, dù là điện thoại, dù là chat. Anh muốn nói rằng: "Chào em! Anh nhớ em nhiều lắm!"
    Được linhchi83 sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 01/11/2005

Chia sẻ trang này