1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.387
    Đã được thích:
    5.397
    Mẹ. Nga giờ vượt mặt BTT hay cả các tổ chức khủng bố, lẫn phiến quân về độ bựa, mặt dày và chí phèo gọi bằng cụ. Nó cùn đến thế là cùng.
    Nga và người đướng đầu khu vực tác chiến miền đông của nga tuyên bố.. Đã gài thuốc nổ vào các vị trí them chốt trong nhà máy điện hạn nhân Zaporizhzhia. Nếu UCRAINA tấn công tái chiếm lại nhà máy này. Thì quân nga xẽ cho nổ tung. Tuyên bố nếu nga ko có được nhà máy này. Thì ucraina cũng sẽ ko có. 1 là nó thuộc về nga, 2 là ko thuộc về ai cả.
    Cái độ mất dạy, cùn hành sử theo thói côn đồ mà chỉ có bọn phiến quân hay khủng bố mới dám làm. Nước nga danh tiếng lâu nay thế nào ko biết chứ gì nhìn thế này có chán ko chứ lại.. Có sứng đáng là 1 cường quốc hay không?
    Eatmenow, usadok, hoalongtrang6 người khác thích bài này.
  2. novayavietnam

    novayavietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    62
    Lão hoà thượng Cưu Ma Trí này nếu ngoài đời là người Tàu sẽ ní nuận rằng Việt Nam năm 78 đã "cúi đầu xưng thần" với Liên Xô để chống lại Thiên Triều, Ukraine đang đi theo vết xe đổ của Việt N am khi xưa nên xứng đáng bị ăn gậy ;-) Khổ nỗi hắn muốn Ukraine học tập gương xứ Việt chơi đẹp với cả 2 nhưng thử hỏi anh hàng xóm bây giờ "thu hồi" Trường Sa xem nước Việt này còn chơi đẹp được nữa không:-) Lúc đấy chờ anh Cưu Ma Trí tham mưu như thế nào để xứ Việt này không bị dân Tàu (có khi là cả Nga nữa) nó chụp cho cái mác "xưng thần" với Mỹ nhé:-D
    usadokchienbinhTECA thích bài này.
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.712
    Đã được thích:
    8.598
    Chú chó hoang @CuuMaTri đó đi liếm láp bịa chuyện để câu bài cho đủ chứ biết cái gì đâu mà thần với chả bá. Tầm chú ấy chỉ cần ít sả, riềng mẽ thì ra ngay món nhậu
    usadok, lambert, longsd1 người khác thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.136
    Chó sủa là chó ko cắn. Cái nhà máy đấy mà nổ thì toàn bộ Crimea, một phần miền Nam và Tây Nam nước Nga cũng bị ảnh hưởng. Thần kinh mới chủ động làm việc đấy.

    Các bác cứ nhìn Chernobyl thì thấy. Bọn Nga trước khi rút phải mời đại diện Ukraine tới để bàn giao, có kí biên bản đàng hoàng, xong mới té. Riêng lính Ukraine canh nhà máy bị bắt trước đó thì Nga vẫn mang theo.

    Thế cho nên quan tâm mấy thằng quan chức địa phương cấp thấp Nga phát ngôn làm quái gì ;)
    usadok, phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  5. goodbyept

    goodbyept Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    3.455
    Đức quốc trưởng còn cho quân fu.cksh.it giả dạng lính Balan bất ngờ đánh chiếm 1 cái đài phát thanh của Balan nằm sát biên giới, rồi từ đó phát đi thông điệp Balan tuyên chiến với Đức, lấy cớ xua quân tràn sang..

    Ngày nay Teen quốc trưởng 2 ngày trước ngày N, giờ G, cũng cho pháo bắn loạn xạ xong quay phim bắn hạ 1 xe BMP của quân U đang tấn công vượt qua vùng giới tuyến..Teen quốc trưởng định chơi trò "cờ giả" nhưng tiếc là Mẽo nó tuýt còi báo động từ trước rồi nên rốt cuộc chả ai thèm quan tâm...Phí cmn mất cái xe =))=))=))
  6. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    1 với chẳng 2. Ông thì chắc đọc mỗi cái tiêu đề link ông dẫn rồi đem lên đây quay tay hả? Trơ trẽn, tâm với chẳng tầm. Thằng ngoại trưởng Ukr nó nói quân nó hạng 2 là về kinh nghiệm chiến đấu và năng lực cá nhân người lính (chiến với quân hạng 2 mấy tháng trời chẳng vậy). Nó có nhận tổng thể quân Ukr là hạng 2 đâu. Mịa, ngu gì đi xin viện trợ mà nhận mình hạng 2. :cool: Nó chẳng khôn bỏ mẹ ra.
    Lươn lẹo.
    Đấy, Mỹ, Thổ bơm hàng cho lên hạng 2 về trang bị luôn nè. :-D Thằng Thổ đúng mất dạy.
    https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc...hep-cua-my-tien-vao-ukraine-c415a1386564.html
    usadok, phuongbasechienbinhTECA thích bài này.
  7. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    “CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC NÀO ĐỂ TẤN CÔNG MỘT NƯỚC KHÁC”. Trích cuốn sách của PAVEL FILATYEV, một lính dù Nga tham chiến ở Ukraina viết về những ngày đầu chiến tranh.

    Rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga tấn công Ukraina. Trong số những người tham gia cuộc xâm lược này có Pavel Filatyev. Người lính dù 33 tuổi đã trải qua hai tháng trên mặt trận, sau đó anh được giải ngũ vì lý do sức khỏe. Hiện nay, Filatyev phản đối chiến tranh. Cuốn sách của anh có nhan đề "ZOV" (Tiếng gọi), kể về tình trạng của quân đội Nga trước chiến tranh và những gì đã xảy ra vào những ngày đầu của cuộc xâm lược. Xin giới thiệu một số đoạn trích từ cuốn sách do nhà xuất bản “Những câu chuyện quan trọng” ấn hành.

    VỀ QUÂN ĐỘI NGA TRƯỚC CHIẾN TRANH

    Lang thang kiếm sống không thành ở nhiều nơi, tháng 8 năm ngoái, tôi quyết định trở lại quân đội. Tôi nhận được lệnh đến một đơn vị ở Krym. Sau 10 ngày, người ta mới phát quân phục, nhưng chỉ có quân phục mùa hè, không có ủng đúng cỡ, vì thế tôi tự đi mua ủng.

    Giữa tháng 10, người ta bắt đầu phát quân phục thu đông, nhưng toàn đồ cũ và không đúng cỡ. Tôi từ chối nhận đồng phục cũ không đúng cỡ, vì thế quan hệ với ban chỉ huy trở nên căng thẳng. Sau khi cãi nhau với viên đại đội trưởng, tôi tự đi mua áo khoác.

    Chúng tôi đến bãi huấn luyện nhảy dù. Ban đêm, nhiệt độ dưới không, chúng tôi ngồi trên xe tải KamAZ không mui. Nhiều binh sĩ không có áo ấm: người không được phát, kẻ không chịu nhận. Trong một tuần, khoảng ba mươi binh sĩ trong đơn vị tôi phải vào khoa truyền nhiễm.

    VỀ CÁC CUỘC “TẬP TRẬN" TRƯỚC CHIẾN TRANH

    Giữa tháng 2, đại đội tôi có mặt tại thao trường ở thành phố Staryi Krym. Tôi biết chắc chắn có điều gì đó sắp xảy ra - tất cả đều bị lùa ra thao trường, kể cả những người bị ốm.

    Vài ngày sau, chúng tôi đến trường bắn, tại đây lần đầu tiên tôi nhận một khẩu súng máy. Hóa ra, súng của tôi bị đứt quai và han gỉ. Vào những buổi tập bắn ban đêm, đạn bị kẹt trong nòng.

    Đâu khoảng ngày 20 tháng 2, tất cả được lệnh khẩn trương tập trung để chuẩn bị hành quân thần tốc không rõ đi đâu. Lúc bấy giờ mọi người ai cũng hôi hám và kiệt sức. Một số người gần tháng trời sống trên thao trường không có bất kỳ điều kiện sinh hoạt nào, thần kinh ai nấy đều căng thẳng, bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề và u ám.

    Ngày 23 tháng 2, sư đoàn trưởng đến chúc mừng chúng tôi nhân ngày bảo vệ tổ quốc, đồng thời thông báo rằng từ ngày mai, mức lương mỗi người là 69 đô-la/ngày. Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.

    VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU CHIẾN TRANH

    Ngày 24 tháng 2, tôi thức dậy vào khoảng hai giờ đêm trong thùng xe tải KamAZ, đơn vị chúng tôi tập kết đâu đó ở một vùng xa xôi hẻo lánh, tất cả xe tắt động cơ và đèn pha. Pháo phản lực gầm thét bên phải và bên trái đơn vị chúng tôi. Tôi không thể hiểu: chúng tôi bắn quân Ukraina hay quân NATO? Nói chung, tôi không hiểu chúng tôi đang tấn công ai?
    Đơn vị bắt đầu từ từ di chuyển. Tôi nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ ở phía chúng tôi đang đi tới. Tôi không rõ đi đâu, để làm gì và tại sao. Chỉ biết chắc chắn một điều là chiến tranh thực sự đã bắt đầu. Sau này, tôi biết rằng chúng tôi nhận lệnh đến Kherson. Rõ ràng là chúng tôi đã tấn công Ukraina ... Đã có những người bị thương và chết. Không có liên lạc với ban chỉ huy. Chỉ huy trưởng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Ngày 28 tháng 2, tôi được biết ai đó đã bắn một chiếc xe dân sự từ súng BMD. Trong xe là một bà mẹ và mấy đứa con, chỉ một đứa trẻ sống sót.

    VỀ TRẬN TẤN CÔNG VÀO KHERSON

    Tất cả sự chuẩn bị của chúng tôi chỉ ở trên giấy tờ, trang bị kỹ thuật của chúng tôi đã hoàn toàn lỗi thời. Chiến thuật của chúng tôi cho đến nay vẫn giống như thời ông bà chúng tôi! Những người xông lên phía trước đã bị tiêu diệt. Các đồng đội nói với tôi rằng lữ đoàn chỉ còn lại 50 người.
    Trời tối dần, lệnh ban xuống cho tất cả binh sĩ phải đào công sự. Trời rất lạnh. Không ai có túi ngủ, sương giá bắt đầu thấm đến tận xương. Chúng tôi không cần kẻ thù, ban chỉ huy bắt chúng tôi sống trong những điều kiện còn tồi tệ hơn cả bọn vô gia cư.

    Ngày hôm sau, chúng tôi đến cảng biển Kherson. Mọi người bắt đầu lục soát các ngôi nhà để kiếm thức ăn, nước uống, phòng tắm và chỗ ngủ, ai đó bắt đầu cuỗm máy tính và tất cả những gì có giá trị có thể tìm thấy. Tôi cũng không ngoại lệ: tôi nhặt được một chiếc mũ trong một chiếc xe tải bị hỏng ở gần đấy.

    Trong các phòng làm việc có phòng ăn với bếp và tủ lạnh. Giống như những kẻ mọi rợ, chúng tôi ăn tất cả những gì có ở đó. Chúng tôi đã xới tung tất cả chỉ trong một đêm.

    TRỞ VỀ TỪ MẶT TRẬN

    Giữa tháng 4, trong một trận pháo kích, tôi bị đất bắn vào mắt và viêm giác mạc. Sau năm ngày vật vã đau đớn, không mở được mắt, dù sao tôi cũng được sơ tán. Viên y sĩ đưa tôi đi sơ tán yêu cầu chuyển tôi tới trạm quân y vì anh ta không có bơm tiêm và thuốc giảm đau.

    Sau đó, tôi được chuyển đến một doanh trại, nơi có hàng trăm binh sĩ từ mặt trận trở về, họ trở nên điên loạn sau những gì đã trải qua. Có người nói lắp, tôi thấy hai người mất trí nhớ, nhiều người uống rượu vô tội vạ, uống nhẵn cả túi.

    Tôi phải tự thanh toán tiền điều trị và tiền thuốc. Suốt hai tháng, tôi tìm cách ra quân, tôi đến phòng công tố, đến gặp ban chỉ huy, đến giám đốc quân y viện, viết thư cho tổng thống.

    Sau khi sổ toẹt mọi thứ, tôi quyết định xin xác nhận của ủy ban quân y và giải ngũ vì lý do sức khỏe. Ban chỉ huy tuyên bố rằng tôi trốn tránh nghĩa vụ, và giao hồ sơ cho phòng công tố để khởi tố vụ án hình sự. Bằng cách đó, nhiều người bị đưa trở lại mặt trận.

    VỀ TINH THẦN TRONG QUÂN ĐỘI

    Chúng tôi không có tư cách đạo đức nào để tấn công một nước khác, hơn nữa là một dân tộc gần gũi nhất với chúng tôi. Ngay từ đầu, tôi biết rất ít người tin vào chủ nghĩa phát xít ở Ukraina, và hơn thế, muốn đánh nhau với Ukraina. Chúng tôi không có lòng hận thù và không coi người Ukraina là kẻ thù.

    Trong quân đội, hầu hết mọi người không hài lòng với những gì đang xảy ra ở đó, không hài lòng với chính phủ và ban chỉ huy của mình, không hài lòng với Putin và các chính sách của ông ta, không hài lòng với Bộ trưởng Quốc phòng, vốn chưa từng phục vụ trong quân đội.

    Tất cả chúng tôi đều trở thành con tin của nhiều thứ, và tôi cho rằng chúng tôi đã quá mệt mỏi. Chúng tôi gây ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Một cuộc chiến tranh tàn phá các thành phố, giết chết trẻ em, phụ nữ và người già.

    (Trích dịch từ https://meduza.global.ssl.fastly.net)

    #Nga_xâm_lược_Ukraine
    usadok, longsd, ChuyenGiaNemDa3 người khác thích bài này.
  8. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Nói tóm lại, hành động của nga ngố không được ủng hộ, cũng như không có một giải pháp hành động nhất quán nào trong ukr. Mọi nỗ lực đều dồn vào mặt trận quân sự, không mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Trong khi vận động cho Giải phóng hòa bình, bom đạn ngày nào cũng rơi xuống đất ukr. Nhiều cán bộ, binh sĩ vi phạm kỷ luật, trộm cắp
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.825
    Đã được thích:
    23.136
    Đất nước bị xâm lược, sự tồn vong của dân tộc bị đe dọa mà ông đòi phải vừa đánh giặc cứu nước vừa mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Ông từ trên trời rơi xuống à :))
    usadok, phuongbase, kametock2 người khác thích bài này.
  10. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    usadokphuongbase thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này