1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp thép tăng giá vùn vụt như tên lửa To-ma-hốc khai hỏa, Cty Thép Miền Trung cho lão Thú nhà ta đi thăm quan Paris.
    HDV giới thiệu vẻ đẹp của điện Elysé, Thú nghe với vẻ mặt lạnh như tờ 500k.Khi dừng chân trước Khải Hoàn Môn, lão này cũng chả bểu hiện gì có vẻ thích thú....Cuối cùng đoàn tham quan dừng chân dưới tháp Eiffel và ngay lúc này lão Thú rất kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi cô em HDV xinh đẹp:
    -Thủ đô Paris hoa lệ có bao nhiêu triệu dân mà sao họ chỉ dựng mỗi cái tháp canh vậy nhỉ???
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    truyện kể thật 100%, nhân vật ko hề đổi tên.

    trong chuyến đi tặng quà từ thiện tại trung tâm bảo trợ xã hội nhân dịp trung thu 2010.
    Sau khi tặng quà ở khu nữ, bác NTMT đi qua khu tâm thần, đang đi, bác nghe thấy một giọng ai đó lảm nhảm từ trong phát ra
    - chín mươi chín, chín mươi chín, chín mươi chín, ...
    tò mò, bác thú quay lại, thò đầu qua cửa nhìn vào và ... "BỐP!!" - nhận được một gậy giáng vào đầu. Đau quá bác thú quay lưng đi, và lại nghe thấy tiếng người đó nói:
    - Một trăm, một trăm, một trăm, ...
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Một lần Thú đi nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”.

    Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, Thú bèn rút di động ra gọi cho bố vợ:
    - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
    - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
    - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con vào nhà.
    - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không?
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Một hôm 3 chàng NTC đi nhậu, say quá thấy nóng trong người bèn ghé tiệm thuốc bắc mua cam thảo về uống cho mát.
    Viva78 chạy magna nhanh hơn nên tới trước 1 xíu:
    -Ông ơi bán cho con 2000 đ cam thảo ạ!
    Ông già bán thuốc lấy cái thang leo lên cái kệ thuốc trên cao, lấy xuống bán cho viva rồi lại cẩn trọng leo lên cất đi. Ông nhận tiền của viva xong bèn hỏi 1 chú đứng bên cạnh: Con mua gì?
    Thú gãi tai trả lời:
    -Dạ, ông bán cho con 2000 đ cam thảo ạ!
    Ông già hơi bực nhưng cũng đi lấy cái thang trèo lên lấy thuốc bán cho Thú, nhìn sang bên cạnh thấy 1 chú đang phì phèo điếu thuốc lá, bèn hỏi: Thế chú cũng mua 2000 cam thảo hả?
    -Dạ không! Phọt trả lời.
    Ông già bán xong cho Thú, leo lên cất thuốc xong tiến đến quầy hỏi Phọt
    -Thế cậu mua gì?
    -Dạ! Ông bán cho con 4000 cam thảo ạ!!!
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    đọc trộm nhật ký cô Chen nè:

    - Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
    - Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
    - Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
    - Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
    - Em tính chọn làm dâu kho bạc nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả.
    - Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Truyện nào cũng hay và sinh động :)>-
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Loa...loa...loa...chuyện Hot nhứt NTC đây, nóng hổi vừa ...thổi vừa đọc nha bà con!

    Tèn..ten...ten....ten...Tèn...tén...tèn...ten.....[r2)]
    Sau khi rời khỏi nhà hàng tiệc cưới, Chú rể NTC và cô dâu NTC [r32)]
    - Anh ôi, em hổng biết gì về dzụ đó hết, anh cắt nghĩa cho em đi!
    Chú rể cười:
    - Dzụ đó dễ ợt hè. Em cứ tưởng tượng cái của em là nhà tù, còn của anh là thằng tù,
    Ta cứ nhốt thằng tù vào nhà tù là xong.
    Xong xuôi rồi cô dâu thích quá, một lát sau lại thỏ thẻ:
    - Anh ôi, thằng tù nó xổng chuồng gồi!
    Chú rể bảo:
    - Thì mình bắt nhốt nó lại.
    Xong lần nhốt tù này chú rể châm thuốc lá hút lấy lại hơi. Cô dâu lại nói:
    - Nó lại xổng chuồng nữa gồi, anh mau bắt nhốt nó lại đi anh!
    Thế là chú rể lại uể ỏai đi bắt thằng tù nhốt lại. Xong xuôi anh nằm xuội lơ.
    Một lát cô dâu lại thỏ thẻ:
    - Anh ôi, nhốt thằng tù nữa đi anh!
    Lần này thì chú rể nổi quạu:
    - Thằng này ở tù hết hạn thì phải thả cho nó ra chứ, nó có bị án chung thân đâu !
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Thời travian còn thịnh tại NTC, một hôm chị Đông alo cho Toại:

    - Ê mày ID acc phụ của mày là gì, tao mượn fake bọn kia 1 chút!
    + Mày nói gì
    - Cho tao mượn acc phụ tao fake con chó kia cái... Chị Đông kiên nhẫn!
    + Mày nói gì
    - Đậu phộng! Mày bị điếc hả ku?
    + Điếc cái ông nội mày á! ID acc của tao là: maynoigi...nghe rõ chưa hả..
    -
    Ờ..ờ, thế còn password?
    + Mày nói gì???
    - Ặc, ặc, mày đặt 2 cái y chang nhau không sợ bị hack hả???
    + Đệt... tao đang hỏi là mày nói gì tao ko nghe!
    - Thì còn hỏi cái đíu gì nữa, mày đưa ID mà ko đưa pass tao vào bằng gì?
    + À, pass: giống như ID
    - Vậy pass là: maynoigi hả???
    + Không, pass: giongnhuID
    - Móa, nhây quá! Tao hỏi thì mày bảo không phải, mày nói giống là sao hả con dog!
    + Con lạy má! pass: giongnhuID, nghe thủng chưa!
    - Thì lúc nãy tao nói là giống nhau y chang mà mày éo chịu là sao?
    + Đ.m, mày bị bịnh hả, pass là: giongnhuID...mà thôi để tao nhắn tin cho... nói chuyện với mày chắc tao bịnh luôn quá ^:)^
  9. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mỏi được bác Lô bơm cho tí vitamin Hài - thấy dễ chịu hẳn :)
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe, hay

Chia sẻ trang này