1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Xichlodem đi nhậu alo về cho vợ :
    - Em yêu anh có hẹn ăn cơm với Sếp Thú rồi bàn thêm công việc, Em ăn cơm trước đừng chờ Anh nhé.
    - Vâng. anh uống ít và giữ gìn sức khỏe nhé.
    - Ok Em yêu, yêu Em
    - Ok Anh yêu
    Nói chuyện xong Chị nhà qua sang nói với người đàn ông nằm cạnh:
    - Hắn bảo là hắn đi ăn cơm rồi bàn công việc với Anh mới sợ chứ
  2. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc???
    bớ............Thú..............ú....................ú................ú ????????????????????[r37)]
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Chú Minh muốn chia rẽ tình yêu của anh với Lô sồn sồn hả?
    Đừng mơ nhé........................
  4. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...
    Nghe nói hôm nay bà con họp chống bão, chắc Thú và Lô có cơ hội "chống bão" với nhau rùi, chú MinHu cứ đợi đấy nhé :))
  5. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Chen nói với mẹ:
    -Mẹ ơi! Con đi dạo một chút đây, con thấy thèm không khí trong lành quá!
    +Được thôi con yêu! Nhưng con bảo với "không khí trong lành" của con là nhớ đưa con về trước 9h tối đấy nhé!


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Sáng hôm sau, lúc ăn sáng với Lion, Chen thủ thỉ:
    -Chị à, em quyết định rồi, em sẽ hiến thân cho Y học!
    Lion sửng sốt, suýt nữa sặc cọng bún ra...lỗ mũi:
    +Ây da! em còn trẻ, chưa lập gia đình, chưa báo đáp công ơn cha mẹ, sao em dại dột thế?
    -Dạ! em...
    +Nhưng mà em phải lập di chúc rõ ràng là hiến những bộ phận nào chứ?
    Lần này thì Chen sặc thật, cọng bún lòng thòng bên mũi trái, Chen khịt mũi:
    -Em đâu có khùng như chị nghĩ. Chả là tối qua, em vừa nhận lời yêu một anh Bác sĩ làm ở BV Tỉnh chị ạ!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Một hôm Chen và anh BS vào quán cà phê, anh chàng nịnh:
    -Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời!
    Chen chớp chớp mắt:
    -Vậy anh hãy chứng minh đi!
    Anh BS hăm hở:
    -Được rồi, tối nay anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em. Miễn phí hoàn toàn!

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Một thời gian sau....

    Trước khi ra khỏi nhà, anh BS quay lại dặn vợ:
    -Anh nghe bác Thú với bác Lô nhắn tin là hôm nay có bão đấy!
    Chen đang cho con ...bú sữa bình, quay lại:
    -Xong việc, anh cứ về nhà với mẹ con em ngay thì chẳng có bão biếc gì đâu.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Thấy chồng đi làm về là ngồi đọc báo, Chen phàn nàn:
    -Nếu vợ chồng bình đẳng thì anh phải quét nửa số lá rơi trên sân.
    Anh chàng BS vẫn dán mắt vào tờ báo...cá độ bóng đá:
    -Nửa ở dưới sân là của em, còn nửa của anh vẫn ở trên cây mà!


    (P/S: anh BS này hình như là Hội phó Hội Nhây...)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bé Chén đi học mẫu giáo, cô giáo hỏi:
    -Lớp mình ai biết đọc, biết viết nhỉ?
    Bé Chén giơ tay:
    -Dạ thưa cô, con biết viết nhưng chưa biết đọc ạ!
    Cô giáo khen bé rồi đưa cho bé 1 quyển vở. Sau 2 phút cô giáo quay lại và la lên:
    -Chén! Con viết cái gì thế này?
    Bé Chén khoanh tay trả lời:
    -Dạ! con chưa biết đọc ạ!


    (...một thành viên nhí của Hội Nhây...)
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ khờ, bác Lô thức suốt đêm để viết truyện ngắn về Chen à. Hay đấy, hehe...
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ....Hai mươi năm sau....
    Nửa đêm, Chen thức giấc. Không thấy chồng nằm bên cạnh, Chen bèn... mặc quần áo vào và đi xuống dưới lầu.Thấy chồng ngồi bên ly cà phê, vẻ mặt trầm tư ánh mắt hướng về nơi vô định, thỉnh thoảng lại lặng lẽ lau nước mắt.
    -Có chuyện gì không ổn hả mình? Chen nhẹ nhàng hỏi.
    Chồng nàng vẫn ngồi im không trả lời, đưa 2 tay giữ chặt ly cà phê như sợ Chen giành mất!
    -Hay là Bác Thú không cho anh tham gia leo núi hả anh? Chen kiên nhẫn.
    Chồng nàng trả lời bằng một câu hỏi:
    +Em có nhớ cái ngày chúng mình hò hẹn cách đây 20 năm không?
    -Dạ có! Chen âu yếm đáp, 2 tay quàng quanh cổ chồng.
    +Thế em có nhớ lúc bị mẹ bắt gặp khi chúng mình lén hôn nhau ngoài ban công không?
    -Dạ, Chen lí nhí trả lời.
    +Em có nhớ lúc đó mẹ em giận giữ, cầm cây chổi lông gà chỉ vào mặt anh nói như thế nào không?
    -Dạ, mẹ nói "Mày chọn lấy con gái tao hay là ở tù 20 năm"
    Chồng nàng ngước mặt lên buồn rầu nói:
    -Em biết không, lẽ ra hôm nay là ngày anh được ra tù đấy.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mr.Thú gọi điện thoại đến phòng khám của BS.Chè:
    -Alo, BS Chè đó hả, anh là Thú đây, từ tối qua đến giờ anh đau bụng quá!
    +Dạ, em là Chen nè, chồng em đi vắng rồi anh ạ!
    -Thế ...thế...thế...khi nào chú ấy về?
    +Dạ, chồng em đi dự hội thảo ở Hà nội 3 ngày nữa mới về ạ.
    -Ặc...ặc...ặc, 3 ngày nữa thì anh...ngỏm củ tỏi rồi còn đâu!
    +Dạ, khi đó bác nhớ dặn người nhà nhắn tin cho em để em còn xóa tên trong sổ hẹn nhé!


    ( Nhà này tên hay quá: Vợ: CHEN, Chồng: CHÈ, Con: CHÉN)
  8. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện nhà CHEN!

    Bây giờ đến chuyện nhà MÈO NHÂY.

    Ngồi chờ xem UERO 2012, Chị Ngọ thủ thỉ với chồng:
    -Chồng yêu, mai mốt mình sinh con gái thì đặt tên là gì chồng nhỉ?
    Mèo Nhây đang ngồi nghe nhạc, gật gù trả lời:
    -Nếu vợ yêu sinh con gái thì sẽ đặt tên con là : HỒ...ANH CẨM ĐÀO
    Chị Ngọ ngồi bật dậy trợn mắt nhìn Mèo:
    -Hả, tên con gái gì mà nghe rời rạc quá?
    Mèo Nhây quay lại trả lời:
    -Vợ yêu chả hiểu gì về Chính trị và Thời cuộc cả! Trung Quốc đang rắp tâm thôn tính nước ta, chúng mời thầu 9 lô dầu khí trong thềm lục địa của ta, rồi còn thông cáo thành lập thành phố Tam Sa bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nữa chứ! Đặt tên như vậy là cực HOT đó vợ, không khéo mình đăng ký tên khai sinh cho con xong, nhà nước tặng bằng khen đấy!
    Chị Ngo ngơ ngác ra điều hiểu biết rồi hỏi tiếp:
    -Thế mình sinh con trai thì sao hả chồng yêu:
    -Con trai thì tên phải mạnh mẽ, chồng nghĩ tên HỒ HÙNG HOÀNG là đẹp nhất, vừa có họ của chồng vừa có họ của vợ.
    Chị Ngọ nghe xong hết dám ý kiến, nghĩ bụng chồng mình giỏi thật, lát sau lại hỏi tiếp:
    -Thế nick name của con dư lào hả chồng:
    -Nick trên NTC thì lấy tên: HỒ LACK
    Chị Ngọ hốt hoảng:
    -Ấy ấy không được chồng ơi, người ta lại tưởng con mình chơi ma túy tổng hợp đấy
    Mèo Nhây nheo mắt cười:
    -Vợ chồng mình trong hội leo núi NTC, hay đặt nick là: HỒ TIÊN đi vợ.
    Chị Ngọ ngoác miệng cười:
    -Ôi chồng thật là giỏi.....
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Hồ Tiên 4 tuổi, hàng ngày được nội cho đi ra chợ, một hôm đi ngang qua hàng thịt, Hồ Tiên hỏi:
    -Cô ơi, cô có bán mắm tôm không ạ!
    Thấy đứa bé hỏi vậy, cô bán hàng nghĩ bé còn nhỏ không biết gì nên vui vẻ trả lời:
    -Không cháu ạ! Cô chỉ bán thịt lợn thôi.
    Hôm sau đi chợ, Hồ Tiên lại hỏi cô bán thịt:
    -Cô ơi, cô có bán mắm tôm không ạ!
    Cô bán thịt cười rồi chỉ tay vào phía trong chợ:
    -Cô bán thịt con ạ, mắm tôm ở trong kia kìa.
    Ngày tiếp theo, khi đi ngang qua hàng thịt, vừa thấy Hồ Tiên dừng lại, cô bán hàng trừng mắt:
    -Này nhóc, nếu mày còn hỏi mua mắm tôm thì tao lấy đinh đóng chân mày xuống đất đấy nhóc ạ!
    Hồ Tiên im lặng bước theo nội vào chợ.
    Mấy hôm sau...
    -Cô ơi, cô có bán đinh không ạ!
    -Không cháu ạ, cô chỉ bán thịt lợn thôi.
    -Ra vậy, thế cô có bán mắm tôm không?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồ Tiên nhìn ra cửa sổ rồi quay lại hỏi nội:
    -Nội ơi, gà có biết hút thuốc lá không hả nội?
    +Không đâu cháu ạ! Nội phì cười
    -Thế thì cái chuồng gà nhà mình cháy rồi nội ơi...!
  10. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Kết cái truyện "Mắm tôm"

Chia sẻ trang này