1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện vui NTC...(câu chuyện của các thành viên NTC)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rubi_saobien, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Bụng béo mà ............"đá xoáy" khiếp quá! hhahahaa =))
  2. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết điều thì sống.
    Bác kỹ sư này phải tội biết... nhiều quá :))
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Mr.Thú trong một lần leo núi bị lạc vào rừng, đi mãi, đi mãi bỗng gặp hai anh chàng thổ dân đang đi săn. Sau một hồi làm quen thì hai chàng thổ dân đồng ý dẫn Mr.Thú theo cùng với điều kiện là không được làm gì hết mà chỉ có thể bắt chước những gì hai anh chàng thổ dân làm mà thôi.
    Đang đi chợt thấy một cái hang, một anh chàng thổ dân bèn chạy đến cửa hang vừa nhảy múa vừa hét:
    U...u...u...u...
    Trong hang có tiếng đáp lại:
    U...u...u...u...
    Liền sau đó anh ta cởi hết quần áo và nhảy mất hút vào trong hang. Thấy lạ, Mr.Thú hỏi anh chàng còn lại:
    -Chuyện đó là như thế nào, sao thấy buồn cười quá vậy?
    Anh chàng thổ dân giải thích:
    -Ở vùng này, khi bạn thấy một cái hang, bạn hú lên làm ám hiệu, nếu có tiếng đáp trả là trong hang đang có một cô gái sẵn sàng ********.
    Mr.Thú quay mặt đi, lấy tay lau ... nước miếng!
    Hai người tiếp tục đi, được một đoạn thì người thổ dân thứ hai thấy một cái hang khác bèn nhanh chóng lặp lại như ngừoi thổ dân kia và cũng nhanh như chớp biến mất vào trong hang.
    Mr.Thú thấy rạo rực trong ngừoi, quan sát kỹ xung quanh chợt phát hiện phía xa xa có cái hang rất to. Mr.Thú bèn hăm hở chạy đến trước cửa hang...cởi quần áo, nhảy múa và cũng hét lên:
    U...u...u...
    Phía trong hang vọng ra rất to và ngân dài:
    U...u...u...u...u...u...u...u...
    Hôm sau, trên tờ báo địa phương có đăng tin: Đoàn tàu S1 khi qua hầm đã va phải một người đàn ông khỏa thân, rất may là đoàn tàu không bị trật bánh và vẫn tiếp tục hành trình.

Chia sẻ trang này