1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.415
    Thằng Thái Bá Đạt sinh năm 2005 thì quá tuổi rồi nhỉ, thế thì chắc là lứa đi tập huấn ở Đức hồi đầu năm là lứa khác, xem ra chả còn thằng nào, lứa này chắc là hàng dạt Tuấn gôn và các chiên da VFF nhặt mỗi lò một tí về.

    Đúng là HLV giỏi hay kém nó bắt đầu ngay từ khâu chọn người nữa. Cũng như thằng đầu bếp, ngoài việc nêm nếm cho lửa vừa to với có công thức nấu ăn, nó còn phải biết chọn nguyên vật liệu tươi ngon. HLV nội cỡ tuấn gôn nam chợ lúc nào cũng hô hào phải ăn ngon, quan trọng hơn ăn no, mà toàn chọn nguyên liệu ôi thiu thối rồi nhét vào làm nồi lẩu hầm bà lằng.

    Đá với Đài mà nãy giờ nó xọc phản công cho mấy phát tí chết rồi, hậu vệ thì cũng vẫn ngáo chả khác mẹ gì đội nam chợ.
  2. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Đây Tuấn gôn nói thế này với đội, tôi chắc một trăm phần trăm:

    "Hôm nay chúng ta đá 4-4-2. Đội hình ra sân là thế này bla blah. Các cháu cứ nhìn thấy ai thoáng thì chuyền, nếu đội bạn không áp sát thì cầm bóng lên. Lúc đó tuỳ xem đội bạn có áp sát thì mình tạt hoặc rê bóng. Tiền đạo thấy bóng thì xem là sút hay chuyền. Hậu vệ nhớ phòng ngự tốt, phá bóng khi đội bạn áp sát"

    Chắc luôn!
  3. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Vff thuê Sir Park heo còn phải nhờ HTP trả lương mà các bác, xèn đâu mà thuê hlv ngoại cho full ĐTQG các lứa, liệu cơm gắp mắm thôi, các cụ xem còn thấy rõ hlv nội trình khi xưa đá bóng còn kém các cháu được ăn tập chuyên nghiệp bg vài bậc thì vff với các chuyên gia lão luyện trong làng túc cầu tg thì làm sao ko thấy được, nhưng v. đề vẫn là xèn đâu.
    --- Gộp bài viết: 05/10/2022, Bài cũ từ: 05/10/2022 ---
    Không biết các bác có nhận thấy là 99% các đường chuyền cự ly gần của cầu thủ VN trước vòng cấm toàn dư lực hoặc vặn lưng đồng đội không. Cái này là do tính bộp chộp hay tự ti hay kỹ thuật chưa tới hay ntn ko biết mà bao nhiêu đời cầu thủ không sửa được.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.917
    Đã được thích:
    1.972
    Sao nghe đồn là lứa này đá hay lắm.

    Chuyền sửa lưng hay vặn lưng chắc là do không tập các bài phối hợp nhóm. Hoặc có tập nhưng HLV ko có nhiều bài để tập
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.415
    Đồn gì đâu, lúc nãy tôi tưởng là lứa tập huấn ở Đức, nòng cốt là bọn PVF, Viettel thì mới là ngon, chứ bây giờ xem xong đội hình xuất phát thì rõ là hàng thải do Tuấn gôn cóp nhặt, lại nghe bảo nòng cốt là SLNA thì thôi hẳn.
    ** phút 60:40+ có pha phản công, đồng đội chạy thoáng ở giữa *** chuyền, rúc mẹ ra cánh có 3 thằng quây sẵn xong mất bóng *** thèm chạy về. Đúng là HLV nội thì vứt mẹ hết đi óc chó cả thầy lẫn trò.

    Xem đá kĩ thuật kém quá. Chuyền xỉa lưng đồng đội / quá lực là do trình độ thôi, kĩ thuật ko theo kịp tốc độ trận đầu, xử lí nóng vội ko kiểm soát được lực. Cái này là do năng lực trình độ cầu thủ thôi, HLV làm sao chỉ mấy cái kĩ năng đấy đc, nhất là tuấn gôn thì kĩ thuật giỏi gì cho cam.

    Các ông nào giở lại mấy trận gặp các CLB ở Đức xem, kể cả là bọn gà vịt, mà xem đá triển khai đâu ra đấy, mạch lạc, hợp lí, mà mấy đội trẻ của bọn nó ăn đứt Đài Bắc là chắc, đằng này đoạn từ phút 50-70 mạnh thằng nào thằng nấy đá, cắm mẹ mặt xuống rúc vào húc ủi với 2,3 thằng Đài, nhìn như con c**.

    Đội này có 3 thằng số 9, thằng đội trưởng số 6 và thằng ghi bàn số 15 là tạm được, còn lại 2 thằng cánh số 12 bên phải với bên trái số 16 đá óc chó không để đâu cho hết, hậu vệ thì chắc lại con cháu tuấn gôn, họ hàng nam chợ.
    Lần cập nhật cuối: 05/10/2022
    PPCC thích bài này.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    1.015
    Đá như một đàn bò, có mỗi thằng số 9 cân team.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.431
    Đã được thích:
    18.771
    Ku số 9 đá hay phết, mà nhìn thể hình có vẻ ngon :)
    --- Gộp bài viết: 05/10/2022, Bài cũ từ: 05/10/2022 ---
    Bàn 1, 2 đẹp. Bàn 3 thì rùa vãi :))
    --- Gộp bài viết: 05/10/2022 ---
    4-0. Nhìn tụi nó ôm nhau mới hóa ra số 9 ko cao tí nào :D thế mà sao nhìn nó chạy trên sân lại có cảm giác trym to nhỉ :))
    --- Gộp bài viết: 05/10/2022 ---
    Đài cố quá thành quá cố rồi, cả lũ đi bộ, ăn đòn liên tục :D
  8. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    1.015
    Thằng Lê Phát số 9 mới 15 tuổi mà cân cả u17, nhìn nó đá khác biệt hẳn bọn còn lại. Hi vọng thằng này giữ được chân trên mặt đất, chăm chỉ phấn đấu thì nó sẽ tiến rất xa.
    atlas07ptsondr thích bài này.
  9. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    554
    Những thằng đá hay thì đá đơn giản hiệu quả, và KHÔNG NGOÁY ĐÍT
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.415
    ** đúng là VN toàn óc chó từ HLV đến BLV và người hâm mộ. Phút 89. 90 có pha phản công đẹp, 4 thằng chạy lên đá 3 thằng hậu vệ Đài, một là chuyền sớm chọc khe vào giữa 1 đối 1 với gôn luôn, 2 là chậm lại bật nhả 1,2 là qua, đằng này cắm mẹ nó đầu rúc vào ngoáy đít khi có 3 thằng trước mặt, mất mẹ nó bóng, mấy thằng BLV khen là cầu thủ ta tự tin. Thể loại đầu tôm này mà vào kể cả mấy cái đội nghiệp dư bên này thì chỉ có ngồi đánh bóng băng ghế dự bị với lau giày. Như trước đây có lần đội có thằng Syria đá rất ngon và khéo, có quả như thế mà phút bù giờ, kể cả đang thắng xử lí xong HLV cho ra sân mẹ nó luôn, có như thế nó mới khôn ra được, đặc biệt là cầu thủ trẻ.
    Đằng này HLV với người xem vẫn còn cổ suý cho cái ngu dốt bảo sao bao năm bò vẫn là bò, cái nhận thức của nền bóng đá vùng trũng nó thật là vãi cả c**.

    Mà VN thích ngoáy đít, nhưng đến cái lúc cần ngoáy thật, thì 1v1 lại *** bao giờ qua được ai, toàn qua người mấy quả vô thưởng vô phạt, làm chậm nhịp tấn công. Như cầu thủ học hành nghiêm chỉnh, kĩ thuật của nó thì thôi rồi, nhưng ko phải vì nó không làm được, mà vì nó không hiệu quả, chứ cái tầm mấy thằng cầu thủ Vịt óc chó người mỏng như tờ giấy thì chơi 1v1 kể cả với bọn được coi là chân gỗ như Bắc Âu tôi cam đoan nó qua cái một.
    donkisot2711nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này