1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên sàn đi ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi DANKOVN21, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào ttvnol lại thấy có vụ ỏm tỏi....công nhận hà nội bây giờ thật quá chán...Mọi thứ dường như thấy gò bó...Vì đất đai có giá nên bây giờ bọn trẻ có quá ít chỗ chơi ,quá ít chỗ để giải trí...Ngoài lướt nét ra thì hầu như chả có điều gì khác ...Vì thế những chỗ như vũ trường hay sàn,quán xá mọc lên như nấm...Tất cả chả có gì là xấu nếu như người ta không đem những thứ xô bồ lên đó ...Hồi trước tớ cũng hay theo bạn lên nhưng chỗ đó ..Lúc đầu thì hơi thích một chút vì nó lạ ,không đến cảm thấy thiếu thiếu...còn bây giờ...thực sự thấy chán và có cảm giác sợ nữa đằng khác ...vẫn cảm thấy trống rỗng...Với mình,có lẽ công việc và gia đình là đem lại niềm vui và hạnh phúc lớn nhất....ngoài ra thì chẳng có gì.....
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì có lock nick tôi tôi cũng chửi ông thật sự, ông là một thằng ngu, một thằng vô học, ông đang chửi cả cái thế hệ sinh ra ông đấy, ông nhìn lại cái đoạn bôi vàng kia đi, tôi nghĩ ông cũng nên bôi "vàng" vào cái mồm ông luôn đi...
    Ngày xưa xe đâu mà đua, tôi hỏi ông, tôi biết ý ông là ngày xưa cái bọn xấu trong xã hội cũng tham gia chiến đấu chứ gì... nhưng ông nên nhớ rằng thời suốt từ thời kỳ chống Pháp cho đến chống Mỹ, toàn dân Việt Nam (Bắc Việt) lúc đó chỉ xuất phát từ thanh niên nông thôn, công nhân và sinh viên thôi nhé, không có cái thành phần "đua xe" mà ông dựng lên đâu... Đất nước lúc đó nghèo rớt, nhà nhà chỉ đồng lòng quyết tâm đánh Mỹ thống nhất đất nước thôi, không có mấy thành phần ăn trên ngồi chốc như bây giờ đâu.... Ông ghép những thanh niên anh hùng thời đó với những cái loại quái thai xã hội như ông thì mất dạy và vô văn hoá lắm....
    Còn cuối cùng, cho đến lúc này, ông vẫn chưa đưa ra được một luận điểm nào chứng tỏ ông đúng cả, vẫn chỉ chăm chăm xăm xoi từng câu từng chữ của tôi để mà bắt bẻ, ông kém và bất tài và hèn quá....
    Tôi lấy câu của Lenin hay ông nào ra nói thì sao, ông nghĩ là ông lấy ca dao tục ngữ ra dạy tôi thì bài của ông đỡ "đắt giá và làm cao" như bài tôi chắc... Xin lỗi nhưng ca dao tục ngữ cũng có chui ra từ cái mồm ông đâu...Còn ông thèm hay không đấy là việc của ông, tôi đếch quan tâm.
    Này, tôi cũng bất mãn nhưng tôi biết nhìn khách quan, biết rằng ngoài tiêu cực cũng còn tích cực, chứ con mắt đui nhà ông nhìn đâu cũng chỉ thấy tiêu cực, nhìn thấy tích cực cũng cho đó là mị dân... thậm chí thấy tiêu cực còn không biết đấu tranh, đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ khác, bằng chứng là ông lôi cái bất mãn của ông lên đây như một kiểu đùn đẩy trách nhiệm cho người khác nói hộ ông vậy ... thế mới là nhục, là hèn .... Hèn thì về đuổi mèo nấu cám lợn cho vợ là đúng thôi.
    Phong trào của Đoàn hay Đảng tổ chức cho tất cả những ai xứng đáng, những cái loại nói mồm và chỉ biết kêu ca, không phấn đấu, bất mãn trẻ con, chửi bới sau lưng ... như ông hoặc lười nhác, thiếu ý thức như tôi thì không được phép tham gia là đúng rồi.
    Một tổ chức muốn tốt thì các thành viên phải tốt, chứ cái loại ngu dốt, ăn hại cho vào để phá tổ chức của người ta à ?
    TTVN không tham tiền, để duy trì những hoạt động trên diễn đàn thì người ta cần có tiền, thế mới có chỗ cho những cái loại như ông với tôi lên đây mà vặc nhau chứ.
    Ông có thuộc câu này không : Có Thực mới Vực được Đạo (tôi viết hoa cho cái mắt của ông nhìn cho rõ)
    Không có tiền thì duy trì host thì trong vài tháng, chúng ta ra đứng đường hết rồi .... Mà lạ nhỉ, ông đúng là lạ lắm, chửi hết người này người khác nhưng mà vẫn tham gia đều, ông chửi ttvnol thì lần sau đừng vào đây nữa, cái đấy có khác gì loại ăn cháo đái bát đâu. ... sử dụng diễn đàn nhưng chửi cả diễn đàn, giả sử ông bỏ tiền ra mua nhưng mà bị lừa thì hẵng chửi, đằng này xài miễn phí lại còn lắm mồm, ngoác họng ra chửi ... vo văn hoá quá !!!
    Một đất nước 100 năm bị Pháp đô hộ và hút máu, 20 năm chia cắt, 30 năm chiến tranh liên miên, sau đấy còn mấy cuộc chiến nhỏ lẻ làm kiệt quệ, phải gồng mình lên hàn gắn và phát triển ... tránh sao được những sai lầm, tiêu cực.
    Nếu đã không chung tay xây dựng, đấu tranh thì cũng đừng nên ngồi một chỗ mà gom cả lại chửi như thế ... ông đang tự hạ thấp nhân cách của mình đấy.
    Tôi đố ông tìm được một quốc gia tư bản giàu có nào trên thế giới mà chỉ trong 20 năm đổi mới đã thành giàu có phát triển được, tất cả không thể trong ngày 1 ngày 2, chúng ta cần đến 50 năm hơn thế nữa để có thể thịnh vượng được... Hãy làm gì đi, đừng chửi nữa, nhục cho bản thân lắm ....
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 08/12/2005
  3. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Chửi hay lắm! Xin đừng lock nick ông này để tôi nói chuyện tiếp với ông ta.
    Bạn giận quá rồi không đọc kỹ rồi. Đọc lại bài tôi đi, hiểu nó rồi mới nói chuyện tiếp được, tôi đâu có chửi ai đâu. Ý tôi chỉ nói là nếu như phong trào tốt thì sẽ lôi kéo được mọi người. Không ai sinh ra mà xấu ngay cả. Đâu phải sinh ra là nó đã đua xe. Mà xưa nghèo nên ngoan, nghĩa là cứ giàu là hư à? Ngày xưa các cụ đi đánh nhau là do phong trào tốt, tuyên truyền tốt. Đoàn thể tổ chức không để họ tiếp xúc với cái xấu, luôn tuyên truyền, vận động sâu sát.
    Viết ?obéo? thì bảo viết ?ohoa?, cái này tôi không chấp (chắc do giận quá nên ẩu)
    Tôi trách cái lỗi này: ?oĂn cháo đái bát?, không phải ?o?đái bát? mà là ?o?đá bát?, thế nhé! Đừng nhầm! Hi ha ? đùa thôi đấy nhé! Chính tả mà, báo đài con sai nữa là mình.
    Còn chối đẩy, trốn tránh. Tôi không trốn tránh mà cũng chẳng chối đẩy. Tôi vẫn cứ sống, chiến đấu cho mục đích của mình, hàng ngày, hàng giờ. Cái này tự tôi biết, bạn đừng dục, cứ dục, cứ dục tôi cuống tôi ? ẩu.
    Miễn phí! Cám ơn ttvn!
    Mà tôi cũng bắt đầu quý ông rồi đấy, lâu lắm mới thấy thằng viết bài có trọng lượng, đáng để đối thoại.
    Chiều tà chiều tà trên phố vắng.
    Mình ta mình ta café đắng.
    Trầm ngâm trầm ngâm trong im lặng.
    ?.
    Ai đó cho tôi một câu kết?
    Tối ?obia? nhé !?
  4. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ DANKOVN21 luôn cố gắng lái mọi nội dung của bài viết sang chủ đề chính trị. Bạn bất mãn với xã hội, hay không hài lòng với điều gì?
    PublicHN không phải là Thảo luận, luôn muốn có những topic mới về HN, nhưng mang tính xây dựng cơ. Thấy tranh luận cực hăng, bài viết cực dài, nhưng đã đưa ra giải pháp gì khả thi chưa, hay chỉ toàn chê bai...Ờ mà chê bai....nhưng lại ủng hộ đua xe, lên sàn...Thì đúng là mấy cái đấy ít nguy hại hơn tham nhũng...nhỉ. Hay bạn ủng hộ cái kiểu....sâu lớn đục to, sâu nhỏ không đục thì ...ngứa răng?
    Bạn lập topic này, bạn chịu trách nhiệm về nó. PublicHN không ủng hộ bàn luận hay tranh cãi về chính trị. Nếu muốn, tự liên hệ với nhau, đấu khẩu, đấu tay đấu chân gì thì tuỳ, nhưng đừng để mọi người đọc tranh cãi mà hoa cả mắt.
    DF chú ý trong tranh luận.
    Nếu tình hình vẫn tiếp tục kiểu này, topic sẽ bị khoá.
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Chú này là mod hẳn, chú thích làm gì cứ làm, tớ chả can thiệp, tớ cũng hết trách nhiệm rồi... cãi nhau mãi mà đối phương xem ra chả thông được, nên tớ bó tay...chú cứ lock đi hoặc bỏ hoang đấy, tớ cũng không quay lại đây đâu, mệt nắm ...
    Mí lại chú mod ạ, tớ cũng chả khoái cái cách doạ dẫm của chú đâu, đừng đe doạ mất lòng nhau lắm ...
    Được DarkFlames sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 08/12/2005
  6. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, "ai bảo lên "sàn" là hư hỏng" , nếu đó là cách bạn tìm thấy niềm vui cho chính mình, xả stress và thấy cuộc sống sau đó có ý nghĩa hơn thì có vấn đề gì đâu ... go on ...
    Anyway tớ phát biểu thế này hoàn toàn là nhận định cá nhân, không dám đánh đồng cho tất cả hehe
  7. m4p

    m4p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhìn vào giới trẻ "lên sàn" (hay gì gì đó tương tự) có ý kiến cho rằng đó là thác loạn, là không yêu nước (ặc ), nhưng nhìn từ góc độ khác thì chính là họ đang biết sống, nếu họ có tài và có tiền (từ lao động của mình) nữa thì quá tuyệt: họ có tài, có tiền, biết cách sống và biết cách hưởng thụ cuộc sống của mình.
    Mình thích cách nhìn thứ hai này hơn , tất nhiên với điều kiện là nó lành mạnh
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tôi không coi đó là hư hỏng, tôi coi những hành động lạm dụng nó là hư hỏng ! Thế nhé !
    Mà xin các bạn mỗi lần lên sàn thì nhìn kỹ nhé, trong đó chỉ có một số ít người là trẻ là lên sàn nhờ những đồng tiền chân chính, do mồ hôi nước mắt mà có, hoặc một số con cái gia đình khá giả ... số còn lại ... chịu !

Chia sẻ trang này