1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
  2. anhbepham

    anhbepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-5Z193Johc6eAE1YrfRjcj6YsJXOqcg--?cq=1
  3. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Đọc đi đọc lại đúng 5 lần nhưng không hiểu bác muốn viết cái gì.
  4. HomoSapien

    HomoSapien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy đang hồi tưởng lại ý mà
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bạn không hiểu nên nói ẩu.
    Thứ nhất, tàu sân bay không dành cho B52 vì nó quá lớn, Bi giờ cũng không có tàu sân bay nào chứa được nó.
    Thứ hai, bạn bảo nó bị thương nên phải trút bom xuống HN và HP để cho nhẹ dễ chạy trốn, vậy bạn có thể trả lời tôi lúc ấy nó ném bom ở đâu mà phải bay ngược lên HN và HP trong khi chỉ có hai sân bay trên đất liền mới có thể chứa nó lại ở phía vĩ độ thấp (một ở Philippines, một ở Thái Lan) ?
  6. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Ý bác CoDep là bác ý là người công nhân duy nhất của nhà máy rời VN để định cư ở Mỹ
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienanh ngày đó chưa ra đời , những gì biết được về những ngày bão lửa đó chỉ qua sách báo phim ảnh ( Bộ phim Em bé Hà Nội ) và lời kể của những người thương yêu trong gia đình . Nhà ông Ngoại Ngocthienanh cũng có một căn nhà ở đó
    Cả topic này thiếu nhất là hình ảnh ...
    Ngocthienanh vừa search được một số hình ảnh up lên cho các bạn cùng hồi tưởng lại về ngày đó , cho dù lớp trẻ chưa từng trải qua cũng biết đến . Cám ơn bạn chủ topic

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây cũng có một hình ảnh rất buồn về phố Khâm Thiên ngày đó .
    http://www.ttvnol.com/hanoi/176089/trang-25.ttvn
    Được ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 03/12/2007
  8. tuaasn

    tuaasn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep ở Mẽo kiếm cuốn film The Prisoners in the Ha Noi-Hilton của ông người Pháp Daniel Roussel mà xem, có cảnh bãi An Dương bị ném bom 1972 đấy.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đợi hiển thị thì lâu quá . Tôi cho nó lên ngay để bà con đọc .
    Tôi không có công tìm kiếm tài liệu cũ đâu . Trí nhớ mình cũng
    đủ rồi . Cám ơn bạn đã cho tip để tìm kiếm .
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Tối 26/12/2007, VTV có phát bộ film này, nhiều cảnh quay tư liệu rất có giá trị.

Chia sẻ trang này