1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 18/01/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.381
    Đã được thích:
    1.454
    Sao dạo này không thấy anh Dê mọc mũi sủi tăm gì nữa nhỉ. Mấy nay anh ấy im im đâm ra lại thấy bồi hồi. Nhớ thuở nào anh Dê 1 mình 1 cành đu đủ chinh chiến tứ phương, từ quốc hội Bông Kỳ đến thượng đỉnh NATO, hết G20 In Đô lại qua Hội Quốc Liên đất Mẽo. 3 ngày hú 1 tiếng nhỏ, vang vọng trời Âu, 5 ngày hét 1 tiếng lớn, chấn động hoàn cầu. Đặc biệt là anh Dê hú hét tuy nhiều, nội dung lại chỉ có 1 "Hãy cho tôi tiền, tôi sẽ bảo vệ thế giới". Ngẫm lại anh cũng thấy sống mũi cay cay các bạn trẻ ạ.

    Thôi thì mượn nhờ lời thơ "Nhớ rừng" của cụ Thế Lữ, anh lại có vài lời thành kính phân ưu, à quên, thành tâm chia sẻ với tâm trạng hết sức bi đát của anh Dê ;))


    Nhớ thảo nguyên

    Gặm một nỗi căm hờn nơi Ki Ép
    Dê nằm dài, trông ngày tháng dần qua
    Khinh lũ NATO kia ngạo mạn, ngẩn ngơ
    Không chấp nhận cho Dê cùng mâm cỗ
    Nay sa cơ bị bọn Nga vả mặt
    Phải làm trò cho Mỹ, thứ đồ chơi
    Phải ngang hàng cùng Ban Tích dở hơi
    Kém Ba Lợn chuồng bên vô tư lự

    Dê sống mòn trong tình thương nỗi nhớ
    Thuở yên bình lãng mạn những ngày xưa
    Nhớ cảnh thảo nguyên, hoa lá, cỏ cây
    Ham sữa cặn bơ thừa, nên Dê đành mất tất

    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
    Dê ngẩng đầu đứng uống ánh trăng tan
    Nay chỉ còn sấm sét bốn phương ngàn
    Dê lặng ngắm giang sơn dần mất mát
    Đâu những bình minh Khe Sơn nắng gội ?
    Đất Za Pô trong tiếng nhạc tưng bừng ?
    Đâu những chiều Đôn Bát đỏ hôn hoàng ?
    Dê cầu chết bọn I Van cục súc
    Nay Dê ôm niềm uất hận ngàn thu
    Ghét tình thế không thể nào thay đổi
    Để Dê chiếm công lao hòng chuộc tội
    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ? :-D
    Tep_riu thích bài này.
  2. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    1.649
    Cụ Hàn Mặc Tử ngày xưa mắc bệnh phong cụ làm thơ hay , Trĩ em dạo này bị trĩ nặng quá không đi được, nằm thì phải chổng mông lên nên cũng ráng đạo thơ hả cưng, pậy pạ quá nà thôi nhắn cái địa chỉ anh ship cho mấy hộp An Trĩ vương uống dzô cho nó bớt đau rát ngồi ngay ngắn đàng hoàng, nhìn đời qua mắt kính, chứ đừng nhìn qua khe mờ ...ông rồi sống tử tế lại nghe hơm, anh thương ;)) ;)) ;))
  3. phuongbase

    phuongbase Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    6.007
    Hay quá a Cừu, ơi,
    Dùng lệnh thay thế a Ze = Hói, Kyiv = Mút ku 3 có lẽ hợp với ngữ cảnh của anh Hói hơi

    Nhất là:

    Phải làm trò cho Mỹ, thứ đồ chơi
    Phải ngang hàng cùng Ban Tích dở hơi
    Kém Ba Lợn chuồng bên vô tư lự​



    Nay Hói ôm niềm uất hận ngàn thu
    Ghét tình thế không thể nào thay đổi
    Để Hói chiếm công lao hòng chuộc tội
    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ? :-D
    Quân a Hói chạy tụt quần, để đồng đội tự bơi

    https://twitter.com/TheRoses2022/status/1650675302610399232

    Một cuốc gia khủng bố tuyên bố: PT nên cư xử đàng hoàng với tất cả các thành viên, tất nhiên loại trừ việc bọn Khủng bố cư xử không đoàng hoàng anh Cừu nhuể. Dù dì thì cũng đang là bọn Khủng bố cấp Cuốc da mà

    https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1650517332555431939
    nd2003, CuuMaTri, hoalongtrang1 người khác thích bài này.
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.454
    Đã được thích:
    5.430
    Tìn hình đang nóng. Crimea đã bị USV của ucraina táng thẳng vào các tầu đang neo đậu. Quân vượt sông đã ổn định. Quân nga chưa thấy phản ứng gì mạnh
  5. longsd

    longsd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    1.828
    Nga quyết tâm phá huỷ khoảng 40 quả Javelin của UKN bằng cách đưa 40 con Armata prototype đã tạm hoàn chỉnh ra trận :))
    [​IMG]
  6. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    502
    Bác Cừu bỏ công chế bài thơ hay phếck. Cứ thế phát huy bác nhớ
  7. accessable

    accessable Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    2.436
    Có mỗi 3 con để duyệt binh thôi. Mà hình như hỏng 1 con rồi nên năm nay hủy duyệt binh luôn. 8-}
    chienbinhTECA, Eatmenow, Babet1 người khác thích bài này.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.196
    Đã được thích:
    5.601
    Thơ cừu dài ngoằng nhưng còn nhạt lắm. Phải chú ý thêm về phần chất lượng cừu nhé.
    CuuMaTri, Tep_riuphuongbase thích bài này.
  9. Tep_riu

    Tep_riu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    502
    Bác Cừu làm được thế là cố gắng lắm rồi, anh em động viên bác ấy :D
  10. CuuMaTri

    CuuMaTri Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4.381
    Đã được thích:
    1.454
    Cái thằng cuốc da "khủng bố" đấy nó lại đang ngồi chễm chệ trên ghế Chủ tịt HĐ Bảo an Ô Hợp Quốc mới ngang trái chứ lại. Cuộc đời ô trọc và bất công quá ư ? Không phải đâu Phương em ạ, đơn giản lắm, đó là vì phương Tây chỉ là thiểu số so với toàn thể nhân loại thôi, quan điểm của phương Tây không đại diện cho thế giới loài người :-D
    --- Gộp bài viết: 25/04/2023, Bài cũ từ: 25/04/2023 ---
    Chờ mãi chả thấy Abram, Challenger, Leopard đâu. Thôi đành đưa Armata ra cho quân U cà vỡ mật.

    Lính tăng Nga ngồi sẵn trong xe chờ tăng Tây mà ngáp tới ngáp lui cũng chửa thấy tăng Tây đâu. Chắc sợ quá rồi.
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2023
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này