1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    to march_duc : teo đồng cảm dzới mài
    sao mà công việc còn bề bộn thế này , nhiều wé , nhiều đến nỗi hông bít bắt đầu từ đâu ....nên bi giờ vẫn còn ngồi đây than nè
    sao muh sinh dziên năm sém cuối phê thế nài
    ước gì giống như trong truệyn cổ tích , ngủ một đêm , sáng dậy thấy mọi việc đều xong xuôi êm đẹp ( vì có các chú lùn tí hon tốt bụng làm dzùm rùi ) ....
    lúc đó ...lúc đó thì mình ngồi thảnh thơi ún trà ăn bánh ...sướng bít mấy nhi ?
  2. shmilt24

    shmilt24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tui mới nghe ở đâu đó rằng ;
    Đôi khi anh thua là anh đã thắng !
    Không biết tui có nên tin và hy vọng như câu nói đó không
    Nhưng dù sao đi chăng nữa, bây giờ tui vẫn phải nói với bé một chuyện
    Một quyết định của tui sau một tuần suy nghĩ kể từ lần trước gặp bé
    Không biết bé có thích nghe hay không, nhưng tui vẫn muốn nói
    Đôi khi tui muốn ở bên bé thật nhiều, thật lâu?.
    Đôi khi tui muôn nói cho bé nghe thật nhiều ?
    Và cũng muốn nghe bé kể về bé?
    Nhưng những lúc tui có cơ hội như vậy tui thường bổng cảm thấy không cò đủ tự tin nữa.
    Không đủ tự tin đối mặt với bé, đối mặt với tình cảm của mình
    Tui cũng không biết tại sao nữa, có thể tui sợ bị ngã một lần nữa, có thể không phải?
    Nhưng sau những lần như vậy, tui thấy sao mình ngốc thế.
    Nhiều khi tui muốn nói lời xin lỗi với bé, vì đã không thể ở bên bé, vào những lúc bé cô đơn hay cần người chia sẻ chuyện gì đó?
    Tui biết rằng có thể bé không nghĩ rằng bé sẽ trách tui đâu vì thực sự thì tui đối với bé cũng chỉ là một người bạn như bao người bạn khác bé quen và kể cho tui nghe đấy thôi.
    Chắc là cũng không có gì hơn?.
    Nhưng đối với tui, bé là một người hết sức đặc biệt,?
    Bây giờ một mặt tui không biết mình có thể nói gì để bé hiểu rằng bé quan trọng đối với tui như thế nào?
    Mặt khác tui cũng không muốn nói bây giờ, vì như thế tui thấy giống như tui muốn bé thương hại tui, thật tình tui không muốn như thé. Bé hiều không.
    Nói ra thì buồn cười lắm,vì chính tui cũng không hiểu tại sao nữa mà,chứ mỗi lần ngồi nghe bé kể về những người bạn của bé
    Tui thấy khó chịu lắm
    Cảm giác lúc ấy không phải là buồn, vì tui biết trên đời này cũng có nhiều, rất nhiều kẻ như? tui
    THƯƠNG bé ! ! !
    Tới bây giờ tui cũng còn chưa xác định được cảm xúc đó thực sự là gì, chỉ cảm thấy khó chịu?
    Hình như là tui đang sợ?
    Sợ mất bé !
    Tui sợ rằng, rồi đây trong số những người bé quen ấy, sẽ có một người?
    Tui sợ điều ấy lắm, rồi tui tự hỏi mình có thể làm gì ???
    Tui rốt cục vẫn không trả lời được?
    Đã có đôi lúc tui hỏi bé xem tui nên làm gì, dĩ nhiên là không hỏi trực tiếp, không biết bé có nhận ra không ?
    Rồi chính những câu nói của bé lại càng làm cho tui rối rắm hơn.
    Có những lúc bé lạnh lùng lắm, bé bảo không được, bé lắc đầu?
    Rồi cũng có những lúc tui cảm thấy bé đối với tui thật ngọt ngào, bé cũng có những cảm xúc đáp lại những tình cảm của tui?
    Mấy hôm nay tui cứ suy nghĩ hoài cũng vì chuyện đó.
    Từ chủ nhật tuần trước đến nay, tui rất muốn gọi điện hỏi bé điều tui suy nghĩ
    Nhưng rồi vì khi nói chuyện bé đã bảo là ?oonly chủ nhật?, không biết ý bé có giống như tui nghĩ về câu đó hay không, nên tui lại thôi?
    Lại mong đến một ngày chủ nhật?
    Hôm chủ nhật vừa rồi những gì bé nói với tui bé còn nhớ không ?
    Những điều đó là từ trong suy nghĩ thật của bé, hay chỉ là những điều mà lúc đó bé cảm thấy là nên nói.
    Lần trước nói chuyện với bé xong tui vẫn còn một chuyện bức xúc nữa, ngoài chuyện trên kia.
    Đó là vì bé nói bé không muốn làm tổn thương thêm một người nào nữa?
    Tui hiểu câu đó có nghĩa là :
    ?oBé đã từng từ chối và làm tổn thương SN và lần này bé không muốn lặp lại chuyện đó với người bạn mới quen này?
    Phải không ?
    Nếu đúng như vậy thì chẳng lẽ bé nghĩ rằng tui là người có trái tim sắt hay sao ?
    Tui biết rằng trong cuộc sống không phải ta luôn phải chú ý đến tất cả mọi người xem họ sống hay chết như thế nào.
    Nhưng nếu bé đã không có một suy nghĩ nào như thế thì tại sao bé ?
    Thực sự thì sau khi tui nói chuyện với bé về, tui cảm thấy mâu thuẩn ghê lắm
    Tui nhận ra rằng tui còn hiểu quá ít về bé?
    Vì thế nên bây giờ tui mới quyết định rằng tui sẽ nói với bé tất cả những suy nghĩ của tui, bất cứ khi nào bé có thể ngồi nghe tui nói
    Tui muốn rằng bé hiểu tui hơn, và hãy cho tui có cơ hội được hiểu bé hơn
    Dù sau này có thế nào đi chăng nữa.
    Dù có thể mọi cố gắng bây giờ của tui có thể trở thành vô nghĩa đi chăng nữa
    Hoặc giả tui không đủ sức chờ đợi và bỏ cuộc giữa chừng đi chăng nữa?
    Thì chúng ta vẫn sẻ trở thành những người bạn hiểu nhau?.
    Chữ ?osẻ? tui cố ý viết sai đấy, tui muốn bé hiểu rằng tui mãi mãi vẫn là tui mà thôi.
  3. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    buồn lắm
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hic sao cái title của em march y chang cái tên bang của chị vậy Cô Độc ...hixhix vui lên đi kưng
  5. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    He he, nhìn cái title của bổn toạ thế nào ? . Người anh hùng cô độc buồn chán vì không tìm cho mình một trận chiến bại. Hix hix
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hm...damn cái trang web của trường. Tìm hơn nửa tiếng ko ra lịch thi :(
  7. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    bộ ông mơ mình thành ... nàng Bạch Tuyết hử ??
  8. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hix , chả nhẽ mình nhớ nhầm sao cà ? mí chú tí hon nài giúp đỡ cho một bác thợ đóng giày thì phải , làm dzì có chị Bạch Tuyết nào ở đây hic hic..
    Tin buồn sớm nhất trong ngày 4/12 đê:( tại dzì tui la người lên đây sớm nhất sau...)
    bức xúc wé , đi học về , chạy như ăn cướp( trên đường dzìa kô bít phải cán bao nhiêu mạng nữa ) để dzề koi đá banh VNam_TLan , còn chuẩn bị lịch đi chơi ăn mừng thắng trận nữa chứ (ít nhất là thua suýt soát thui chứ ) ,tâm trạng đang thoải mái phát ớn ...đàng này ...0-3
    kô bít nói seo nữa < Dziệt Nam kì nài bèo wé , hỏi dzỵ koi chứ người ta nói tui hông thích koi đá banh trong nước la dzỵ áh , đá dzỹ mất kông koi wé , mặc dzù tinh thần yêu nước vẫn tràn trề , hix hix..
    dzỵ mà ngồi đây post bài vẫn nghe tiếng "bão" , điệu nài chắc là bão dzùm TLan gòi , pà kon kô bít nghĩ dzì đây ...hix

  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    1h26 phút, mới học được 1 câu rưỡi...hô hô...còn có 8 câu rưỡi chứ nhiêu. Nam mô a men, lạy trời cho con bò qua môn này. Hôm nọ có điểm chính trị đầu năm, chỉ được 5 điểm. Lạy trời suýt nữa tiêu tùng !!! À, mong là đơn xin... của mình sẽ được chọn, nếu ko thì...financial problem :((
  10. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    __Kg hỉu mìn đang làm gì nữa,giờ này còn căng mét vào 2 cái màn hình cùng lúcbài chưa học,assigment chưa viết grrrrrrrrrrrrrrrrr Thể nào cứ wa thời gian nì là mìn lại gìa thim 1 tá tu~i
    Vừa giả vờ thủ thỉ già là già lun,viết có mấy dòng mà wên trước wên sau
    Được chuot_march sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 05/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này