1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký hội chuột phần III... nhà mới cho những tâm sự mới !!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chip_quay, 30/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamauxanh1

    muamauxanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hiềnquá rồi còn giề. tự nhiên khơi khơi vào nói thế bực nhắm cơ!
    ôi sao tuần nàytốn nhiều xèn thế? Ôi xèn ơi
  2. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    gởi đến pà:
    Chắc em không lạ hai chữ tình yêu
    Và còn dịch ra nhiều ngôn ngữ khác
    Thế mãnh liệt nhịp trái tim anh đập
    Có dịch được cho trái tim em không?
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    2 ông bà này tình củm thấy ớn... Sang năm là năm chuột đấy, 2 con chuột tò te tí với nhau là tuyệt vời, khỏi sợ năm tuổi!!!
    Có nên làm topic tuyển ng yêu không ta? Hôm nay la 11:21PM ngày 27 roài. Còn 4 ngày nữa giao thừa. Giao thừa mà 1 mình là cả năm cũng 1 mình... xui lắm!
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm suy nghĩ, nghĩ suy ... cuối cùng quyết định ko suy nghĩ nưã.
    Rõ ràng luôn có cảm giác rằng họ ko dứt khoát, trong lòng họ vẫn là một mớ bồng bông, mà họ chưa xác định đươc sẽ là ai, họ vẫn cứ quyến luyến chúng, nếu như phaỉ từ bỏ 1 sẽ tiếc lắm. Có lẽ họ tham lam, có lẽ họ do dự sợ phaỉ chọn đúng 1 quyết định sai lầm ...
    Nếu phải chọn lưạ, dù có sai hay ko thì họ sẽ ko có thứ họ đang tìm.
    Cảm thấy mệt moĩ, người ta thường bảo phải cố gắng hết sức thì mới biết mình có thể đi đến đâu, nhưng khi càng cố gắng thì đến lúc bắt buộc phải quay đầu laị thì đã quá xa rôì ... liệu còn quay laị nôĩ ko?
  5. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lân phòng công chứng mần nốt phần hồ sơ.
    Bước 1: xong 99%
    Bước 2: xong 60%
    Bước 3: .......
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hơi buồn hơi lăn tăn về một số vấn đề mà chưa biết bước giải quyết thế nào cả ?????
    Đau đầu vì tiền .....điên đầu vì tình....đâm đầu vào tường.....!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Con làm xong hết việc rồi. Giờ con lo giấy tờ nghỉ việc nữa là xong. Khỏe re con bò kéo xe!
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    12h về nhà + hâm cơm ăn + ngủ trưa +...rùi chạy đi tìm nhà mua tiếp. Mệt
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    sắp đến đêm giao thừa rồi? phải làm xong việc còn lại rồi rủ cô ta đi xem pháo hoa + uống bia + ăn bưởi.....
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thấy thương chưa, ông nội nhớ dắt con theo dzới, con hứa chỉ ăn bưởi, không dòm ông nội với "cô ta" đâu
    Xin nghỉ việc mà cũng rắc rối ớn... sắp sửa phải vào trình bày blablabla với sếp đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này