1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Có đôi khi [/FONT][FONT=&quot]buồn quá, [/FONT][FONT=&quot]muốn thát khỏi thân phận của mình, mong hóa thành bông hoa tĩnh lặng, hoặc thành cánh chim vẫy vùng, nhưng có lẽ dù cành hoa hay lòai chim rồi cũng có thân phận và định mệnh của riêng nó.[/FONT]

    [FONT=&quot]Vừa qua, có nhóm nhạc dựng vở múa ballet điệu cổ điển ***g vào dòng nhạc đương đại, trong không gian bàng bạc màu tím có điệu múa con người hóa thân làm chiếc lá trôi giữa dòng đời, có vũ khúc như cánh chim chơi vơi cõi mịt mùng. Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối, Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]NhatViet không phải tín đồ [/FONT][FONT=&quot]hưởng ân sủng hay tuân theo giáo luật [/FONT][FONT=&quot]của vũ đạo ballet, nên không biết dùng vũ điệu không lời để cám ơn. Dẫu có muộn cũng xin mượn thread này đem lời cám [/FONT][FONT=&quot]ơn một buổi chiều dễ chịu ở [/FONT][FONT=&quot]nơi [/FONT][FONT=&quot]xứ nóng[/FONT][FONT=&quot] lạ[/FONT][FONT=&quot], buổi chiều[/FONT][FONT=&quot]ấy[/FONT][FONT=&quot] có gió hiu hiu cuối một mùa nắng khô. Cám ơn [/FONT][FONT=&quot]người múa và biên đạo múa Thang Dao dùng [/FONT][FONT=&quot]ngôn ngữ [/FONT][FONT=&quot]hình thể diễn đạt thay lời nói trong câu hát về thân phân con người và tình yêu. Cám ơn cô Khánh Ly đã hát suốt buổi diễn. Cám ơn người đã đã đặt tựa đề Quiet Imprint dịch từ nghĩa Vết Lăn Trầm.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hơn hết, xin cám ơn nhạc sỹ TCS và cám ơn mùa xuân cùng với gió đang phiêu lãng trôi qua ngoài thính đường như câu kết ở bài hát kết thúc buổi diễn: nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.[/FONT]

Chia sẻ trang này