1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    400
    Mình thấy nhớ bạn, muốn viết tâm sự vào topic này được không bạn ơi?
    Nếu bạn không phản hồi thì thôi, coi như mình không còn cảm xúc để viết nữa.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Gần hết hè, chốt hạ bằng 1 chuyến đi Tà xùa, 1 Tà xùa xinh đẹp, lại có chút gì đó lãng mạn bồng bềnh với biển mây trắng. Thật ra mây vừa đủ sẽ đẹp hơn, nhìu quá khác j ngồi trên máy bay ngắm 1 đống mây qua cửa sổ. Mây có cái đẹp của mây thì nắng cũng có cái hay, núi sông hùng vĩ rõ nét hơn.
    Lại mong sang năm có cái hẹn với Tà xùa lần nữa, lần tới là để nghỉ dưỡng chứ k phải đi khám phá, trải nghiệm nưã.
    sau 1 tháng giảm bớt ăn vặt đã giảm được gần 2 kg, cố gắng mỗi ngày vượt lười giành hẳn 15p tập thể dục. Nhìn ảnh mặc váy thấy cứ beo béo, ngấn mỡ sao ấy.
    Sắp nghỉ lễ, dự tính ban đầu chỉ đi 1 ngày nhưng mất thời gian đi đi lại lại, thành ra lại đặt ks cho 2 ngày. Cơi như kết thúc mùa hè
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    co những ngày tôi thấy mình quá mệt mỏi, t muốn đi đâu đó xa xa. Xin nghỉ phép để đi nhưng cuối cùng bất thành, ở nhà lang thang phố xá.
    t mất ngủ, t thấy đau dầu. Những ngày ở nhà cũng có đôi chút tác dungj
    Nhiều thứ không nên bắt đầu, nó tạo áp lực lên bản thân.
    hãy như cũ cho chính mình được thoải mái
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Suy nghĩ tốt nhưng thực hiện được nó lại hơi khó hoặc bản thân chưa đủ dũng cảm để đưa ra những quyết định dứt khoát. Mong đợi, hi vọng càng nhiu thì thất vọng càng lớn. Tôi ơi, mạnh mẽ lên nào, hãy để mọi thứ quay lại như trước.
    1 giai đoạn bất ổn rồi sẽ qua thôi.
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác buồn mà không biết tại sao, khủng hoảng tuổi trung niên chăng ?, trở lại ttvn như được đi về quá khứ, hồi đó cũng buồn nhưng những gì đã qua là những cái rất đẹp.
    pucca_pucca thích bài này.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thời gian thật kì lạ, lúc nhanh lúc chậm. Những tháng ngày này bạn đang chờ đợi hay hi vọng vào điều gì?
    Có bao giờ giữa đêm khuya chợt tỉnh giấc thấy cuộc sống vô vị quá, buồn quá không? Thấy mình đã sống nhạt nhẽo bao năm qua, muốn khóc cho lòng thoải mái hơn.
    wildness thích bài này.
  7. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    20 năm mới quay trở lại. Cái nick ấy, cái ava ấy làm mọi thứ ùa về…
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sai thì sửa thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chẳng đáng. Khó nhất là sự buông bỏ, nhưng buông ra được tự dưng thấy mình cũng thật tuyệt vời.
    Mùa đông bạn thích làm gì? tôi vẫn thế vẫn như bao năm qua, thích ngồi lì 1 mình ở quán cafe ăn hạt dẻ ngắm người qua lại, tối lạnh trùm chăn nằm đọc truyện, vẫn thích ngắm phố ngắm cây, mơ về những vùng đất xa chưa đi được…. Mấy nay fb nhắc đến Măng Đen nhìu quá, vùng đất mang nét buồn đó có gì hay không?
    wildness thích bài này.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đúng là giai đoạn bất ổn thật, giật mình nhận ra bao năm qua buồn tí nhưng bình yên. Trách trời cho tôi gặp hạn tam tai hơi sớm thì phải? Biết trước có ngày hôm nay nhưng tránh không được, mk!
    Cứ nhủ rồi sẽ qua, sẽ qua thôi. Lúc ở hoàn cảnh chán chường nhất đã vượt qua được, luôn vui vẻ thì giờ có là gì đâu. Nuớc mắt có rơi chút càng dễ buông bỏ hơn.
    Mai sẽ tốt hơn hôm nay
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nỗi buồn luôn kéo dài hơn niềm vui, sau tất cả chỉ để lại 1 nỗi buồn và đau trong lòng không biết bao giờ quên được. Cứ tuỏng với tuổi tác này hẳn đã chai sạn, đã quen rồi mà vẫn thấy đau quá- 1 ng khoẻ mạnh bị 1 trận ốm đốn gục.
    Vẫn phải giả vờ bình thản, giả vờ như vẫn tốt, để rồi lại âm thầm khóc nức nở như đứa trẻ
    Có lẽ hạnh phúc k giành cho mình, có lẽ mình ngu ngốc thật.

Chia sẻ trang này