1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    "Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức"
    Tại sao em lại nhớ ..... nhiều đến thế? Em cũng chẳng biết nữa ...
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào nhiều đến thế, nhớ nhung sao mà đong đếm đây??
    I saw an angel ...You are beautiful but I cannot be with you ...
    Có những khoảnh khắc, có những con đường giao nhau tại một điểm nào đấy rồi lại rời xa. Đời người ta có quá nhiều lần như vậy mà nuối tiếc. Cái sự ngậm ngùi nhiều dần theo năm tháng ...
    Ừ thì '''' hữu duyên ...'''' nhưng mà không có tí ngộ nào thì sao, không có chút cảm thông thì cũng đến vậy mà thôi. Lời Phật dạy về tình yêu thế nào đây, '''' hiểu'''', ''''thương '''' và ''''tương kính'''' . Càng trải nhiều và ngẫm nghĩ càng thấy cần cái '''' hiểu'''' và '''' thương'''' kia.
    Hời, nhưng mà, đời người thì ngắn lắm mà ngồi đắn đo, chỉ là vấn đề của một cái xe bus có đến đúng lúc cần hay không thôi mà.
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    HĨU DUYÊN HÍT HỐP NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN KÁN BỘ BẤT TƯƠNG PHÙNG

  4. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đánh liều bấm phát thế mà hay
    Đâm đầu vào cái quán... đắng - cay(*1)
    Tình yêu nghĩ lại thêm cay cú
    Đã thế tối nay ông đi đăng...(*2)
    *1: tình yêu thì chỉ có đắng cay nhờ
    *2: nói cho nó vần vện, chứ nghĩa là đây là dance.
    Hêhê, quyết tâm đi học dance lại 1 lần nữa để tán giai.
  5. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,em nhớ anh nhiều lắm!
  6. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Viết Cho Người Đến Sau
    :::Lê Hoài Vũ:::
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.

    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Ðể đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Ðể một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay,hiện tại.
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ-hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
  7. xinhxinhxuongpho

    xinhxinhxuongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!! Thanks bạn xấu giai :D
    Sáng nay đọc đuợc bài này tự nhiên thấy bình yên lạ
    Thấy nhớ tình iu quá
  8. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mới biết
    Có những trò đùa dại dột, có những câu nói vui đùa trẻ con ...
    Mà rồi để thành ra thiếu tin tưởng ... YÊU ... thật không dễ chút nào !
    Dù MINH BẠCH, dù CHÂN THÀNH ... nhưng rồi TÌNH ngay LÝ gian ... biết phải nói sao?
    MAC, LENIN ... các cụ DIE cả rồi. Chỉ còn mỗi lý luận của người KỸ SƯ ... mà con nhà người ta lại không phải Dân KỸ THUẬT.
    Biết nói sao đây ?
    NGhẹn nhời ... NGU thì chẳng phải NGU, đàn ông ai chả có tý SỸ DIỆN. Trêu quá đà thành ra ... CƯỜI MÉO MỎ.
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán ơi. Để quán trôi đi tận đâu thế này . Quán giờ chỉ còn hình bóng người xưa thôi. Những bức tranh trên tường cũng đã mốc một màu rêu cũ rồi. Vẫn chiếc bàn con xinh xắn đó, vẫn cái ấm sứt vòi đó , nhưng giờ chỉ còn một dòng tâm sự của thời gian thôi.
    Quán vẫn còn hằn dấu chân của những người mà một thời ngạo nghể với giang hồ.
    Im lìm. Cái cảm xúc dancing nó vẫn dạt dào lắm, bản RHUMBA ấy vẫn tình tứ lắm, và cả những bước chân trần nhảy trên cát vào cái đêm bão biển ấy. Xa xôi quá
    Bây giờ vào đây toàn thấy quảng cáo là quảng cáo. Chán quá
  10. icesouler

    icesouler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ui ui hay quá xá bi h mới biết đến topic này ...biết bao h đọc hết đey ...
    em nghiền thơ tình all lyric about love ...nhất là lúc dance mà nhớ tới mey'''' cái nì thì...
    all of the nights you came to me
    when some silly girl had set you free
    you wondered how you''''d make it through
    I wondered what was wrong with you
    cause how could you give your love someone else
    and share your dreams with me
    sometimes the every thing you''''re looking for
    is the one thing you can''''t see
    Được icesouler sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 26/04/2008

Chia sẻ trang này