1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán tình yêu

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nut_chai, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    "Rồi có một ngày tôi chui ra khỏi không khí và hơi thở
    Chợt thấy tình yêu trùm khăn kín mặt
    Đi suốt con đường tìm nhặt lại đời tôi"

    Khó hiểu nhỉ ?!
  2. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thôi tôi cũng bỏ YÊU chạy lấy người nốt ... Kệ các anh các chị !
    Bye !
  3. icesouler

    icesouler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  4. Laratrang

    Laratrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    "Em đi bỏ mặc con đường
    Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em "
    Đã có những lúc em tự hỏi "vô thường" là gì?
    Cố gắng đi tìm những lời giải đáp.
    Đôi khi em lại hỏi "vì sao phải đi tìm lời giải đó?!"
    Có những khi, có những điều mà em biết không cần phải có lời giải
    Tâm hồn ta hòa nhập, em cảm thấy được yêu, vậy là đủ
    Thả hồn phiêu lãng theo tiếng nhạc du dương, em không biết rằng mình đã yêu tự bao giờ. Em cũng ko đi tìm lời giải. Chỉ biết rằng tâm hồn em đã được nuôi bằng "vô thường"...
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    ui.... chị Lara mấy hum ko gặp mờ ......
    Nhớ wa'' ^_^
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ttvnol lỗi, chả sửa được bài ... chiẹp
    Nhớ là quán này ngày xưa cũng có bán rượu, dù chị chủ quán chẳng thích uống rượu tẹo nào. Nay tự dưng lại thèm 1 chén nhỏ với cố nhân, cũng lục lọi tìm thấy sót 1 bình
    Ngoài hiên mưa rơi rơi ...
    Lòng ai như chơi vơi ...
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    ... Nàng ơi .. dẫm vào chân anh rồi !
    chả hiểu dance kiểu gì mà ngày nào về cũng phải bóp chân
  8. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    "Even if romance ran out of rhyme" Câu này có ý chê thơ NVT không vần đây!
    Một bài khó hiểu nữa !
    Những bình minh khác
    Trong giấc ngủ vẫn có nhiều giấc ngủ
    Của mù sương phía chân trời xa
    Của cơn mơ không tự mình thức dậy
    Trong giấc ngủ với sự cúi đầu
    Và kiêu hãnh bị nhốt trong hang sâu
    Với những con thú bản năng ma mãnh
    Cả rừng cây mạnh mẽ
    Có thể kêu lên khúc gió ngàn
    Nhưng màu xanh đã ngủ
    Giữa muôn màu miên man
    Đôi chân tự tin ơi
    Đá nhọn bao giờ cũng ngủ
    Con người tự tin ơi
    Khi thức dậy
    Chớ quên đánh thức niềm kiêu hãnh
    Dưới mặt trời và trong hang sâu
    Không còn một giấc ngủ nào
    Khi mặt trời và bạn bên nhau.
  9. icesouler

    icesouler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    úi..đâu dám chê thơ ai ạ..ý nghĩa của cả bài thơ là về LUV hok phải là ..đâu.....càng khó hiểu lại càng hay ..tha hồ mà nghĩ ....cho đau đầu lun
  10. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Ơ.... chả biết thơ gì mà cứ nhắc đến " niềm kiêu hãnh thế nhỉ " hình như mình đọc câu này ở đâu rồi thì phải ? ! nghe quen lắm
    FN thì có bài này :
    Mảnh thuỷ tinh!
    Ánh điện đường, chiếu vào lấp lánh
    Ta cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi
    Ta reo lên
    Thầm cảm tạ bầu trời
    Chợt ngỡ ngàng
    Nhận ra
    Không phải thế !
    ......
    Có lần FN nhìn nhầm " mảnh thuỷ tinh" là vì tinh tú hoá ra nó chỉ là một mảnh thuỷ tinh . he he

Chia sẻ trang này