1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2024: THẮNG NGHẸT THỞ, LẦN ĐẦU VIỆT NAM ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 30/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.933
    Chúc mừng Phi, nhưng thắng 2 - 1 sân nhà với đủ lợi thế thì cũng chưa là gì đâu :D Bọn Thái trận này cũng hơi đen.
    atlas07 thích bài này.
  2. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    853
    Thua là thua thôi. Nếu đổi lại Vịt là Thái hôm nay cũng bị ăn chửi thôi :))
    atlas07 thích bài này.
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Bác trốn khẩn trương. Anh em Thái họ thấy là họ hấp diêm ngay đó. Pha cuối hai chú vâm nhất Thái không tì nổi cầu thủ Phi nhỉ.
    ptsondr thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Xem lại mới thấy, đúng là không ở đâu như xứ lừa. Mấy nước ngu ngu mọi mọi khác nó cũng tự nhục nhiều, nhưng duy chỉ có VN là tự hào vì mình ngu.
    *** ai đời thằng Filip Nguyễn đẳng cấp như thế, mà cũng ko phải là đẳng cấp giấy tờ, mà là hàng thật việc thật, nó thể hiện chất lượng hơn hẳn tất cả đám còn lại mà đi bắt dự bị cho thằng Đình Triệu. *** hiểu nếu không phải là dàn trợ lý VN óc chó đã ngu mà còn tự hào là ta ngu thì không có vũ trụ nào mà thằng Đình Triệu hơn thằng Filip cả.

    ** mấy thằng bảo là thằng Triệu liên lạc với hậu vệ tốt hơn thằng Filip thì cũng là óc chó. Xem cái trận vừa rồi thằng đình triệu chỉ đạo cái *** gì đâu, mà hàng thủ lóng nga lóng ngóng hết thằng này động kinh đến thằng khác. Trên sân thì cũng chỉ đằng sau đằng trước, dâng lên hạ xuống chứ có cái *** gì, tiếng Anh tiếng Việt nào chả được. Trong khi mấy pha đấm bóng hú hoạ của nó tạo sức ép còn bằng mấy lần. Chơi chân thì quảng cáo này kia cuối cùng tặng bạn 1 bàn trận Lào, trận vừa rồi thì bóng đá về lóng ngóng đỡ như bà bầu đi chợ, văng hết bên này bên kia như cào cào nhảy cóc.

    Đẳng cấp cao nhất của tuyển VN hiện giờ vẫn là thằng Filip Nguyễn, nói thế cho biết. Thằng Son tốt thật, nhưng nên nhớ là nó thử việc ở hạng 2 Nhật cuối cùng vẫn không trụ được, chứ đừng nói tới đẳng cấp đá Europa/CL như thằng Filip.

    Hè nhau đi nhập tịch trong khi vị trí quan trọng nhất cho đội thì dựa vào mấy cái mê tín mù quáng để cho hàng xịn dự bị. Bảo sao dân ngu thì mãi mãi vẫn mê muội. Càng thằng nào tin vào số mà thì chỉ có muôn đời làm nô với bị bọn khác dắt mũi.
    ngthi96atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Đội Thái này hình như chỉ đá với Việt Nam là còn nghiêm túc đá thì phải. Đá với các đội khác thấy như cơm nguội.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.963
    Đã được thích:
    19.146
    Ông hlv Phi chắc mất ngủ vì... lên đỉnh, ổng cho 2 chú hậu vệ vào để giữ tỉ số hòa, thế méo nào lại ăn kkkk
    atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.183
    Phi trận này có 3 pha tấu hài dã man. Pha đầu hậu vệ biên phá bóng lên thì bóng nó lại xoáy ngược về gôn. Pha hai đón điểm rơi sai bóng rơi giữa đầu. Pha thứ 3 tự dưng em quên mất.
    --- Gộp bài viết: 27/12/2024, Bài cũ từ: 27/12/2024 ---
    Trận này em thấy Thái có mỗi chú em Suphanat đá tốt. Tiếc là bị chấn thương. Có chú này trên sân có lẽ Phi thua.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.963
    Đã được thích:
    19.146
    Cụ nói vậy oan cho thằng Son. Hồi ở Nhật là chưa đá nó đã bị chấn thương nặng rồi mất phong độ luôn. Chứ bây giờ trình nó thừa sức đá ở J1.
    eversongatlas07 thích bài này.
  9. romantic_football

    romantic_football Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    105
    Nghe nói Triệu là do thẳng HLV thủ môn người Hàn đề cử lên chứ ko phải trợ lý VN tư vấn, cụ nói thế lại hiểu lầm anh em VN
    hungdb, eversongatlas07 thích bài này.
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.136
    TỪ CÁCH SỬ DỤNG NHÂN SỰ "KHÔNG GIỐNG AI" CỦA HLV KIM SANG-SIK ĐẾN THÀNH TÍCH GHI BÀN TRONG HIỆP 2 CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM
    Tính cho đến hết trận đấu thứ 5 của ĐTQG Việt Nam tại Asean Cup, một con số hiển nhiên là tổng thời lượng thi đấu của tất cả các cầu thủ đã đạt 4950 phút. Thế nhưng, nếu lấy con số ấy chia cho 25 cá nhân đã ra sân tại giải đấu này, thì trung bình mỗi cầu thủ trong tay HLV Kim Sang-sik mới chỉ thi đấu 198 phút, tức chiếm 44.1% thời lượng tối đa có thể.
    Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang có cách sử dụng nhân sự không giống ai tại giải đấu có thể thức ngắn ngày như ASEAN Cup. Dưới đây là những thống kê thú vị về thời lượng thi đấu của đội hình ĐTQG Việt Nam.
    Chỉ duy nhất thủ môn trẻ Trần Trung Kiên của CLB Hoàng Anh Gia Lai là chưa được sử dụng.
    Chỉ có 3 cầu thủ được sử dụng đá chính trong 3 trận đấu liên tiếp. Đó là trường hợp của Doãn Ngọc Tân - tiền vệ trung tâm được biết đến với nền tảng thể lực dồi dào - ở 3 trận đấu đầu tiên, Bùi Vĩ Hào - tiền đạo trẻ sinh năm 2003 - ở 3 trận đấu gần nhất. Người còn lại là Nguyễn Quang Hải, cầu thủ Công An Hà Nội đã đá chính 4 trận liên tiếp. Tất cả các cầu thủ được xem là trụ cột trong tay HLV Kim đều được tạo thời gian nghỉ ngơi.
    Chỉ có 3 cầu thủ đã ra sân ở cả 5 trận đấu. Đó là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.
    Trung bình mỗi trận đấu, ĐT Việt Nam lại có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát
    HLV Kim Sang-sik cũng đã sử dụng 24 trên tối đá 25 quyền thay người trong 5 trận đấu, với thời gian trung bình của một cầu thủ vào sân thi đấu là 22.6 phút - một con số tương đối cao.
    Không rõ có phải trùng hợp hay không, nhưng ĐT Việt Nam đã không ghi một bàn thắng nào trong hiệp 1 của các trận đấu. Tất cả 13 bàn thắng mà chúng ta đã có được đều đến ở 45 phút sau giờ nghỉ. Đáng nói hơn:
    10/13 bàn thắng được ghi sau phút 60. Tỉ lệ 77.0%
    7/13 bàn thắng được ghi sau phút 75. Tỉ lệ 53.8%
    5/13 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ của hiệp 2. Tỉ lệ 38.5%
    Sự thay đổi nhân sự liên tục có thể khiến lối chơi mà HLV Kim Sang-sik xây dựng chưa tạo nên một dấu ấn rõ rệt nào. Tuy nhiên, việc ĐT Việt Nam cho thấy sự sung sức trong toàn bộ thời gian của trận đấu, đặc biệt là thời điểm đối thủ đã có dấu hiệu mỏi mệt đang giúp cho chúng ta có được lợi thế và chuyển hóa lợi thế ấy thành những kết quả thuận lợi.
    Nguồn ảnh: VFF


    (Lấy theo fb của blv Bá Phú)
    sexmovie, atlas07ptsondr thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này