1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2024: THẮNG NGHẸT THỞ, LẦN ĐẦU VIỆT NAM ĐĂNG QUANG TRÊN ĐẤT THÁI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 30/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    Lúc hơn người mà có Son thì bọn Thái thua nhục luôn
    nhnglhn thích bài này.
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.053
    Đã được thích:
    4.136
    Mk tự dưng nghĩ lại mất oan uổng 2 năm cho Trou phá sạch sẽ,mà là tự rước về xài.
    nhnglhn thích bài này.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Công nhận nãy ngồi xem vì mình thiên vị một bên nên có tunnel vision, nhìn chỉ thấy một là công hai là tội chứ ít thưởng thức. Giờ ngồi xem lại mới thấy trận này hay, cực hấp dẫn, cái gì cũng có một chút. Cả hai trận chung kết đều hấp dẫn, có lẽ chỉ thua hai trận tứ kết bán kết Thường Châu tí thôi.

    Khán đài thì nóng, dưới sân cũng nóng nhưng lại không đến nỗi đánh nhau. Bàn thắng nhiều, đa dạng. Phối hợp có, solo có, sút gần có, sút xa có. Hiếm nhất là bàn thắng vừa đẹp vừa bẩn cũng có. Xà ngang (cột dọc) cũng 2 quả đẹp mắt. Từ sau bàn bẩn của bọn Thái, hàng loạt tình tiết gay cấn xảy ra: thằng kia bị thẻ đỏ, Tuấn Hải sút gặp may, Thái công liên tục, chấm hết bằng bàn phản công lưới trống đúng kiểu Futsal (dân Hàn thì sẽ nhớ bàn vào lưới Đức WC 2022).

    Có VAR cũng làm không khí sôi động hơn tí. Buồn cười gần cuối trận lúc thằng Xuân Mạnh va vào làm thẳng Thái ngã lăn ra, trên bảng tỷ số nó nói là VAR đang check, thế là cả sân nó ồ lên như thể được pen tới nơi. Trong khi mình nhìn quay chậm thấy có lỗi gì đâu mà pen. Sau đó Thái còn làm mấy pha sóng gió nữa, một cú chạm xà ngang của thằng Seksan (nhìn hai ông VN lao mình đưa thân ra chèn làm tôi nhớ mấy cái tích như Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo :) ), một cú đánh đầu chệch cột dọc. Phút cuối lúc mình có bóng nếu thằng Hai Long chuyền ngay cho thằng gì đang băng lên thì cơ hội cao hơn (băng lên từ sân nhà mình thì không việt vị). Lúc nó lỡ quả đấy xong sút nhẹ hều tưởng đâu hết vị rồi chứ, mà camera quay xuống mới thấy cầu môn trống (trước đó không nhớ gôn chưa chạy về), lúc đấy mới khoái. Vào quả đấy là biết xong phim rồi.

    Cũng phải nói thêm là bọn Thái này tâm thế nó không giống Thái ngày xưa. Ngày xưa mình có thể húng chó bung lên đầu hiệp hay đầu trận nhưng chỉ như gãi ngứa, nó cứ từ tốn hóa giải, cuối trận mình thế nào cũng thua. Còn bọn Thái này có lẽ từng thua VN ở các giải trẻ hay sao, nhìn mặt thằng nào cũng nơm nớp thất thần như mất sổ gạo. Ngay cả khi nó đã dẫn 2-1 (và gỡ hòa chung cuộc), nó vẫn không thể đá với tâm thế cửa trên như thường thấy. Chứ lúc đó nó lợi thế đủ đường, mình thì đang thiệt quân lại tấm tức. Nhưng lúc đó tâm lý & thái độ của bọn Thái lại vẫn y như lúc đang thua, căng thẳng và sợ sệt không cần thiết. Nó giống y như ngày xưa Vịt hễ trận quan trọng là chân cứng như đeo chì vì tâm thế "không được thua", cuối trận thế nào cũng thua.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.741
    Kim trận này có dấu ấn đưa nhân tố X Tuấn Hải vào sân. Cái này cũng là điểm cộng. Vì thật ra ai cũng biết là Tuấn Hải ăn đứt Vĩ Hào ở cùng vị trí ( Đinh Thanh Buồn thì thôi khỏi nói ). Nó là tiền đạo cắn trộm đang vào độ chín, đúng ra đội hình chính của VN nếu xuất phát 2 tiền đạo thì mặc định TH - Son, chứ TL thì chỉ dự bị thôi vì những gì TL làm được thằng Son nó đều làm tốt hơn cả.

    Nhưng bù lại thì Kim vẫn có rất nhiều vấn đề về cách dùng người, 2 thằng Đình Triệu và Doãn Chí Bình không đủ đẳng cấp để đá trên tuyển, chứ đừng nói là có suất chính. Vì đá kém đá giỏi, nhưng nó phải đảm bảo cái tối thiểu, kĩ chiến thuật đủ để vận hành. 2 thằng này từ những cái abc cơ bản nhất xử lý còn cắc bụp, thì sớm hay muộn nó cũng lòi cái kim trong bọc ra thôi.

    Đi Asian Cup thì phải thay gấp 2 vị trí này. Đợi mất bò mới lo làm chuồng thì không ổn. Cần bao nhiêu cơ hội nữa để sáng mắt ra. Thằng DNT thì đá đã ngu, kém còn mất tâm lý, đá kiểu ôm bom cảm tử thì chỉ doạ được mấy cháu thiếu nhi thôi, chứ ra tầm châu lục thì đúng là như đàn bà đá bóng với đàn ông. Đình Triệu thì khỏi nói. Hôm nay cái quả tranh cãi Thái ăn bàn bẩn, trước đấy tình huống chả có mẹ gì ông bắt quả bóng cũng lập cập. Pha đấy chắc là sợ bóng đi hết biên, nên không dám bắt dính mà đẩy thêm 1 chạm để bóng khỏi ra biên rồi chụp thêm cái nữa, nhưng đấy đúng là tư duy bần cố nông, *** có sách vở nào nó dậy thế cả. Một là gôn nó ôm luôn, phạt góc thì chịu, 2 là nó phá thẳng chứ *** ai có cái trò tự biên tự diễn sáng kiến ngu như thằng phụ hồ này. Mà quả đó Filip Nguyễn tay nó dài thì nó hốt luôn rồi. Bao nhiêu tình huống khác đứng trong gôn gọi là cho có.

    GK *** gì cứ sút là vào, trong khi các tình huống đơn giản cũng bắt lập bập, thì chỉ có VN ngu dân mê tín dị đoan mới xài.
    Thôi giải này tri ân cống hiến nốt ở tầm ao làng, chứ vòng loại Asian sắp tới cần một đội chắc chắn an toàn hơn, ghép trước cho nó có thời gian quen nhau đi, chứ còn lại tốn thời gian cho mấy thằng này đá, tiềm năng thì *** có, cơ bản cũng không nốt cho đá tốn chỗ bọn khác. Ếch có nuôi 100 năm cũng ko to bằng bò được. Giải này gọi là đối kém, cũng ăn để giải toả thôi chứ muốn vươn tầm thì không thể nào tiếp tục dùng mấy thằng này được. Nhất là lại còn mất cháu Son.

    Đội bóng nó như một cỗ máy vậy. Máy xịn đắt tiền hay không chưa biết, nhưng mỗi bộ phận nó phải đảm nhận được cái chức năng tối thiểu. Cho mấy thằng ko có cơ bản, mất gốc vào thì không biết hôm nào đẹp trời thì nó đá tròn vai, hôm nào mưa bão nó động kinh thì chịu. Mà giờ 11 vị trí, xác suất để có một ngày không thằng nào động kinh là bao nhiêu % ?

    DNT, Đình Triệu, Ánh Tiên, Văn Vĩ, rồi thì KVK, Vĩ Hào, mấy thằng mới này chả thằng nào ra hồn, mà đã là 6/11 vị trí quá nửa đội hình rồi, không tâm thần chỗ này thì chỗ khác giống như sửa đường ống nước bịt chỗ này chảy chỗ khác.
    nhnglhn, staplesprosexmovie thích bài này.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    1.170
    bác thuật lại cứ như một bộ phim vậy
    atlas07 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.679
    Đã được thích:
    7.185
    Một phần vì năm 2018 khí thế đang ngút trời vì chiến tích Thường Châu, dân tình tin VN bách chiến bách thắng, nên chỉ chờ có lý do là đi.

    Còn bây giờ thì mới qua thời tăm tối của Trâu, fans ngắn hạn họ bỏ nghề gần hết, nên số lượng ít hơn trước. Giờ lấy lại niềm tin thì tôi nghĩ sea games sẽ đông
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.153
    Đã được thích:
    4.807
    Trước cũng lo Son nó đá lều phều như bọn nhập tịch của Tàu lên tuyển.
    Nhưng giải này nó đá gãy cả chân cho VN thì xứng đáng ngợi khen.
    Cố gắng học nói Tiếng Việt cho tốt sau này đóng quảng cáo kiếm nhoè tiền.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.892
    Đã được thích:
    1.168
    Trận này chú Kim cao tay, ko còn non như lượt đi. Bỏ qua Bùi Vĩ Hào đưa ngay Tuấn Hải từ đầu là điều chỉnh hợp lí nhất, tôi luôn biết Tuấn Hải là cầu thủ có đẳng cấp, có thể ghi bàn từ những tư thế khó. Thứ hai là khác lượt đi lùi đội hình chịu trận thì trận này ngay từ phút 60 đã tung QH, Hai Long vào sân là có ý đồ đôi công với Thái rồi. Từ khi QH vào sân DTVN triển khai bóng nét hơn hẳn, chứ để Hoàng Đức 1 mình có gánh tuyến giữa nổi đâu. Quả thứ 2 thằng Hải nó sộc thẳng trung lộ thu hút 3 thằng Thái rồi tỉa bóng cho Tuấn Hải quá tỉnh. Pha cuối nó chuyền cho Hai Long cũng rất thoáng.
    Tất nhiên chất lượng phần lớn cầu thủ VN mình còn thấp, với những gì có trong tay mà chú Kim xoay sở vô địch được có thể nói là kì tích rồi. Sau khi thua bàn fair play thứ 2 mà DTVN vẫn bật trở lại được, đúng là phi thường.
    nhnglhnstaplespro thích bài này.
  9. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Giải này trục dọc Vịt có 4 thằng chơi rất tốt Xuân Son, Hoàng Đức, Thành Chung và phần nào đó là Quang Hải.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.963
    Đã được thích:
    19.146
    Thái bị phốt này phải nói là nặng phết :D vào highlight tiếng Anh đọc cmt thì thấy cmt về trận thì ít mà chửi Supachok thì nhiều: nặng có, nhẹ có, mát mẻ cũng có :D điển hình là cmt này: J-league taught Supachok how to shoot but forgot teaching him how to be fairplay - khổ thân Nhật klq cũng bị lôi vào chửi =))
    nhnglhn, donkisot2711, atlas071 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này