1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày, mình lại thấy một cuộc sống mới, khác hơn ngày hôm trước và hi vọng sức sống của ngày hôm sau. Công việc sao mà thú vị đến thế nhỉ. Sáng chạy lên cơ quan thật sớm, dọn dẹp qua phòng, cắm một bình hoa mới, rồi chạy xuống u làm cái bánh mì với cốc nước chè... đã thấy bình - yên, sảng - khoái, nhẹ - nhõm, khí - thế.. để bắt tay vào hành trình đi - nghỉ - đi và viết...
    Chỉ vài ngày trước thôi, mình như kẻ mất hồn. Nghĩ đến điều gì cũng thấy chán. Nghĩ đến bạn bè, mỗi người mỗi ngả, mỗi đứa mỗi nỗi lo những ngày đầu mới ra trường. Nghĩ đến gia đình, huhu, bố mẹ sao không lên thăm mình nhỉ, dạo này mình chẳng có "viện trợ gia đình", tự nhiên thấy cần - kiệm - liêm - chính hẳn. Nghĩ đến bà chị gái, sắp lấy chồng chẳng quan tâm gì đến mình. Nghĩ đến anh yêu, ôi, yêu anh nào bây giờ...
    Thế mà cân bằng - rõ - là - nhanh... có lẽ mỗi buổi sáng, nên dậy thật sớm, nghĩ ra những việc đã, sẽ và có thể hoàn tất được trong ngày, nghĩ đén tách cafe tối đến, sẽ giúp mình tìm kiếm sự - thú - vị để sống chăng nhỉ. Đời sống là vô cùng mà. Phải cười lên thôi, cười thật nhiều... "đừng bao giờ chau mày, ngay cả khi em đang buồn, bởi có người rất yêu nụ cười của em.." - ai nói với mình câu này nhỉ, mà từ ấy mỗi buổi sáng mình lại phải đứng trước gương cười cả chục lần cho tươi tắn khoẻ khoắn.
    Híc, xin lỗi các bác nhé, em viết lan man quá, toàn những ý vớ vỉn. Tại em thấy ngày hôm nay hay hay...
    [​IMG]
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Aphro***e: nàng ơi. lịch tập vẫn như các tuần trước nhé. có điều có thể bạn không đi được, ***e làm ơn đừng ham chơi (với Green) quá, chịu khó đến chỗ hẹn lần trước dắt em Aries84 đến nghe ! bé Aries sẽ chờ ở chỗ ***e chờ tớ ý - vào lúc 3P.M! thanks
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay tỉnh dậy thấy mình vui lém. Có sư phụ mới ,nhưng một số điều chết tiệt vẫn chưa tha mình. Biết làm sao? Lại phải đi đám cưới bạn . huhu.
    Chúc mừng SN một bạn mà là từ ngày 9/11 cơ ,chẳng thấy bạn ấy đâu cả.
    @amy: Ừ ! sẽ không ham chơi. Bạn không đi à?Nếu mà tớ về kịp bạn iu ạ. Sẽ dẫn bé đi. Check xem lúc nào rảnh ,tớ rủ bạn đi chơi nhé. Đi chơi,đi chơi....
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ bạn em_hát_ hơi_lắm ơi!
    Tớ có rủ ( và ) dê bạn Aph đâu nào, toàn bạn ý rủ tớ đấy chứ, hẹ hẹ
    Kệ chứ, ham chơi thì ham chơi, nàng Aph mai có đi với hội ăn chay không hả
    rồi nàng đi đâu cho ta đi ké với, ta xí xớn ham chơi mà.
    à, đoạn kết vở kịch giật ( giật ) gân đâu?
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    không có mệnh đề "Nếu" đâu nàng ! nàng cứ nhớ cho tui là bé Aries nó chưa biết đường đi đâu thì đi đấy. mission rồi nhá!
    @Green: ừ thôi, đi ăn chay thì nhớ nhắc ***e về đúng h nhé !
    mong sao tối nay đừng mưa để đi xem trại
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị bạn Amyso viết cái gì đó dài dài ,hay hay ,đọc xong thấy mắt cay cay,hoặc về thao thức mãi không thôi nhé. Bạn iu quả tình là tớ không sure lắm đâu,không biết mai đi có về kịp không. Cho bé sđt của anh tuanbeat đi ,để anh ấy đón trong trường hợp tớ không chạy show nổi.
    Okie ,ngày 15 bạn đi được. Pm cho bạn nhé. Cứ spam thế này ngại với các bạn ấy lắm.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Phều quá. Mấy tháng lo lắng tính toán hy vọng, tưởng hỏng mấy lần đều qua được, phút cuối ok nói cười hỉ hả thế mà bụp phát sập luôn cả đám. Cuộc đời éo le quá hị hị! Thôi anh chơi lêu hêu cho thoải mái sảng khoái mấy hôm rồi anh bày keo khác.
  8. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hmm ha ha... biết đó là cuộc đời, nhưng dẫu sao thành thực mà nói thì trong lòng thấy sao chó má và khốn nạn thật. Mỗi đứa đều có vai diễn khác nhau. Đúng là...!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lừa liếc cái gì. Tối nay 3 đứa ngồi trên ziczac, chỉ mong có VLC nữa thì vui. Tiếc thật. Lâu lắm mới có dịp! Lặn đi đâu mất tăm vậy?
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này