1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    400
    Thực tế là mình rất hay vào topic này, có lúc thì lướt qua có lúc tìm đọc bài cũ... nhưng không hề mong đợi bài viết mới của chị Thu, vì mình nghĩ nếu bạn càng lâu viết bài thì chứng tỏ cuộc sống đang Hạnh Phúc và êm đềm. và cũng dần quên đi những chuyện cũ.
    Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn nhé..
    tthhmm thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hp, ngày.... tháng... năm....
    Vậy là gần Tết rồi anh nhỉ?
    Một cái Tết nữa lại sắp qua đi chúng ta già thêm một chút, các con lớn hơn một chút chúng ta lại phải lo lắng thêm một chút....
    em đố anh đoán xem em đã đăng hình ảnh con chim nào?
    Hình ảnh én xuân mà không hiểu sao em lại thấy trông khá giống một con chim sẻ.
    Buồn cười quá, chợt nghĩ bọn trẻ thời nay không hiểu và không biết Én là gì? Nó rất khác so với thế hệ chúng mình ngày xưa nhé. Hồi bé em đọc thơ em luôn nghĩ, khi chim én về thì đó là mùa Xuân. Sau đó chỉ cần nhìn lên trời xem có con chim nào giống chim én không là Tết về (sao trẻ con hồi đó con nít thế cơ???). Nhưng bây giờ là mùa Xuân và Tết đang đến gần mà trời lại lạnh như thế này, chắc sẽ không còn một chú chim nào bay ra hót nữa…. chứ nói gì đến Én bay về, anh nhỉ?
    Tết đến rồi mà Rét ơi là rét. Nhiều lúc trời mưa, mưa mãi... Thật buồn cười cho cư dân mạng Việt Nam. Năm nào cũng vậy, dưới 10 độ là lũ trẻ được nghỉ học. Năm nay nhiệt độ dưới 10 độ nhà trường cho trẻ nghỉ ngơi thì bố mẹ ồn ào, ầm ĩ hết cả cái mạng lên . Cá nhân em lại cho rằng để bọn trẻ ở nhà ngủ nướng vài ngày cũng không sao. Cuối năm rồi, bọn trẻ thi xong rồi mà học thêm cả ngày. Một vài ngày lạnh thật là tốt. Hãy để bọn trẻ ngủ một chút. Trong thời tiết lạnh giá này, việc bắt trẻ em đến trường lúc 6 giờ sáng quả là một cực hình....

    .....Ôi mà các bà, các chị cứ cãi nhau vớ vỉn.... Em là em chỉ thích cái không khí Tết thôi.
    Thế là Tết này có may áo dài rồi vi vu Tết với mấy đứa trẻ được ko nhỉ hay là chúng ta đóng cửa, đắp chăn và ngủ nướng cho sướng anh nhỉ?
    Cóc cần biết thời tiết Tết thế nào nhưng hôm nay chủ nhật nhé, 3 mẹ con em vi vu ở chợ luôn. Nào áo dài, nào vải, nào đèn ***g, nào hoa nhựa, giấy màu.... Ôi toàn thứ linh tinh mà tốn cực ấy. Mua sẵn thì ko vui, em quyết định mua 1 đống giấy, hoa, súng bắn keo,... đủ loại luôn về tự chế cho cái không gian nhà một tý cho vui...hihi.. Chứ thèm giở bánh chưng ra gói mà lại sợ MAMa trê la toáng lên.....Nên hưởng tý không khí Tết một chút anh nhỉ??? Thôi nhé, viết tý cho đỡ nhớ nhé. Em ngủ đây. Chúc cả nhà Ngủ ngon, Bé con cũng chúc anh ngủ ngon nhá.
    --- Gộp bài viết: 29/01/2024, Bài cũ từ: 29/01/2024 ---
    Chả hiểu ấn nút nào mà nó ra một đống tiếng anh - Việt lẫn lộn thế nhỉ???
    Đúng là cái TTVN ấm ớ
    Lần cập nhật cuối: 29/01/2024
    wildness thích bài này.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]
    Hp , ngày ... tháng ...năm...
    Tháng 3 về rồi anh nhỉ.
    Những cơn mưa xuân giăng đầy ngập lối.
    Một cành gạo khẳng khui trơ trọi những bông hoa như những đốm lửa lập loè...
    Anh có biết không, chưa bao giờ em đón cái Tết mà ốm trọn vẹn từ đầu đến hết Tết nguyên 1 tháng âm luôn...hì
    Cái bệnh chả ra bệnh mà mệt mỏi...
    Nó khiến em như mất đi cái vui vẻ của Tết mà chỉ toàn lo âu thôi.
    Lắm lúc nghĩ là thôi kệ nó. rồi nếu ốm quá lại khăn gói vali lên HN.
    May hết tháng 1 thì hết ôm.
    Thế là có dịp tung tẩy đi chơi luôn.
    Báo với sếp nghỉ thêm 1 tháng an dưỡng ko lương để xả...hì
    Kể ra to gan ấy. Ở nhà, thất nghiệp tiền chỉ ra chưa thấy vào. Mà lo an dưỡng cơ.
    Nhưng anh biết không, khi ốm dậy thì điều đầu tiên ko phải nghĩ đến tiền mà điều đầu tiên là muốn dành cho mình 1 không gian, 1 không khí của riêng mình... Một điều gì đó để thấy mình có ý nghĩa, có vui vẻ... Chứ ko còn vướng bận vật chất nữa....
    Thế là bám theo các già đi lễ nguyên tháng luôn.
    Lan đầu đi Chùa Hương nhé, ngồi trên đò nhé mà cảnh đẹp quá trời luôn...
    Non nước , mây trời hoà vào dòng người chèo thuyền ngược xuôi. Vui và thanh thản đến lạ!
    Mưa bụi làm cho cảnh vật chìm mờ sương.
    Ôi đúng là " Nam thiên đệ nhất động".
    Em ước gì nhỉ? Em chẳng ước gì?
    Em cầu gì nhỉ?
    Em ko mong cầu gì xa xôi, chỉ mong mọi người được bình yên, vui vẻ.
    Thế thôi anh nhỉ.
    be con cũng mong anh luôn bình an và vui vẻ!
    wildness thích bài này.
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    [​IMG]
    hp ngày ... tháng ... năm...
    Buồn quá cơ, 2 tiếng viết rồi bị xóa sạch chả hiểu sao ko gửi được....
    em viết gì bây giờ đây
    thôi hẹn anh mai nhé!
    wildness thích bài này.
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    400
    Hôm nay là SN chị Thu thì phải, mình lại mò vào đây... Chúc bạn SNVV nhé..
    cuộc sống luôn thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi rất nhanh sau một khoảng thời gian nào đó, bao nhiêu thử thách và cả những biến cố cuộc đời rồi cũng đi qua... nhưng đúng là tình cảm của mình với bạn Thu vẫn không thay đổi, thỉnh thoảng mình lại nhớ đến bạn.
    Khi nào bạn có cảm hứng thì lại viết bài tiếp nhé, mình vẫn đợi chờ được đọc những bài viết tiếp theo của bạn đấy.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    HP, ngày ... tháng ...năm...

    Chao ôi, một khoảng thời gian thật dài anh nhỉ?

    Đã quá lâu rồi, chả ghé nơi đây...Cái nắng hanh hao của kiểu thời tiết kì lạ xứ Bắc. Chả ra thu, chả ra đông, cũng chả phải hè... Nếu là mùa thu thì thi thoảng buổi sớm mai nào đó là chút hương hoa sữa còn sót lại ngọt ngào theo từng con phố. Nếu là hè mà nóng rực ban trưa. Rồi là đông mà se lạnh từng con phố.Ôi một ngày miền Bắc thật diệu kì. Nó hội tụ đủ 3 mùa trong năm... Đã quá lâu rồi, bầu trời ko xanh 1 gợn mây như thế...mà nóng cũng ko gắt , ko khiến ta phải đổ mồ hôi. Mà lạnh chưa tới mà sáng dậy vẫn khoác chiếc áo khoác nhỏ... Bao nhiêu yêu thương khiến tâm trạng em bộn bề........ Dường như là phải viết anh ạ!HÌ... cái Cớ viết thư cho anh to đùng nhỉ?

    Anh biết ko, chưa bao giờ HP có trận bão to như thế...Ngồi trong nhà mà em ngỡ nhà em sắp sập đến nơi. Cánh cửa niox tưởng chả có gì lay chuyển được thế mà đập như sắp tung ra. Mái bếp bay mất tiêu...cũng may mọi người đều bình an! Sau cơn bão mở cửa thì cảnh tượng chưa bao giờ có ở Hp: Cây đổ khắp nơi, mấy nhà xung quanh bay hết mái tôn. Hp sống trong tình trạng chưa bao giờ có: mất nước, mất điện...Trong mọi tình trạng thì mất đủ thứ thì thứ tệ nhất là mất nước. Thế là khát nước: từ 5k/ chai nước lên đến giá 20k, rồi 1 thùng nước 80k--> 150k .....Mà thôi giá cả thì miễn bàn. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, ko có 1 quán ăn...mà cũng chả có gì ăn vì ko có điện cũng ko nấu được. Bếp ga trở thành món đồ đắt giá tăng cấp số nhân và nến lại trở thành món đồ ai cũng thiếu...hì...Lần đầu tiên, sau mấy chục năm em nếm trải cảm giác xưa cũ...Mất điện, bắc ghế ngoài hiên ngồi trước ánh nến, còn bọn trẻ đùa nghịch nhau dưới ánh trăng thu. Rồi cả ngày thay vì đi làm thì xì xụp bắc bếp củi lên nấu nướng như thời 90 ngày xưa ấy.Thế mà cũng nấu được cơm, rồi cũng đun được nước uống và nước tắm cho lũ trẻ. Đúng là cuộc sống diệu kì, nó buộc con người phải thích nghi theo mọi hoàn cảnh anh nhỉ?
    Mà có bão tự nhiên mới thấy được tình cảm đồng bào Vn thật lạ kì. Yêu thương và hết lòng đùm bọc nhau... Có bão thì trái đất bớt đi 1 ngày khí thải ô nhiễm, có bão con người biết trân trọng cuộc sống này mà sống chậm hơn để yêu thương!
    ===========================
    Buồn cười lắm nhé, bé con định viết khác cơ. Thế mà con chữ nảy ra một bài khác!


    Ôn lại tý bão cho lòng đỡ bão giông anh nhé!

    Hẹn anh một ngày thu nắng đẹp- em sẽ lại viết tiếp nhá!
    --- Gộp bài viết: 15/11/2024, Bài cũ từ: 15/11/2024 ---
    ôi , cái nick của mình sao thế???họ ko cho vào, ko sửa bài đc, ko chèn đc ảnh, chỉ chớp nhoáng tý rồi out là sao???ko hiểu nổi.... thôi anh ngắm tý thu qua ảnh này nhé.
    [​IMG]
    dihangwildness thích bài này.
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    400
    Lâu quá rồi không thấy chị Thu viết bài nhỉ??? không biết bao nhiêu lần mình vào đây mà chẳng thấy bài mới. chị Thu bảo khi nào mùa Thu nắng đẹp sẽ viết bài tiếp, chờ hết cả mùa Thu, rồi hết cả mùa Đông, cả mùa Xuân cũng sắp hết luôn… mà biệt tăm không thấy…

    Thường mọi năm khi tết âm lịch xong, nhất là khi mùa hoa cải nở thì chị rất hay viết bài mà lần này thì chờ mãi không thấy. hay là chị Thu không còn cảm hứng viết bài nữa nhỉ.. hay chị Thu dỗi rồi. thôi mình viết bài thơ tặng chị Thu nhé.. khi nào rảnh thì viết bài tiếp cho mình đọc nhé.. :D


    Thấy hoa cải nở khắp nơi,
    Lặng thầm quay lại một thời đã qua.
    Dáng xưa khuất bóng nhạt nhòa…
    Lòng buồn thấp thoáng, nhớ xa một người.

    Forum vắng lặng, đơn côi,
    Dòng tin chẳng thấy, bồi hồi nhớ ai.
    Kỷ niệm năm tháng chưa phai,
    Chốn xưa thủa ấy, giờ ai đâu rồi?

    Xuân qua trải rộng miên man,
    Mà sao chẳng thấy bóng nàng ngày xưa.
    Cải vàng nhuộm cả chiều mưa,
    Có người lặng lẽ… chờ hoài Thu ơi...
    tthhmm thích bài này.
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Hp, ngày.... tháng ... năm.........
    HÌ, nhớ quá...nhớ quá đi!
    không phải ko viết mà cái nick thực sự có vấn đề ý. Lúc vào được, nhưng tý tự nhiên out ra... Em ko biết làm thế nào viết bài mà gửi được. Xuân đang đến và Xuân đang đi rồi. Phải viết bài thôi ....
    Hôm nay, ra chợ có hoa loa kèn rồi anh ạ. Thế là một mùa hè rạo rực sắp đến, nhìn lại bài viết cũ... đã gần một năm rồi. Không phải em quên...ko phải em ko ghé...chỉ là vì cái nick nó cứ sao sao... Thế là thời gian nó cứ đuổi nhau hoài, thoắt cái em bước sang thêm 1 cái xuân xanh anh nhỉ.
    Nhìn trán nè, nhìn má nè, nhìn mắt nè, nhìn tóc nè... thêm nếp nhăn đây này... Ngày xưa nhá, ko bao giờ để ý, đầy nắng phơi sương là bình thường. Giờ bắt đầu thấy cái má tàn nhang lại hoảng hốt nhá...
    hihi nhưng tuyệt đối yêu tự nhiên. Bé con của anh ko bao giờ phẫu thuật thẩm mĩ hay can thiệp bất kì PP nào lên cái mẹt này kể cả săm cái môi hay cái lông mày. Cuộc sống vốn là tự nhiên, để nó tự nhiên như cách nó đến anh nhỉ. 1 cái tàn nhang, 1 nếp nhăn, 1 sợi tóc bạc ...đó cũng là dấu hiệu của tuổi tác và chỉ chứng minh là cái thời gian em ở bên cõi này sẽ sớm đi nhanh hơn 1 bước....1 ngày nào đó, có thể là mai hay ngày kia...hay vài năm nữa... hay vài chục năm nữa...em cũng sẽ rời xa mạng và trút hơi thở cuối cùng của mình. Nhưng tuyệt đối ko luyến tiếc cơ thể này, cuộc sống này... Em tự hào mình đã làm 1 số việc nhỏ nhoi cho cuộc đời này và ra đi ko vướng bận bất kì điều gì cả. Nên thêm 1 nếp nhăn, thêm 1 sợi tóc hay già và thực sự khó coi cũng ko sao cả. Nói thế này chắc mấy TT Thẩm mĩ họ ghét lắm. Họ hay có cái câu quen thuộc" thà đẹp thẩm mĩ còn hơn xấu tự nhiên nhỉ?" . Và nếu bước chân vào thẩm mĩ , sẽ bị họ quyễn rũ quên lối về.......Mọi cái Đẹp đều có Giá, anh nhỉ. Thôi em cứ xấu tự nhiên và già thôi. Ôm ấp mãi cơ thể này, thậm chí dùng PTTM để giữ nó rồi 1 ngày em cũng thiêu và trở về với đất mẹ.....
    Mà lâu lắm ko online ko được nói chuyện sống chết...hì
    Ngăm hoa nhé,[​IMG]
    uống trà nhé
    [​IMG]
    hay bàn chuyện ngoài lềanh nhỉ?à
    Bé con kể cho anh nghe 1 chuyện ngoài lề luôn
    Buổi trưa, có lấy nhau mười mấy năm mà lần thứ 3 lão ck bảo vơ" Hôm nay, tôi đưa vợ đi làm"Ô sướng nhỉ
    Hoan nghênh cả 2 tay luôn....
    Mà buồn cười lắm luôn, lúc đi phấn khởi lúc về thì khấp khởi anh à.
    Đến 6h tối, gọi điện bảo lão đón... Lão cho em ngay 1 câu" Vk tự về nhá, tôi đi uống bia rồi..."
    Ô... Đấy đời người bất ngờ thế đấy.Nay Yêu Mai bỏ nhanh chưa?
    Thế nên là em cóc tin mấy sự chung thủy của mấy lão đàn ông.... Hay thật cơ.
    Ngày xưa mà thế chắc là em sẽ hành tỏi, sinh sự, giận dỗi cơ...
    Mà giờ bé con của anh vẫn tươi như hoa.
    Ko đưa trẫm về trẫm tự về. Cóc thèm nhờ.

    .....................................
    Buồn cười lắm nhé, kể ra có đc cái chuyện ko thèm gọi taxi hay xe ôm mà em tự đi bộ 5km mà về đến nhà là ko bao giờ có trong từ điển nhá. Thế mà giờ đi thật, đi mà vui vẻ, hào hứng. Có được công phu này nhờ ông TMT ấy. Ngày xưa hồi còn giữ đc đạo thì thực sự TMT lan tỏa cái hạnh phúc đó và em cũng phải cảm ơn cái vị tu sĩ TMT này, mặc dù bây giờ tu sĩ đó chả còn đạo hạnh nào đáng để xem cả nhưng ko thể phủ nhận công lao của vị tu sĩ đó trong việc lan tỏa hạnh phúc khi đi bộ (chỉ với em thôi nhé).
    ---------------------
    Về đến nhà cái chân hơi đau mà vẫn vui, vừa đi vừa la cà đến 7h mới về.
    Em ko 1 lời với lão ck
    Mà con nó hỏi, Tối muộn lão về , nó bảo" Bố thế là ko được"Ồ, em cũng đc đồng minh anh nhỉ?
    ----------------------------------
    Cuộc sống mà 1 ngày như mọi ngày, em viết thư cho anh.
    ANh còn nhớ hay anh đã quên nhỉ?
    HÌ, em dừng bút nhá!
    --- Gộp bài viết: 04/04/2025, Bài cũ từ: 04/04/2025 ---
    cuối cùng cũng gửi đc bài sau bao nhiêu lần bị out...hic...:-):-):-):-p:-p:-p:-p:-p
    wildness thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    Hp , ngày…. Tháng …. Năm……….

    Nghe nhạc tý anh nhỉ?



    Lời bài hát thật hay


    Nhân duyên trùng trùng, đến và đi như bóng mây chiều.
    Ai biết đâu ngày mai lại gặp, giữa cuộc đời trọng tiếng yêu.
    Gió mang bao lời muốn gửi, đến người dù cách xa muôn nơi.
    Nếu còn duyên thì ta sẽ thấy nhau giữa vô thường.


    Nhân duyên nếu còn ta sẽ gặp lại………..

    Là hôm nay?........ ngày mai?……….Hay khi ta đã về già mái tóc điểm sương?..........Hoặc có thể là vĩnh viễn chả bao giờ còn thấy nhau? Đôi khi để Nghiệp tự đưa lối……Quả đúng anh nhỉ?

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Anh biết không, nhìn bông gạo đỏ rực nở trơ trọi trên cành cây như ngọn lửa nở hoa và lụi tàn khi rơi xuống. Khiếp nhân sinh con người cũng tựa như bông gạo kia, bật nở, và héo tàn….Nếu có nhân duyên sẽ có 1 chú chim nhỏ bay đến mang hương hoa đi khắp nơi. Và nơi nào đó 1 cây gạo nhỏ ra đời tiếp nối cây gạo già cỗi……..Đó âu cũng là Duyên cuộc đời.

    Hàng tháng, em sẽ cùng các già đến viện dưỡng lão. Ở nơi ấy, có những mảnh đời khác nhau….Có những người chưa hẳn là già cũng đến ở……Ở nơi ấy, thật bình yên kì lạ.

    Một cụ già ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa, cụ có 1 chiếc mic và dàn loa nhỏ, chỉ đủ nghe không gian nhỏ, cụ hát….Nhỏ quá, bé con ko nghe rõ mà bất chợt em thấy má mình nóng hổi……… Cuộc đời ai cũng như ai.

    một ngày nào đó em có phải ngồi ở khung cửa đó nhìn ra và hát 1 mình ko? Hay lặng lẽ ngồi ghế đá 1 mình, hay ăn cơm, hay ở với 1 đại gia đình mà chả phải gia đình???

    Ai biết được anh nhỉ?

    Cuộc đời bể rộng nương dâu, nếu còn Duyên chúng ta sẽ gặp lại…..

    Chúc anh và mọi người thật Hạnh phúc và những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình!

    Bé con!
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này