1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tự hứa với bản thân vất bỏ những suy nghĩ không yên phận, đúng là không bít tự lượng sức mình, mơ mộng viển vông thứ của người khác.
    Đến đâu thì đến thôi, sẽ có lúc buông bỏ được mà không còn cảm giác j. Sắp tỉnh thật rồi đấy, cuộc đời này còn dài và còn nhìu niềm vui lắm.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    T đang đặt ra thời gian cho bản thân thay đổi, tìm lại chính mình của ngày trước, luôn vui tươi dù có bất cứ chuyện buồn j xảy ra vẫn lạc quan.
    45 hay 90 ngày đây. Ngày thứ 4 rồi.
    Muốn từ bỏ gì đó chắc phải bắt đầu thay đổi thói quen, thay đổi sự chờ đợi và hi vọng. Làm việc nghiêm túc hơn, tập thể dục j đó cho giết thời gian, …
    Bật chế độ tự cân bằng hình như thấy buồn ngủ nhiều hơn.

Chia sẻ trang này