1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận tư vấn các vấn đề về tâm linh, phong thuỷ miễn phí.

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi vinaproject, 05/04/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinaproject

    vinaproject Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    680
    Có thấy hay ho ko bác. Có nhiều chuyện em ko tiện kể, nhưng viết ra như liêu trai chí dị được :D Dù sao đây là nhóm buôn bán, hỗ trợ anh em hiểu sâu về thế giới tâm linh qua tư duy trong cuộc sống, chứ không phải thần thông vô căn cứ.
  2. doantt53

    doantt53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    53
    Có tư vấn gì về phong thủy cửa không bác
  3. xuan1110i

    xuan1110i Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    152
    Nhà e chưa tìm được chỗ đặt cổng hợp lý nhờ bác xem có cách nào phù hợp ko
  4. vinaproject

    vinaproject Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    680
    Phong thủy giờ chia ra nhiều thể loại lắm bác: Loan Đầu (Phong thủy cổ xưa), Bát Trạch, An thần Sát, Huyền không phi tinh. Tất cả các bộ môn phong thủy đó, nếu chuẩn mực thì là Loan Đầu và đi sát với từ "Phong Thủy" nhất, . Đó là dựa vào thế sông thế núi, hướng gió để tìm điểm cân bằng, từ đó đặt vị trí ngôi nhà hướng cửa chính, cửa sổ, hướng cổng v.v... nhằm nơi ở có vị trí tốt nhất. Rồi phát triển thêm loan đầu đó chính là dùng tâm linh để biết được thế đất, long mạch, huyệt mạch để chọn vị trí xây nhà, xây từ đường, huyệt mộ.
    Sau này phong thủy mở rộng thêm, đó chính là hóa giải. Tức là hiểu rõ bản chất khu vực đó, để mặc dù là vị trí xấu, nhưng ta cải tạo nó để nó tốt lên. Cái này level cao hơn. Và thực sự giờ, chúng ta đất chật người đông, nên việc cải tạo hóa giải khí (năng lượng) xấu, và kích hoạt năng lượng tốt.
    Từ khi xử lý năng lượng trên đất nhiều, Và có 1 số thành tựu nhất định khi nghiên cứu Phật giáo cổ xưa, thì em hiểu bản chất của phong thủy. Đây là quan điểm của em:
    1. Nhà em xây mấy cái rồi, em chả bao giờ để ý đến số đo cổng cửa cả :D Ngày giờ động thổ hay cất nóc em cũng chả thèm để ý luôn.
    2. Việc đặt cổng cửa em cũng chả cần xem hướng bát trạch luôn, hay xem tuổi gia chủ rồi phi tinh tìm hướng làm gì, Các bác quan sát nước, hoặc gió đi vào như thế nào. Thì chỗ đó các bác để cổng, hoặc cửa.
    3. Người cải tạo đất, đất không cải tạo được người. Phong thủy không cải tạo được mệnh, Nhưng chúng ta có thể cải tạo được phong thủy, Nên thực ra phong thủy chiếm rất nhỏ, tầm 20% thôi bác.
    4. Xử lý được năng lượng trên đất để năng lượng trên đất nó tốt lên. Đây là bản chất của phong thủy. Sau đó xem cách dẫn khí như thế nào, điểm tĩnh tụ khí, điểm động (Khí di chuyển) và luân chuyển khắp phòng, và chỗ đi ra để mình làm cầu thang, làm chỗ để ban thờ hay sắp xếp các phòng.

    Các bác đừng để ý ngày giờ hay từng độ một, hay xem hướng sợ tuyệt mệnh, em tây tứ trạch mà ở hướng tuyệt mệnh đông nam đây bác, Mọi thứ cứ tằng tằng chả có vấn đề gì cả bác ạ, Các bác cứ sống tốt, phong thủy sẽ tự thay đổi. Còn sống xấu, có ở trên long mạch, huyệt mạch tốt, tự khắc huyệt mạch nó tán di chuyển ra chỗ khác liền.
    xuan1110idungvip012 thích bài này.
  5. rauhumuk

    rauhumuk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.794
    vâng, rất là huyền bí nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó hết đúng k ạ
  6. vinaproject

    vinaproject Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    680
    Uh, như đợt tháng trước mình chia sẻ cho bố mẹ mình về địa phủ rồi lên HN. Tới lúc về lại HP thấy nhà khang khác (có âm khí) mình cũng kệ, không hoá giải. Sau đó mình về nhà thì bố mình kể: chiếc ba toong 4 chân của bố mình dựng ở phòng ngủ tự nhiên nằm dọc trong nhà vệ sinh, ban đầu tưởng mẹ mình để ra đó, bố mình ko nói gì. Nhưng tiếp theo 1 lần nữa cái ba toong bố mình lại nằm ngang cửa nhà vệ sinh, bố mình mới mắng mẹ, mẹ mình thề không động vào. Lúc về ông bà kể cho mình, mình mới dựng ba toong chỗ góc nhà rồi nói. Nếu các vị có việc cần đến ta thì để cái batoong vào nhà vệ sinh tiếp (phòng bố mình nhà vệ sinh trong phòng). Sau đó đi ăn cơm, lúc xuống cái ba toong lại nằm ngay ngắn trong nhà vệ sinh. Hoá ra họ muốn mình chia sẻ / hoặc hoá họ về địa phủ. Vì sau khi chia sẻ cho họ hiểu, thì nhà ko còn hiện tượng đó nữa. Kể cái này ra chắc ko ai tin đâu, nhưng nó xảy ra thật ở nhà mình vào 10/5 vừa rồi.
  7. rauhumuk

    rauhumuk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    1.794
    Em cũng từng có lần cầm tiền âm phủ hồi còn bé dại về nhà bố mẹ mắng mới mang đốt, đêm đó đang ngủ thì thấy đau ng dậy kiểu nửa mơ nửa tỉnh mở cửa màn lên giường ngủ tiếp. Sáng ra k nhớ là mơ hay thật nhưng cảm giác rất thật kiểu bị ma giấu ấy
    vinaproject thích bài này.
  8. Mcleanhp

    Mcleanhp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2016
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    170
    Up
    vinaproject thích bài này.

Chia sẻ trang này