1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Asian Cup 2027

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 19/03/2025.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    nó đá quyết tâm và có trình độ hơn mình
    --- Gộp bài viết: 10/06/2025 lúc 21:36, Bài cũ từ: 10/06/2025 lúc 21:35 ---
    đội Asean Star cũng tập có hai ngày mà đá tốt vs MU. cầu thủ chuyên nghiệp chắc tập vs quen giáo án cũng nhanh thôi
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    1.689
    Hàng nhập của nó chất thật sự, có khi hơn Indo. HLV cũng hiện đại. Hoàng Đức chả có vẹo gì luôn.
  3. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    Mie nó, giờ mới tung thằng xịn nhất vào. Trận này quân mình bị đánh úp thật. Đội hình lôm côm, nó giấu quân tận phút cuối.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.932
    Biểu hiện của trình độ chênh lệnh nên cả đội xử lý rất vội vàng, kể cả những thằng có kinh nghiệm nhất. Cứ có bóng là nhắm mắt sút hay chuyền đại.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Philip Nguyễn số có vẻ đen :D bắt được mà trận nào cũng bị giã suốt kkk
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.740
    Trận này mình cũng tự thua là chính thôi. Bọn nó ăn toàn phản công chứ hiệp 1 đá ngang ngửa nó cũng không có vị gì mấy. Cái chết là tinh thần kém, trên sân không có thủ lĩnh. Toàn mấy thằng cầu thủ hạng 2 với dự bị thành ra không ai bảo ai để đá được. Chứ nếu mình đủ quân tướng bảo là khoan nó thì chắc là cũng không được, nhưng không thua thảm thế này.

    Xem lại bàn đầu tiên thì lỗi thằng Quang đỡ quả bóng văng cả mét, bàn 2 thì ông Xuân Mạnh tì đè thua ( mà thua thằng Mã chứ không phải thua thằng tây nào cả), bàn thứ 3 thì ông Minh Khoa để nó xoay người như đá tập xong lững thững đi bộ về.

    Tôi vẫn nghĩ mình tự thua vỡ trận nhiều hơn là Mã nó hay. Bọn nó chỉ đảm bảo thôi, chắc chắn trình độ nó kém bọn Ỉn nhiều. Cầu thủ Ỉn nó đá sòng phẳng Asian Cup với VL3 WC luôn, Mã này chưa tới trình, xét về trình cầu thủ mà nói.

    Cái trò thua thảm thì các ông thấy có vẻ kinh, chứ nhìn cái đội hình của mình hôm nay gặp Thái, Ỉn thì cũng như vậy thôi. Trên thì CNQ đá tiền đạo cắm, hai cánh có Văn Vĩ Hai Long dưới thì Ánh Tiên, lại còn Lý Đức Minh Khoa, toàn thằng mới lên tuyển không thì cũng dạng bình vôi ăn theo đồng đội. *** mẹ cái đội này các ông nghĩ ăn được ai ?

    Chả nói đâu xa, cái thằng Afif số 12 của Mã là thằng giỏi nhất của nó, nhưng từ trước tới giờ gặp mình có làm ăn được gì đâu, im re. Hôm nay có 1 dàn Tây nó cày cuốc cho, tự nhiên cánh phải của nó mạnh hơn hẳn, hiệp 1 thì pha băng cắt cho Duy mạnh đớp đất, hiệp 2 thì Xuân Mạnh gục. Nên là mấy thằng Hai Long Văn Vĩ Ánh Tiên CNQ cũng thế thôi, loại cầu thủ hạng 2, có đồng đội mạnh nó gánh thì tưởng mình hay giỏi chứ đến khi bảo tự bơi thì tắt điện.

    Coi như lượt đi không biết nó thế nào, để xem lượt về chú Kim có rút ra bài học gì không. Mình mà đủ lực hảo thủ thì đợi đấy mà ăn dễ như hôm nay. Chứ hôm nay hàng thủ 3 thằng đá chính cháy mẹ nó mất 2 thì còn ăn thua gì nữa, cuối giờ còn cho cả ông Lý Đức chân ướt chân ráo vào thì nát là đúng rồi.

    Đá thắng thua thế nào chưa biết, nhưng để vỡ trận thì quá hèn. Nhìn vào mặt mũi mấy thằng cầu thủ VL hạng 2 đã thấy *** có hào quang và ý chí chiến đấu rồi. Đội hình B của VN nói cũng chẳng sai.

    Suốt cả thời Park ngay cả lúc mình đá thắng Mã liên tục, là vẫn phải đá chắc, thủ chặt ở dưới rồi rình ăn, trận nào cũng sát nút 1,2 quả chứ có phải lúc nào cũng thắng tưng bừng đâu, vì bọn Mã dù nhập tịch hay không thì thời nào cũng to khoẻ thể lực cả.

    Chú Kim hôm nay sai sách, đá đội hình rộng xong toàn quất bóng bổng lên thì nó hốt sạch. Chọn nhân sự thì toàn mấy thằng lùn lại còn kĩ thuật kém như ông Ánh Tiên đỡ quả bóng ở biên bật mẹ nó ra 3,4m thì đá bóng ngắn kiểu gì. Hai Long thì nó đẩy cái là ngã ăn vạ ôm bóng. Chọn người như thế thì thà lấy mẹ các thể loại Đức Chiến Tiến Linh to cao vào mà húc ủi cho nhanh, chứ lại còn cho cả CNQ vào chạy xe không chả hiểu làm gì.
    nhnglhn thích bài này.
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.932
    Đen chứ còn gì nữa, về đúng lúc không khí chung nó lắng xuống và các đối thủ mạnh lên đáng kể. Bọn cầu thủ VN gần như ko còn nỗ lực gì cho sự nghiệp cầu thủ nữa, ko như hồi 2019 trở về trước, lứa sau thì chưa thấy có gì.

    Trận này xem y chang như VN thời Công Vinh Văn Quyến mà phải gặp bọn trùm tây Á như Saudi hay Iran Iraq ấy.
    nhnglhn thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Coi như bị loại rồi, nó tính đối đầu trực tiếp trước.
  9. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    chuẩn bị đến giai đoạn dân chán bóng đá, thương hiệu đội tuyển quốc gia xuống cấp, đá ĐNA toàn thua Ỉn, Mã, Thái... Thì không có cơ hội thoát ra ngoài để đá với các đội khác....
  10. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    chán quá ! bị thằng Indo chọc cho rồi, giờ đến lượt thằng Mã. Cũng biết là nó mạnh rồi nhưng thua 1-2 quả còn gỡ dc. Thua 4-0 thì quá chán !!!

Chia sẻ trang này