1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Asian Cup 2027

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 19/03/2025.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    chấn thương hết rồi chứ có phải chọn cầu thủ trẻ đâu.
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    1.689
    Kim thì cũng không có vẹo gì, mấy trận AFF cup đã chứng minh rồi, nhưng đội bạn cũng mạnh đấy.
    staplespro thích bài này.
  3. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    233
    Nói chung ông Kim ko thay đổi thì mình lại về cái máng lợn như ông Tuấn USA nói.
    --- Gộp bài viết: 10/06/2025 lúc 22:14, Bài cũ từ: 10/06/2025 lúc 22:12 ---
    Thật sự thằng Mã mới thay thằng gì giống Enzo Fernades cực kỳ chất lượng, con hàng đó tuổi trẻ hơn Xuân Son, tuyển VN thiếu 1 thằng tiền vệ như vậy để cống hiến 5 đến 7 năm.

    Nhìn thèm chảy cả nước bọt.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.740
    Thế mới bảo lỗi HLV, chấn thương hết thì phải chấp nhận chờ thời, đá chắc thủ thôi, không cho đối phương có khoảng trống. Chấp nhận thua 1 quả cũng được, vì BHL phải biết thể thức thi đấu chứ. Nếu thua 1, thậm chí 2 quả thì về sân nhà vẫn còn có cơ hội, vì tháng 3 năm sau cơ mà. Lúc đấy đủ binh hùng tướng mạnh phục thù.

    Chứ đội hình toàn thằng 1m7 ngót mà đòi xua quân lên đá đôi công với nó thì lại chả toang. Xem trận này đá thua chả khác mẹ gì hồi ăn lông ở lỗ thế hệ Hồng Sơn Huỳnh Đực đá với mấy thằng nửa mùa như Tajikistan với Montenegro xong đến phút 60 đi bộ nó cứ lên bóng là trống toang hoác. Sau 30 năm lại quay lại điểm đầu.

    Hiệp 1 thế trận ổn áp, hàng thủ mình chặt mà mấy thanh niên ở trên cũng có sút được quả *** nào đâu mà đòi hiệp 2 ghi bàn làm gì.

    Thua 1, 2 quả, thậm chí 3 thì còn bảo trình lệch chứ đến 4 bàn không gỡ vỡ trận thì là HLV phải xem xét rồi. Coi như bài học cho sự nghiệp cầm quân của chú Kim.

    Trận này cũng như trận PSG-Inter, trình cầu thủ thì có chênh lệch một chút, nhưng không chênh lệch tới mức thua chay 6 quả. Là do HLV không làm công tác tư tưởng và đọc trận đấu tốt. Thua kiểu vỡ trận thì không có gì biện minh được.

    Cầu thủ yếu, nhỏ hơn thì bắt buộc phải đá thủ, giữ cự li thôi, nó cầm bóng cho nó cầm. Hôm nay xem tầm cuối hiệp 1 đã bảo đá kiểu này là đúng kiểu của Mã rồi, bóng tới toàn phất dài lên cho 2 siêu sao 1m6 Văn Vĩ và Hai Long đua tốc thì xác định.
    Cái trò đá đội hình thấp thì bọc lót cho nhau được, vì bé thì 2,3 ông Việt quây 1 thằng Tây còn ok, chứ để 1v1 thì cái cỡ Duy Mạnh với Xuân Mạnh còn bị thằng Afiz Mã gốc nó cho hít khói mà còn đòi dâng cao thì lại chả vỡ mồm.
    Lần cập nhật cuối: 10/06/2025 lúc 22:22
    nhnglhnstaplespro thích bài này.
  5. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    ông Kim còn trẻ chắc nóng máu. Park trận này chắc tử thủ thua ít để về làm lại.

    Hơi tiếc vì thua đậm quá nên trận sau rất khó đá
    --- Gộp bài viết: 10/06/2025 lúc 22:21, Bài cũ từ: 10/06/2025 lúc 22:19 ---
    kiểu mình vừa vô địch AFF, thông tin mấy cầu thủ nhập tịch mới của bọn nó cũng hạn chế (mới có từ mấy ngayd trước ) nên a e chủ quan.
    sexmovie thích bài này.
  6. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    682
    Coi như DNA này xếp sau 2 CLB Mã và Ỉn vậy. Thái nó theo phong trào nữa thì VN yên phận làm bá chủ đông dương vậy.
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.490
    Đã được thích:
    1.492
    Mã nhập tịch bọn Anh thì còn tin nó có nguồn gốc đời ông bà, bọn nam mỹ không có nét nào châu á trên mặt thì cũng đáng ngờ thật đấy.
    nhnglhn thích bài này.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.892
    Đã được thích:
    1.168
    Tôi thấy thua là bình thường, chỉ hơi bất ngờ thua đậm vậy thôi. DTVN thời ông Kim thì cũng có vẹo gì đâu, ăn đuợc cái đội U21 của Indo trên sân nhà, xong tí nữa thì hẹo trước Phil ba lô. Son nó gánh còng lưng ra, giờ thiếu nó thì lòi mặt chuột ngay.
    Lối cầm quân của chú Kim thì chủ yếu mỗi bài hiệp 1 thì dùng hàng lởm phá sức đối phương, hiệp 2 mới thay quận mạnh vào đá. Mỗi tội trận này Mã nó mạnh hơn vượt trội, chưa kịp động thủ nó đã đâm cho 2 nhát. Giờ thay QH, Tiến Linh, Tuấn Hải cũng chả làm gì. Nói thẳng trận này lỗi HLV phần lớn, đánh giá sai thực lực đối phương dẫn đến chọn sai chiến thuật, đội hình. Tiến Linh có gỗ thì nó cũng là tiền đạo mục tiêu, hàng tiền đạo 3 ông Văn Vĩ - Hai Long - Châu Ngọc Quang nguyên hiệp 1 ko sút được quả nào ra hồn. Khi bị dẫn trước cũng đổi người quá chậm, nhìn chung là cách tiếp cận trận đấu sai, khi thi đấu trên sân nhà nó mà chưa rõ thực lực nên chọn giải pháp phòng ngự chủ động đổ bê tông hai lớp kết hợp nhiều cầu thủ cao to. Có thua 1-2 trái về sân nhà mình tính lại. Thua thế này coi như bóng đá quốc tế vài năm tới hết cái coi.
    nhnglhnhungdb thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.740
    Chọn HLV trẻ thì nó cũng giống như chọn cầu thủ trẻ, có cái đột phá về chiến thuật, không bảo thủ, thì lại gặp vấn đề ít kinh nghiệm. Khác nhau ở chỗ cầu thủ trẻ trên sân có đàn anh nó chỉ bảo cho ( trừ thể loại óc chó như Trâu dê với Đức nổ đuổi mẹ hết lão làng đi thì không nói ), nhưng HLV kinh nghiệm ít thì đúng là khó bù.

    Thôi cũng như là một bài học đắt giá cho chú Kim. Thật ra cách tiếp cận của hiệp 1 là hợp lí, từ trước thì vẫn thế thôi, bài chú Kim toàn cho bọn le ve vào chạy trước rồi hiệp 2 cho tinh binh vào. Cái chết hôm nay là thiếu rất nhiều nhân lực, hàng thủ toang hoác thế thì sau hiệp 1 phải biết mình biết người tử thủ rồi. Đầu hiệp 2 chú Kim thấy Mã không có gì nên xua quân lên, cuối cùng ăn liền mấy quả phản công thành ra vỡ trận, chứ vật nhau như hiệp 1 tôi nghĩ giỏi lắm Mã ăn được cách biệt 1 bàn là cùng.

    Còn chết để phản công, mà sau khi bị vỡ mồm thì vẫn phải cù cưa thủ tiếp ngay, vì đội hình toàn thằng bé tí chân ngắn như thế không thể đá được. Bài học này học bao nhiêu lần, thua đến 11 trận thời Trâu dê mà vẫn muốn học lại. VN mà đòi cầm bóng áp đặt thế trận thì gặp lào cam còn mãi mới khoan nổi, tuổi gì mà đòi cầm bóng đá với bọn to hơn đâu, vẫn phải phòng ngự phản công. Cái cầm bóng đan đập là để giảm tải cho hàng thủ, còn lúc nào phản công nhanh là phải cắt tiết luôn, chứ cái trò dâng cao đội hình với dàn cầu thủ 1m7 mà đỡ quả bóng bật cả mét thì xác định. *** mẹ hôm nay xem 2 Long với Ánh Tiên nó đỡ bước 1 mà chỉ muốn quăng mẹ điều khiển vào màn hình.

    Tóm lại, thua thì không sao, nhưng thua 0-4 thì quá tệ và HLV phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Bình thường thì không nói, nhưng trận này thì lỗi HLV thật sự lớn. Còn cầu thủ VN những thằng như hôm nay thì cũng không mong chờ gì hơn được, nhưng suốt ngày ra rả nào là người VN bé nhưng tinh thần, chiến đấu vì màu cờ sắc áo này nọ mà hôm nay đá như thế thì quá hèn.

    Trong khi cái bọn Mã này nó có phải là ngáo ộp *** gì đâu, đội Mã này gặp Thái Ỉn nó vật ngay, còn các ông còn tôi. Đá với cả Nhật Úc còn chả thua thảm đến thế này mà gặp bọn mã nhập tịch phủi mà thua vỡ trận thì là do mình 90%. Bọn mã có 2,3 vị trí đá tốt, nhưng như thế là chưa đủ để ăn được mình đến 4 quả trắng như thế. Nó mà đá thế chắc từ giờ ĐNÁ tranh suất đi WC như đi chợ. Trận này thua do cách tiếp cận của HLV, cầu thủ VN toàn ông bé tí không thể đá khoảng trống rộng như thế được.

    Cái ngu nhất và sợ nhất ở VN, đấy là không phải bài học đắt giá, mà là một bài học đi học lại mãi *** thuộc, sợi dây kinh nghiệm rút mãi không xong. Thời Trâu dê thua 11 trận liên tục vì đá khoảng trống lớn trong khi toàn chọn thằng lùn, thì hôm nay trừ thủ môn ra cuối cùng trên sân còn đúng Duy Mạnh với Hoàng Đức trên 1m8 xong chọn bóng bổng phất dài phá đại, rồi dâng cao đội hình đá tranh chấp tay đôi với Tây thì thôi cái dòng máu lạc hồng thêm 4000 năm nữa may ra đủ khoẻ.
    tre100dotsexmovie thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.957
    Đã được thích:
    19.145
    Tối tui có việc bận méo xem được, thậm chí méo vào hóng được. Mới mở ra xem KQ thì... sốc và buồn :((

Chia sẻ trang này