1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường tới Asian Cup 2027

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 19/03/2025.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.892
    Đã được thích:
    1.168
    Bọn nó toàn nhập hàng loại 1,2 Âu Mỹ, mình cây nhà lá vườn là khó rồi. VN đào tạo bao nhiêu lâu ra được 1 thằng cỡ Xuân Son?
    Tương lai gần vẫn phải nhập, ko ồ ạt thì cũng cần bộ khung Brazil để gánh đỡ cho đám nội.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Kết quả của một trận đấu không chắc chắn để nói lên quá nhiều điều. Khách quan nhìn vào tổng thể thì bọn Indo và Mã nhập tịch tuy có mạnh hơn VN nhưng không quá nhiều, nếu có sự chuẩn bị hợp lý và hiểu đối thủ hơn VN hoàn toàn có thể chơi được. Không nên vì 1 trận thua mình quay sang bắt trước nó. Bọn Indo nhập tịch phải nói là chất lượng nhất có thể rồi nhưng gặp Nhật ở hoàn cảnh tương tự VN mà thế trận có hơn gì VN đâu, kết quả thì tệ hơn rất nhiều. Nhập tịch chỉ tổ mang tiếng ra trong khi vẫn lót đường ở châu á nói gì đến WC. Nói như cụ gì đấy mình xem là bởi vì nó là VN chứ còn để giải trí thì có dở hơi mới đi xem bọn ĐNA này.
    Muốn đi lên thì chỉ có phát triển chất lượng giải VĐQG ngoài ra ko còn con đường nào khác.
  3. hungdb

    hungdb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    98
    Nói thế chứ chúng nó tiến như này mình k theo thì sẽ thụt lùi ngay. Câu hỏi ở đây là nhập bao nhiêu là đủ để đối trọng với chúng nó , với đặc thù là mình không có lai nhiều và việt kiều đá bóng thì k nhiều
    sexmovie thích bài này.
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.490
    Đã được thích:
    1.492
    Nhập tịch thì vẫn phải nhập thôi nhưng không chơi kiểu ồ ạt thay cả đội hình, chỉ nên tối đa 3 người trên sân là hài hòa.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.932
    Nhập Hendrio và 1 trung vệ có lẽ là điều bắt buộc để còn keep up với bọn nó trong ngắn hạn. Ở AFF thì chắc VN vẫn là trùm thôi vì bọn kia ko về, nhưng càng ngày AFF sẽ càng mất giá khi team A của cả Indo và Mã đều ko tham gia, và Thái thì cũng ko còn quá mặn mà. Nếu ko đảm bảo mục tiêu Asian Cup và VLWC thì chục năm tới bóng đá VN sẽ rất ảm đạm, VL cũng sẽ ko còn ai coi.

    Với đội hình hiện tại thì nếu chiến thuật tốt vẫn đấu được bọn nó, nhưng khả năng thua vẫn cao, mặc dù có thể chỉ 1 2 quả, rồi dần dần sinh ra tâm lý sợ Mã sợ Ỉn như ngày xưa sợ Thái thôi. Để ý lại thời thập niên 2000 thật ra VN đá bốc hơn với Hàn rồi Tây Á, những bọn mà trước đó nó dập mình 4 5 quả, nhưng cóng chân khi đá với Thái. 1 phần vì bọn kia mạnh hẳn, nên vào trận mà cầm cự được 30ph là anh em lên tinh thần. Còn bọn Thái có mấy khi áp đảo mình hẳn, lúc nào thấy cũng ổn ổn mà vẫn cứ thua 1 - 2 quả nên càng đá càng tâm lý. Thậm chí tui có thể nghĩ là VN càng thắng đội nội địa của Ỉn và Mã ở SG/AFF thì càng tâm lý khi đụng phải đội nhập tịch.
    --- Gộp bài viết: 11/06/2025 lúc 17:07, Bài cũ từ: 11/06/2025 lúc 17:02 ---
    Gen gì bác, Tàu nó có đá bóng mấy đâu, y chang Vịt Ngan ta. Nó mạnh bóng bàn, cầu lông là vì dân nó chơi môn đó nhiều, phường xã nào cũng có hội nhóm. Đức, Thụy Điển, Pháp cũng mạnh bóng bàn vì dân nó chơi nhiều chứ gen nó có giống khỉ gì mình. Tất nhiên ở đỉnh cao thì phải đầu tư nữa, nhưng có cái nền thì mới đầu tư được. Tàu nó ráng đầu tư bóng đá nhưng dân nó ko chơi mấy nên nó chả đi tới đâu. Ấn cũng thế, môn thể thao quốc gia của nó là cricket chứ chả phải bóng đá.

    Vấn đề của VN cũng chả phải đào tạo trẻ nữa, mà người VN bản chất ko chơi bóng đá, đầu tư bằng giời cũng chỉ tới level của HAGL JMG thôi.
    --- Gộp bài viết: 11/06/2025 lúc 17:21 ---
    Điều đáng buồn cho bóng đá VN và cả ĐNA là dưới góc độ bóng đá thuần túy, cái đội Mã nhập và Ỉn đều là những đội bóng lởm khởm, ko có tổ chức gì đàng hoàng cả. H1 trận hôm qua chúng nó đá tự phát là chính, và những bàn thắng của chúng nó cũng ko phải là kết quả của "good football". Bọn Ỉn đá với Trung Quốc tui xem được cũng thế, bọn lởm ít thắng bọn lởm nhiều nhờ 1 quả penalty. Các siêu sao nhập tịch của Ỉn bị vài thằng Nhật vừa ốm vừa thấp hơn quần như mèo vờn chuột. Nhưng vậy là đủ để ăn đứt toàn bộ sản phẩm nội địa của Ỉn Mã VN :D.
    tre100dot thích bài này.
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.223
    Đã được thích:
    2.681
    Từ Li Tie với Fan Chí Nghị tới nay đã 23 năm, lại nói China không mê bóng là sao nhỉ?
    Nhớ Sun Jihai bị lùa tôi đã lắc đầu rồi, món cơ bắp DNA cận DNA không ăn thua :))
  7. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.590
    Đã được thích:
    1.932
    Cụ chưa hiểu tui nói gì thì phải. Tui đang bảo ở TQ bọn nó ít chơi bóng đá, chứ ko phải chúng nó ko "mê". Mê mà chỉ là CĐV ngồi xem thì ko ảnh hưởng gì tới trình độ chung cả. Ở Trung Quốc chỉ có chưa tới 100k cầu thủ có đăng ký. Có đăng ký nghĩa là có 1 clb có thi đấu thường xuyên, kể cả nghiệp dư. Con số này ở Đức là 6 triệu thì phải. Cụ có thể fact check lại.

    Làm phép so sánh, số lượng người chơi bóng bàn ở TQ là 30 triệu. Chẳng phải gen gì ở đây mà chỉ là cạnh tranh cao thì trình độ cao.

    Điều này ở VN nghe rất lạ lẫm vì ở VN ko hề có khái niệm thể thao nghiệp dư. Số cầu thủ "có đăng ký" ở VN chỉ gói gọn trong vài chục clb tới hạng 3, tính cả cầu thủ học viện thì chưa tới 1 chục nghìn. Vấn đề là thế thôi.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2025 lúc 00:05, Bài cũ từ: 12/06/2025 lúc 00:03 ---
    Còn thể thao cho vui (hobby players) thì ở VN đầy, nhưng cũng ko có tác dụng gì cả vì mọi người chỉ sáng sáng làm trận cầu rồi đi làm, tối tối làm trận bóng rồi uống bia. Ko cạnh tranh ganh đua, ko lên xuống hạng thì cũng ko kéo nhau lên trình được.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.429
    Đã được thích:
    5.740
    Tôi thấy thua là đúng và chả có gì mà phải bàn với cái đội hình và chất lượng cầu thủ như thế. Trước cứ suốt ngày đòi cọ xát với đội mạnh, thì giờ Ỉn, Mã nó nhập đấy, sắp tới cả Úc nó có thể cũng vào, thì chả cần đi đâu xa mà vẫn được học hỏi, mạnh được yếu thua có gì đâu. Muốn vào WC mà ngay đến cái đội Mã tạp nham này còn không ăn được thì thôi ở nhà chứ gì nữa, kể cả tầm Asian Cup. Cỡ như Indo là đội hình nó cực đều, tư duy chiến thuật rõ ràng mà còn làm lót đường thì Mã đã là gì.

    Vấn đề là fan VN và các lều báo suốt ngày to mồm ngạo nghễ các kiểu tinh thần VN, nhưng gặp khó một tí thì từ cầu thủ chân run như cầy sấy vỡ trận trước, còn fan với các chuyên gia thì đúng bài thắng thì kiêu bại thì nản, gặp cái bọn Mã lôm côm mà tự nhiên vì vỡ trận nên coi nó bằng bố luôn, rồi thì đúng quy trình đầu tiên là vin vào thể hình thể lực, vin vào gene để khoả lấp cái trình độ kém của mình.

    Đội Mã này gặp Ỉn Thái nó vả cho vỡ mồm, rồi xem, Ỉn thì có thể AFF tới nó vẫn bận đá vòng loại WC nên không ham hố, chứ Thái nó cũng ở nhà thì biết nhau ngay.

    VN toàn kiểu thắng thì kiêu bại thì nản, trong khi Mã này là một đội rất bình thường, nói thẳng mẹ nó ra là không khác gì thời đầu những năm 2000, các siêu sao bia lạc VN mới chân đất mắt toét ra khỏi bao cấp gặp phải công nhân hái cà phê của Brazil nó đè cho như nhái xanh mắt mèo. Bây giờ sau 20, 30 năm thì mặt bằng nó hơn một tí, nhưng dạng cầu thủ 2,3 triệu $ thì trình cũng không phải chênh lệch tới mức như thế được. Đội nó mới ráp có một thời gian, nhìn cái hiệp 1 đá sòng phẳng nghiêm chỉnh thì cũng không đến nỗi nát bét, hiệp 2 mới bị có 1 bàn mà cuống lên cả thầy lẫn trò rồi tự thua, tự nhục xong cuối cùng về từ chuyên gia tới người hâm mộ coi nó như là bố.

    Đúng kiểu mấy thằng Đông Á bệnh phu, trước khi đánh nhau thì coi tây là man di mọi rợ, đến khi vào trận nó đấm cho vỡ mồm thì từ sau cứ thấy Tây là coi là Me xừ là Ma đam, coi như bố như mẹ. ** cả một lũ BLV với fan hâm mộ đi khen Mã lên giời, đúng tâm lý khen đối thủ để ra vẻ mình đỡ kém đi, trong khi đội nó đá thì cũng có cái đ*o gì đâu. Mã này gặp cỡ Úc, Nhật, Hàn nó chấp 3 quả là ít.

    Xong bây giờ lại đua nhau đòi nhập tịch, trong khi mới vài tháng trước thì dòng máu lạc hồng chửi Ỉn chửi Thái các loại.

    Về nhập tịch, cái xã hội, lịch sử và văn hoá VN nó không phải dạng ba phải như Phi, Thái, Ỉn để mà có thể đòi nhập gốc có chất lượng (trừ bóng đá nữ). Về cơ bản lâu dài, vẫn phải thay đổi và cải tổ hệ thống đào tạo, trước tiên là mấy thằng thầy óc chó thế hệ vàng đỡ quả bóng bật cả mét đi dạy trẻ con. Chừng nào vẫn mấy thằng này đứng lớp thì chả hi vọng gì đâu. Trình thầy ngu kém, nên mới đẻ ra các thể loại như Trọng Hoá, Đức Chinh rồi thì Hai Long Trọng Hùng toàn những thằng đầu đất, HLV tây chắc nó nhìn ngán ngẩm nhưng các thầy VN lại khen hay, lại bồi đắp cho từ bé đến lớn tốn bao tài nguyên thời gian, mà đến khi lớn thì tư duy chơi bóng không bằng thằng học sinh cấp 3 của Nhật.

    Cứ bảo thể hình thế lực, chứ nếu như tư duy chơi bóng của ông tốt, ông đừng có cắm đầu cắm cổ rê dắt đâm đầu vào nó, đừng có quăng bóng bổng lên để tranh chấp tay đôi, ông đỡ quả bóng không văng ra cả mét, thì sẽ bớt tốn sức hơn. Trò đời bao giờ chả thế thằng khôn thì tốn ít sức hơn thằng ngu đần đi làm cửu vạn.

    Những cái các chuyên gia và fan bóng đá VN than phiền sau trận vừa rồi không khác gì một thằng lười học phải đi làm bốc vác xong kêu nhà cháu mấy đời toàn người suy dinh dưỡng nên đi bốc vác không kiếm được nhiều tiền, trong khi con đường học hành sách vở bên cạnh có mấy thằng bạn cũng bé người đầu to mắt cận thành công thì không thấy học.
    Lần cập nhật cuối: 12/06/2025 lúc 05:25
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.043
    Đã được thích:
    1.871
    Có bài phân tích này trên 1 page bóng đá asean khá chuẩn, vn chuẩn bị ko tốt trước trận đấu này

    Let’s break down why Vietnam suffered a heavy defeat against Malaysia!

    ⭐️ Vietnam:
    • Player call-ups and training camp started on May 30
    • Vietnamese league still ongoing, as V.League 1 was paused during AFF Cup
    • No international friendlies were held before facing Malaysia
    • Focus was split due to ASEAN All-Stars vs Manchester United match, sent 4 key players and head coach Kim Sang-sik
    • Lost key player Rafaelson (Nguyễn Xuân Sơn) due to an injury during AFF Cup
    • Only added one heritage player, Jason Pendant

    Malaysia:
    • Well-prepared, with training and player call-ups starting as early as May 19
    • Malaysian league and cup competitions ended on schedule
    • Played two friendlies against Cape Verde (FIFA Rank: 72) before facing Vietnam
    • Didn’t prioritize the ASEAN All-Stars match, only sent 5 backup players not included in squad against Vietnam
    • Added five new heritage players to strengthen the squad

    The takeaway:
    Malaysia were clearly better prepared for the Asian Cup Qualifiers than Vietnam, who seemed to take the tournament less seriously, even though it’s way more important than the AFF Cup. Hopefully, VFF can bounce back from this big loss, rethink their priorities, and use this as a wake-up call to reflect and improve.
    hungdb thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.670
    Đã được thích:
    3.805
    Nói về sai lầm thì sai nhiều thứ lắm. Chuẩn bị hời hợt chủ quan, bố trí nhân sự tiếp cận trận đấu sai, đọc trận đấu và xử lý tình huống chiến thuật cũng sai nốt. Một chuỗi nhũng sai lầm như thế ko chết đậm mới lạ.
    Chú Kim nếu ko bảo thủ sẽ rút ra đc rất nhiều bài học. Trận vùa rồi nó bộc lộ khá rõ ràng điểm yếu về kinh nghiệm khi dẫn dắt tuyển QG của chú Kim, mới đc cái cúp ghẻ sinh ra mờ mắt liền.
    Bố trí 3 tiền đạo đi gãi ngứa cho mấy anh tây, ngoài biên Trương tiến Anh công ko đc, thủ ko xong, chú kim phải hiểu kiểu như thằng cu này chỉ leo cột múa lửa ở Vleague thôi, kể cả là đấu hàng nội địa Malay nó cũng ko đá đc. Đá quốc tế phải trâu chó như kiểu Xuân mạnh hay Văn thanh mới đc, bên cánh còn lại thì ko có sự lựa chọn khác ngoài Pedant nhưng ông này vẫn kém hơn Văn hậu. Sau h1 bị mắt trung vệ trụ cột ko hiểu sao h2 lại đẩy đội hình lên cao hơn để rồi dính phản công.
    Chú Kim hay có kiểu h1 bố trí đội hình yếu để rồi h2 tung quân bài tẩy vào tấn công nhưng ở trận này phải làm ngược lại mới đúng vì đối thủ chưa ổn định đc hệ thống, đằng này tạo điều kiện để nó đá nháp nguyên h1, nếu mình căng ngay từ đầu nó sẽ lúng túng.
    sexmovietre100dot thích bài này.

Chia sẻ trang này