1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.164
    Đã được thích:
    4.812
    nhnglhn thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.693
    Đã được thích:
    7.190
    Giải u23 Đông Nam Á đang diễn ra, U23 Mã không nhập tịch thua U23 Philippines 0-2.
    --- Gộp bài viết: 16/07/2025, Bài cũ từ: 16/07/2025 ---
    Ủa U23 Mã có nhập tịch mà nhỉ

    VN giải này đặt mục tiêu vô địch 3 lần liên tiếp, mà sợ không qua Indo
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.476
    Đã được thích:
    1.171
    Các cụ không ai xem U23 à
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.680
    Đã được thích:
    3.811
    Đang xem, trọng tài ngáo thôi rồi luôn.
  5. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    1.872
    2-0 rồi. Hậu vệ to phết.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    *** mẹ cái thằng Thái Sơn trò cưng của Trâu dê. Chửi nó suốt từ thời U19 cho tới U20, chửi từ trên tuyển xuống U23, *** mẹ dân VN toàn thằng mù đá bóng sân 7 tự sướng với nhau. Trâu dê thì ăn tiền Ỉn cho mấy thằng óc chó này vào chiếm chỗ của Hoàng Đức Hùng Dũng mà vẫn còn lắm thể loại bốc *** lên ngửi xong bảo phải thế mới sành điệu.

    ** nhìn cái thằng cầu thủ kĩ thuật *** có, tư duy *** có, thể hình cũng không nốt. 3,4 năm nay đá chiếm chỗ của bao nhiêu thằng, dồn công đào tạo mấy cái thằng *** có tiềm năng này chả khác gì bỏ tiền vào Pi xong hò nhau khen nhau là giỏi.

    Ai đời đá với Lào, mà để turnover 3,4 quả, ừ thì hiệp 1 có mấy quả dâng cao, tạm coi là óc chó ngu đần *** biết sáng tạo, chuyền ném gạch vào đít đồng đội để ăn phản công thì không nói. Hiệp 2 bóng ở sân nhà chả ai làm cái *** gì tự nhiên chuyền thẳng cho đội bạn. *** hiểu tự bú dái nhau khen là tiêu chuẩn châu Âu chạy 11 với 12km làm cái *** gì. Có quả lui về cánh thủ góc thằng tiền đạo Lào nó lắc cái qua mẹ luôn như đá tập.

    ********* này đá tuyển cũng phải 2,3 năm nay rồi, mà giờ vẫn y sì các lỗi như thế, đá không quan sát, không che bóng toàn để bọn kia luồn từ sau lên đè. Cái kĩ năng cơ bản của đá tiền vệ cũng không có. Sáng tạo thì thôi số 0, mình cũng chẳng bắt mèo ăn *** làm gì. Nhưng tiềm năng nó từ hồi U19 đã thấy là chỉ đến thế thôi, chả khác *** gì hồi xưa Miura nhận Hữu Dũng vô mưu làm trò cưng. ** chắc chỉ có mấy siêu sao phủi sân 7 xem thằng này đá mới khen được chứ nhìn tư duy trình độ *** bằng thằng Công Phương vào sân có tí.

    Mà đây là đá với Lào U23, không kiến tạo, không triển khai bóng, đá cái trận chả có sức ép *** gì mà mất bóng với chuyền hỏng 4,5 lần. Nó là thằng mất bóng nhiều nhất đội, thằng thứ 2 là Đình Bắc. 2 trò cưng Trâu Dê cả.
    Nói chung mấy thằng này Trâu dê đôn lên sớm, giờ bị kiểu bệnh kiêu binh con nhà lính tính nhà quan. Trình độ thì như cái con c** chả hơn được ai mà đá cứ vênh váo lững thững như bố đời. Trong khi đá với Lào còn vật vã, chả thấy qua được người hay di chuyển tốt được quả *** nào.

    May mà năm nay lòi ra được dàn cao to củ tốt, mấy thằng hậu vệ to lực nó gánh cho. Chứ vẫn theo gương trâu dê chọn toàn mấy thằng m6 m7 thì hôm nay đúng là cũng chỉ ăn được 1 quả là căng. Còn bóng cứ sang sân đối phương rồi le ve một tí lại chuyền về. Từ lúc thằng Thái Sơn ra, cho Công Phương vào mới có được mấy quả chồng cánh và chọc xuyên tuyến vào giữa tiền vệ và hậu vệ đối phương. Trước đấy thì y một bài thầy Trâu, le ve bóng sang biên, bị bịt thì trả về, đổi cánh lặp đi lặp lại.

    Trận đầu cũng *** ai bắt phải thắng làm gì, đá nhẹ nhàng thong thả mà ăn 3-0 thì cũng đạt yêu cầu. Nhưng thế mới thấy chiến thuật giời đi nữa mà chọn mấy thằng lùn óc chó như Thái Sơn rồi khen nó lên làm bố tướng thì cũng ăn c. Hôm nay mà không có trự Hiểu Minh m85 thì chắc chờ mấy trò cưng của thầy như Minh Trọng Thái Sơn Đức Phú vào ngửi nách Lào.
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Thái Sơn là đòn hoả mù của ông Six thôi. Gặp Lào, Cam, làm gì có cửa đá chính trước Indo, Thái. Tiền vệ của ông Six chỉ xoay quanh Khang, Trường, Viktor. Hoàng với Đình Bắc là chân chạy
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.680
    Đã được thích:
    3.811
    Lào từ ngày có HLV Hàn quốc nó chơi phòng ngự tốt chẳng qua hễ gặp VN là ko đá đc. Cũng mấy thằng này thôi mà tuyển QG Indo hay Mã lại ko ăn đc.
    Tuy nhên chơi thủ như thế chỉ có may mắn mới ko bị thủng chứ để người ta làm loạn vòng cấm thì ko tình huống này cũng bị tình huống kia.
    VN vẫn thế thôi, chơi bóng rất nhiều chạm, thích cầm bóng, ko có thói quen dút điểm bóng sống, tiền vệ chuyền vào vòng cấm cho tiền đạo toàn chuyển theo kiểu để khống chế quả bóng chứ ko chuyền để sút ngay.
    Thằng Viktor Lê lúc mới sang VN nó chơi rất ít chạm như đá Vleague riết rồi mất thói quen đó đi.
    Xem giò xem cảng chỉ nên xem bọn u19 trở xuống , chứ U23 chẳng có gì để nói, mấy thằng như kiểu Thái sơn hay Khuất văn khang ..thì đến khi giải nghệ nó vẫn thế thôi, ko tệ đi là đã tốt lắm rồi.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    Xem trận Ỉn Mã chán thật, đúng là 2 thằng này bỏ nhập tịch ra dựa vào bản địa thì đá như c*t nát. Thằng Ỉn thì vẫn thế toàn cắm đầu cắm cổ một mình rê bóng xộc thẳng vào 3,4 thằng đội bạn xong mất bóng turnover, chưa hết hiệp 1 mà đã phải 3,4 tình huống như thế rồi.
    Mã thì lóng ngóng toàn thằng chân gỗ với ngoáy đít loi choi. Có quả thằng tây nhập tịch nó chọc khe lênh láng nước xuống thẳng đối mặt gôn mà ông Mã đỡ bước 1 thế nào lại còn lọt háng, nói chung là chán.

    Trận này cũng căng kèo sinh tử đấy chứ mà xem 2 thằng đá như cơm nguội, toàn rình đánh nhau là chính. Đúng là hết nhập tịch mẫu quốc xong để mấy thằng thuộc địa đấm như thì lại mọi như cũ. Tài bắt không khéo có khi vỡ trận này.

    Hiệp 2 mà Mã nó ăn được 1 bàn là Ỉn cũng vãi tè ra quần chứ không đùa. Trận bên kia Phi thì nó chắc kèo ăn Brunei rồi.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.438
    Đã được thích:
    5.747
    Hết giờ, 2 thằng hoà nhau 0-0, Mã đi về.
    Đá chán thật, đúng là như kiểu bọn Ỉn dân nó đông, lại có nguồn kiều dồi dào nhập còn có tính liên tục, chứ như bọn Mã dân có một nhúm, lại không có lai nhiều toàn nhập kiểu bỏ tiền thì đúng là hết tiền hết ông tôi, mạt vận.

    Xem bọn Mã lôi đâu ra được ông cháu số 10 nguời bé như cái kẹo, lùn một mẩu, là tổng hợp những gì tinh tuý nhất của Lê Đình Long Vũ + Hồ Văn Cường + Đình Tùng. Người thì bé như cái kẹo, đá ngoáy đít loạn cào cào lên xong cuối cùng đội bạn chạy 2 nhịp là đuổi kịp cài cho cái ngã lăn mẹ ra sân. Chân thì yếu ngoáy được tí hết sức mắm môi mắm lợi quất đại, trong khi bên trong chả có ai, bên cạnh thì có thằng đồng đội đứng trơ mắt ếch ra nhìn.
    Thằng này có mấy pha xử lí phải nói là rặt phủi nghiệp dư, pro không ai nó làm thế cả, mà lại còn mang áo số 10 thì bóng đá Mã mạt vận rồi. Đội Mã hôm nay có thằng đen đen ấn số 11 đá có vẻ được, to khoẻ, xử lý khéo, có quả sút xa khá ác, đám còn lại thì toàn gà vịt, kể cả là thằng Tây nhập tịch đá cũng ngu và tối như bò.

    Ỉn cũng chả khá hơn là mấy, vẫn kiểu luẩn quẩn. Tới giờ thì VN với Thái vẫn là 2 đội đá ổn định nhất mặc dù chưa bung hết sức, cầu thủ nó đá còn có tí tầm nhìn với chủ ý, chứ xem như 2 thằng hôm nay đá bản năng cắm đầu rúc rúc, xử lí nhiều quả nghiệp dư vãi đái.

    Thế này nhiều khả năng mình gặp Phi, còn Thái Ỉn đại chiến. Nói chung cũng phải, vừa miếng. Phi thì cũng chưa phải đối thủ của mình được. Còn Ỉn nội địa chắc cũng không ăn được Thái, trận này bọn Ỉn vật nhau với Mã cũng tốn nhiều sức đấy, chưa kể 5 cái thẻ vàng không biết vào vòng sau có tẩy không.

Chia sẻ trang này