1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.483
    Đã được thích:
    1.176
    May là gặp Tây á thì có cửa chứ Đông Á thì toang sớm, dù gì cũng rất đâng tuyên dương chị em ở khoản tinh thần chứ xử lý quả bóng không khác gì mấy ông nam, bóng đến chân là cứ quýnh quáng cả lên.
  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Đội gọi là Tây Á chỉ là cái vỏ thôi bác. Ruột toàn ngoại binh không.
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.699
    Đã được thích:
    7.191
    Hiện giờ giải nữ vô địch châu Âu đang diễn ra. Nhìn các em châu Âu chạy kinh thật. VN vào gặp bọn này chỉ có đi nhặt bóng (từ trong lưới ra)

    Đội Thụy Điển trừ hai con da đen ra, đám còn lại nhìn giống nhau vãi. Toàn tóc vàng buộc đuôi gà, mặt mũi dáng vóc đều hao hao.

    Cùng thời gian với giải này thì giải nữ vô địch Nam Mỹ cũng đang diễn ra. Nên có khi ngày 4-5 trận từ sáng tới tối. Làm nhớ năm 2016 cũng vậy nhưng bên nam.

    Năm nay bọn Nam Mỹ kém quá nên không ai xem, khán đài vắng như chùa bà Đanh
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.699
    Đã được thích:
    7.191
    Bóng đá nữ đá pen vãi linh hồn thiệt.
    Bọn Anh đá 3 quả liên tiếp không vào, bình thường là đi Văn Điển từ lâu, mà đây vẫn sống sót để đi tiếp.
    Thụy Điển thì tới hai quả match point, chỉ cần vào là đi tiếp, mà đều không vào
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.455
    Đã được thích:
    5.767
    Cái giải này hôm trước có xem cho tí phong trào, mà nhà vợ bị loại rồi nên cũng không có hứng theo dõi tiếp, vì chị em nói chung đá là chán. Nhưng hôm nay lại có Đức đá, thành ra cũng cố hò reo tí mà vừa vào đã ăn quả thẻ đỏ hơi chán. Trọng tài pha đấy nặng tay quá. Kiểu đàn ông với nhau kéo quần kéo áo không sao, chị em lại có để tóc dài thành ra kéo tóc nhìn hơi phản cảm.

    Trong số mấy thằng vào tứ kết này thì chắc Đức thuộc loại yếu nhất, đá đấm chả ra làm sao. Giải này còn đang cầm đầu về số thẻ đỏ. Nói thật thì cũng hơi oan, trận Thuỵ Điển thì đóng vai suarez dùng tay chơi bóng, trận này kéo tóc mới đầu trận mà cũng ăn thẻ đỏ. Để cố xem có đưa được trận đấu vào đá luân lưu không chứ chấp 1 người xem ra cũng khó, nãy giờ Pháp nó ép kinh quá.
    atlas07 thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.455
    Đã được thích:
    5.767
    Hôm nay cả 2 đội nữ quốc gia và u20 nữ đều ra quân một trận 6-0 một trận 5-0 mà ko cụ nào xem à.
    Tuyển nữ quốc gia đá ra gì phết, cũng một phần gặp đối yếu nhưng nhìn ban bật tiki taka có ý đồ phết. So với cái trận CK U15 nam quốc gia hôm trước thì đúng là các cô chị đá hơn các em một cái đầu.
    Nữ U20 thì đá chán quá, nhìn như đội nghiệp dư. Đúng là nguồn cung bóng đá nữ của mình ít, thành ra mỗi lứa chỉ vớt vát được vài ba cháu. Hôm nay đọc báo thấy bảo đội tuyen QG mình có 23 người thì 15 cháu hơn 30 tuổi rồi, mà nhìn lứa U20 thế này thì quá chán, không hiểu có vớt nổi 3 cháu không.

    Xem U20 mình với U20 Sing đá với nhau mà cho sang gặp mấy đội trẻ con nghiệp dư bên này U13 chắc nó vả cho cả rổ mà đựng bóng Nhưng mà bóng đá nữ thì đúng là chỉ thế thôi.

    Vòng loại U20 thì chắc mình cũng vào rồi, may ra chỉ có U20 Đài Loan Hồng Kông gì đó là đủ trình gây khó dễ. Còn tuyển quốc gia thì đá cái giải asean vớ vẩn này có vô địch cũng chẳng làm gì, quan trọng là dành sức rèn quân cho vòng chung kết châu Á lấy vé đi WC kìa, chứ cái giải ao làng này thắng rầm rộ xong WC ở nhà thì cũng chả làm mẹ gì.

    Chưa kể giải Asean năm nay cũng không dễ nhằn, có Úc, có Phi và Thái là 3 thằng cực gớm, mình thì may ra đá ngang được với Thái chứ gặp úc với Phi là thua hẳn rồi. Tốt nhất là rèn quân luyện chiến thuật cho bọn trẻ nó vào đá lấy kinh nghiệm đi, chứ cái đội hình toàn ngoài 30 cố sống cố chết đá cái giải rút rồi què quặt làm cái gì đâu.
    atlas07 thích bài này.
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    684
    Bác Chung già quá vẫn cố nắm đội thấy cũng tội, thôi gắng hết giải này nhường chỗ cho lớp trẻ.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.217
    Đã được thích:
    3.187
    Bác ấy về hưu rồi bị bắt quay lại đấy chứ.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.455
    Đã được thích:
    5.767
    Kiểu bóng đá nữ không có đầu tư dài hạn, hoặc là tiền bọn nó chia chác nhau hết, chị em thấp cổ bé họng không dám kiện (trước cũng mấy vụ lùm xùm trốn tài trợ với cắt phế rồi). 90% bọn nó bắt ông Chung quay lại là vì giá rẻ, tiền lương đãi ngộ thấp, 10% còn lại là do sức ỳ, lười nhác và mê tín của bọn liên đoàn. Chả phải cứ mỗi ca này. VN toàn kiểu ngu muội mê tín, kiểu bác ấy làm đang mát tay thì cứ làm tiếp. Chứ xem như cái trình Nam chợ hồi xưa đá bóng thời mông muội mà được cái danh "mát tay đào tạo trẻ" giờ về cho cầm cả PVF nhìn tạo ra cái đội U15 PVF đá đầu óc như trẻ con cấp 1 đá banh giờ ra chơi.

    Cố gắng nốt đợt này (Asian Cup - vòng loại WC) rồi nghỉ cả HLV lẫn lứa hiện tại thôi. Đội 23 cháu thì 15 cháu trên 30 tuổi thì đá đấm gì nữa. Hoặc cũng có thể thất bại đợt này cũng được, để mà có động lực thay đổi. VN vốn thân lừa ưa nặng, không phải bị ăn đấm vỡ mồm và roi quất vào đít, thì những cái gọi là tầm nhìn chiến lược thay đổi nó quá xa xỉ. Cứ phải để thực tế nó vả vào mặt thì mới bắt đầu tỉnh ra được. Chả nói đâu xa xu thế nó nhập tịch từ các đội như Pháp Đức tầm chục năm trở lại đây nó xôm rồi, ở ĐNÁ thì chưa cần Ỉn mà Mã, Thái nó cũng đã lập lò mấy năm trước. Thà làm thằng có bản lĩnh đi ngược đời, kệ chúng mày tao chơi thuần Việt, còn không thì phải flexible, open minded thì nhìn trước xu thế đi. Đằng này ra vẻ quân tử ta đấy cuối cùng bị nó vả cho mấy phát lấm lưng trắng bụng, cuối cùng vẫn phải quay về nhập tịch, mà còn chẳng được heritage như bọn nó mà nhập naturalization. Đúng kiểu đẽo cày giữa đường mà chỉ được cái nói phét là giỏi.

    Từ đợt WC trước đã thấy là các vị trí chủ chốt đã xuống hết rồi, như Huỳnh Như, Bích Thuỳ, Hải Yến, Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân, Tuyết Dung...etc.. đều qua 30 tuổi hết cả, mà từ đó đến giờ công tác trẻ hoá vẫn không có gì, 2 năm mới thêm được cháu Ngọc Minh Chuyên đá tạm tạm mà cũng bé như cái kẹo. Nguồn Việt kiều Mẽo rất có lực thì cũng chưa thấy đèn xanh.

    Kiểu này mà có hi vọng vào được WC thì thành tích cũng khó mà ăn được điểm. Trong khi ở ĐNA thì hiện đã thua Phi rồi, Thái đợt này cũng có thêm bọn kiều về đá khá tốt. Muốn đi WC thì phải top 6 châu Á, thì mình rõ rành đứng sau cả 5 thằng Nhật Hàn Tàu Triều Úc rồi. Slot chính thức còn lại là mình, Thái, Phi Đài tranh nhau. Trong đó Phi thì từ lúc nó nhập tịch là mình bắt đầu khổ chiến và thua, Thái thì ngang ngửa, Đài thì mình nhỉnh hơn xíu.

    Mà nhắc mới nhớ hình như giải ĐNÁ này bọn Úc mang U23 đi thì phải, xem nó đá còn thua cả Myanmar. Gôn thì động kinh kiến tạo cho tiền đạo đội bạn. Nói chung bóng đá nữ ngoài mấy cái kém rõ ràng về tốc độ thể lực thì cái bực mình nhất là động kinh rất nhiều, xem như trẻ con đá bóng đến là hài.
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2025 lúc 18:11

Chia sẻ trang này