1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2023/2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 19/08/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. VNFan
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    5.797
    Chả biết thằng TA sút hai chân như một kiểu gì, hôm qua có quả thằng LPTL nó chọc khe cho đẹp như thế, đỡ bước 1 xong cũng tạm được, bóng sang chân trái như người ta thì chạm 1 ngon là cứa lòng chân trái vào góc xa là bài tập cơ bản, ông TA loay hoay thêm một chạm nữa đẩy bóng sang chân phải mất một nhịp hậu vệ nó băng về phá kịp.

    Thế mới bảo VN đào tạo toàn kiểu vô học chả bài bản *** gì. Pha đấy khó nhất là chạm 1 để đưa bóng vào vị trí dứt điểm được ngay, đằng này chạm 1 ổn rồi, thì cứ chân trái mà quất. Nếu là chân thuận, đủ lực thì găm góc xa, chân không thuận thì góc gần. Bài này chắc cầu thủ chuyên nghiệp nó tập cả vạn lần. Đằng này tự nhiên vờn quả bóng sang phải, rất là ngu, vì khi bóng đã sang chân phải, có nghĩa là ông đá vào góc xa thì bóng sẽ lượn ra ngoài, còn đá góc gần thì ông phải bẻ cổ chân nhiều hơn dẫn đến mất lực và khó trụ, chưa kể mất thêm 1 nhịp khống chế ( cuối cùng bị hậu vệ phá vì chậm ).

    Phân tích thì dài dòng thế, vào trận *** ai có thời gian nghĩ, nhưng chính thế mới cần học, mới cần tập, mới cần cái cơ bản. Vì mấy dòng phân tích cơ bản này thế giới nó đúc kết cả mấy chục năm đá bóng, đúc rút rồi thì cứ học mà làm theo thôi. Còn VN mất dậy, ít học, hoặc là thích đi tắt đón đầu, toàn làm những cái ngoài sách vở thì lại chả hỏng. Xử lý ngu xong khen nhau dị với chả "ngoan".

    Ví dụ như bàn thằng Văn Thanh nó cứa vào góc xa trận gặp Ỉn hồi xưa, bàn đấy còn khó hơn vạn lần bàn này, cự ly xa hơn, bóng còn sang chân trái là chân không thuận của nó, mà nó đá đúng bài, 1 chạm xong cứa lòng nhìn đúng chuẩn, đằng này ông TA chả hiểu chắc thuận chân giữa mà xử lý nhìn đúng là như một thằng đá phủi. Bài bản, cơ bản hay không, trình độ nó ở chỗ đấy. Nhìn thằng nào biết đá hay không thấy ngay thôi.
    atlas07 thích bài này.
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    690
    Văn Thanh với Hồng Duy là 2 thằng bỏ phí nhiều cơ hội vì cứ thích tái hiện siêu phẩm.
    Văn Thanh từ sau bàn vô luới Indo là hễ có banh ở vị trí đó là nó cứ vung chân sút bất kể vị trí thực tế của đồng đội trong tình huống đó.
    Hồng Duy thì lởm hơn vì nó không có bàn siêu phẩm như Văn Thanh mà chỉ từ cú sút văng cùi chỏ hậu vệ Úc mà check var không được pen. Sau pha đó thì tư duy nó cũng kiểu tái hiện siêu phẩm nên cứ hay sút bừa sút xịt.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    5.797
    Hai cái không liên quan đến nhau, một cái là ra quyết định, còn một cái là kĩ thuật cơ bản để thực hiện cái quyết định đấy. Đây đang bàn đến cái sau. Cái thằng nó đúng kĩ thuật cơ bản, làm đúng bài, thì một lần ra quyết định sai, không hợp lý, nhưng nó thực hiện đúng kĩ thuật, thì tệ nhất cũng như là một lần luyện tập thêm kĩ năng. Còn cái thằng sai kĩ thuật cơ bản, làm bậy, thì khi đã ra quyết định sai thì cũng hỏng cả kĩ thuật, lại thêm một lần ngu chứ có được cái tích sự gì đâu.

    Một thông tin rất quan trọng khác mới đọc được, đấy là VFF vừa ra quyết định cho các giải U14 sẽ đá theo thể thức league mỗi tuần, đây mới là một bước tiến rất quan trọng trong công tác tổ chức và đào tạo trẻ. Cuối cùng sau 30 năm "hội nhập", "lên chuyên" thì đào tạo trẻ VN cũng làm được cái bước đầu tiên, bài học 101 ở các nước bóng đá phát triển khác. Tôi đánh giá cái này cao và quan trọng hơn chán vạn lần các bước đi nhập tịch hay mua thằng này thằng kia về làm HLV.

    Cái này cũng đã đề cập rất lâu rồi, cầu thủ trẻ thì trăm hay không bằng tay quen, cứ bảo cầu thủ VN dứt điểm kém, vì kinh nghiệm kém, cọ xát ít, đến gần gôn địch thì vãi mẹ ra quần rồi mắm môi mắm lợi sút đi đâu thì sút.

    Tương lai mở rộng ra thì tất cả các cấp độ đều phải thi đấu theo thể thức league hết. Từ các lứa U14, U17, U20 cứ 3 năm một cấp đều thi đấu vòng tròn quanh năm, tự khắc nó sẽ tốt dần lên. Sân bãi bây giờ cũng đâu có thiếu, tiền ít thì chia ra thành các khu vực, ví dụ như khu vực miền bắc, miền trung, miền nam đá league quanh năm sau đó muốn đá Cup thì chọn các đội top đầu của mỗi khu vực, đá 1 năm một cup như hiện giờ. Có thế thôi mà bao năm chưa làm nổi.

    Dù sao cũng là thông tin đáng mừng, có điều làm thì phải làm đồng bộ, chứ U14 đá league xong, rồi năm sau lại trống cho tới U19, U20 vẫn chỉ đá cup thì vứt.
    atlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.249
    Đã được thích:
    3.193
    Hôm trước có bác nào bảo lứa 2003/4 trở về đây có mỗi Thanh Nhàn biết sút hai chân. Hôm nay em thấy trận này có Quốc Việt ghi cú đúp mỗi bàn một chân:


    Chưa thấy ai có trận giống Tiến Linh trước, lập Hattrick, mỗi bàn một bộ phận luôn: Trái, Phải, Đầu.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    5.797
    Hôm nay xem qua trận HN- Ninh Bình, có hai điểm sáng là pha solo của thằng Hoàng Đức từ sân nhà, và quả úp mu của thằng Quốc Việt.

    Pha solo đấy mới thấy thằng to cao chân dài nó có lợi như thế nào. Hoàng Đức không phải là thằng nhanh hay mạnh gì, mà nó cao 1m84, có bóng nó cứ tằng tằng nó dắt lên, cũng chẳng cần phải ngoáy đít đổi hướng gì nhiều, gần như là tịnh tiến, mà ông Đình Hai trẻ hơn khoẻ hơn nhưng 1m7 chạy theo đúng kiểu phọt cả nước lẫn cái. Buồn cười ở chỗ là lúc đầu ông đuổi được mấy mét, sau đó mệt quá kiểu give up rồi, mất đà cắm chúi cả đầu xuống kiểu buông xuôi, nhưng chạy được thêm vài mét lại thấy có vẻ đuổi được, lại gồng lên, nhưng thằng kia nó vẫn tằng tằng nó chạy, ông chán quá bỏ luôn. Giá như lúc đầu commit hết sức không bỏ cuộc thì có khả năng đuổi được. Nhìn giống pha thằng VHM Khoa bị thằng Mã nó lật qua giữa sân xong cũng vừa đuổi theo ngửi đít nó vừa thở.

    Quả thằng Quốc Việt nó đóng thì quá đẹp quá chuẩn. Thằng nào có kĩ thuật sút biết ngay, về khả năng kĩ thuật và lực sút thì Quốc Việt thuộc dạng tốt nhất VN bây giờ rồi, ngay cả từ hồi U19 nó cũng đã có những quả đóng rất chắc chân. Thằng này tiếc là nó lại đá tiền đạo cắm, thành ra khó cạnh tranh, chứ bộ kĩ năng của nó thì hơn hẳn thằng Thanh Nhàn. Thằng TN nhìn cũng đá các lứa trẻ bao lâu rồi mà cũng kiểu hùng hục chứ không có khôn, kiểu như phiên bản lỗi của thằng Văn Toàn. Quốc Việt các kĩ năng và tư duy của nó rất tốt, mỗi tội lùn quá, không hiểu có cố gắng dạt biên được không cho đỡ phí. Kiểu cầu thủ như này cho nó đá cặp với một thằng tiền đạo cắm như Son hoặc Tiến Linh thì cực ngon, một cao một thấp rình ăn bóng 2. So với Tuấn Hải thì bây giờ Quốc Việt ngon hơn hẳn rồi, kĩ thuật cơ bản tư duy của nó đều hơn cả, có mỗi cái kinh nghiệm thì Tuấn Hải giờ xuống quá, hôm nay nhìn xử lí mấy quả thấy chậm và ỳ kinh khủng.

    Tuyển mình thời gian tới nếu đá 4-3-3 thì ở giữa Son, hai cánh Đình Bắc Quốc Việt là quá ổn. Còn các thể loại KVK cho nghỉ mẹ đi cho đỡ tốn cơm.
  6. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.059
    Đã được thích:
    1.885
    Lò hagl chính ra đào tạo dứt điểm tốt phết. Trừ văn toàn sút kém ra thì đám tên tuổi như công phượng, minh vương, tuấn anh, xuân trường, minh bình, quốc việt hay lởm hơn là ngọc quang, việt hưng sút đều có lực và kỹ thuật khá tốt, ít nhất là so với mặt bằng chung bóng đá vn. Nếu hiện tại may mắn đào tạo đc 1 lứa có kỹ năng đặc biệt như khóa 1 JMG thì chắc chắn sẽ phát triển toàn diện và ổn định hơn xưa nhiều.
  7. royalbidus

    royalbidus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    146
    Trẻ con ở Anh từ U12 hạng nghiệp dư đã đá giải thể thức league. Các giải đều được quản lý bởi liên đoàn bóng đá quốc gia, cầu thủ tham gia phải đăng ký với liên đoàn. Bọn nó có rất nhiều câu lạc bộ từ. Mỗi thị trấn đều có 1 đến 2 đội. Tổ chức theo kiểu phụ huynh đóng phí tham gia. Mỗi tuần tập 1 buổi, thi đấu 1 buổi. Khi có nhiều đội đủ để tổ chức, giải league là các đội trong một vùng (cỡ 1 tỉnh hoặc bé hơn). Các cầu thủ tự túc di chuyển cho cả buổi tập và thi đấu. Cái này gọi là phát triển từ glassroots, không phải bóng đá học đường. Cầu thủ nào giỏi hơn hẳn thì vào các học viện đá bóng (thường là gắn liền với các câu lạc bộ lớn). Còn ở trường học là chính.

    Cái này tôi nghĩ là ở Việt Nam có thể làm được. Chắc ở các địa phương lớn, tỉnh lớn, kinh tế tốt và có điều kiện giao thông sẽ dễ hơn. Nhưng cái khó hơn là nơi thi đấu. Thi đấu nhiều mà sân bãi không đủ tiêu chuẩn thì chỉ có phá. Như hôm rồi tuyển quốc gia đá ở cái ruộng Thống Nhất, không bàn chuyện chất lường thi đấu, không ai chấn thương là may. Hoàng Đức cũng phải cầy một hiệp rồi nghỉ.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.720
    Đã được thích:
    3.853
    Tiền đổ hết vào xây mấy thành phố mà cho bò đi dạo còn mấy cái sân vận động biểu tưởng của quốc giá như Hầng đẫy, Thống nhát, Mỹ đình thì trông như truồng bò.

Chia sẻ trang này