1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    115
    Chào anh- một ngày nắng!

    Mấy ngày nay, trời nắng rồi anh nhỉ? Cái nắng chói chang của mùa hè giờ mới thực sự bắt đầu ấy.

    Anh biết ko, con nhóc con nhà em thích Lóstso ấy nên cứ vài ngày nghỉ hè bắt mẹ dẫn qua 1 lượt.....

    Sáng qua lượn 1 vòng, 2 mẹ con kiếm được đôi tông duyệt tông: Con thì hồng koromi..., mẹ thì gấu dâu....Ôi hồng cảđôi, mà còn hồng sen nữa....rõ sến sẩm trong thời tiết oi nóng thế này. COn nhóc nó kêu" Ôi đẹp mẹơi". Thế là hôm sau đi làm, trên công sở- dưới thay 1 đôi giày công sở thì xỏ ngay con gấu Dâu vào.... Mọi người cười ầm lên " Đã già còn đòi cưa sừng làm ghé"....Kệ anh nhỉ, đôi khi được đi đôi dép mình thích, lạc quẻ tý ko sao nhở???[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
    Tự nhiên lại nhớ một ngày đầu năm, lên HN... HN chìm trong hạt mưa bụi li ti, mờ mờ , ảo ảo.... Em ko thích HN. Có lẽ vì quáô nhiễm đi. Vì mưa, ngồi đợi chuyến xe cuối ngày nên em chạy vô quán ăn vỉa hè. Và cũng vì mưa nên ngồi cạnh mấy bạn sv... Và vì ngồi cạnh tai ko điếc nên vô tình nghe đc các bạn ấy nói chuyện. Cũng hóng anh nhỉ.

    [​IMG]
    Các bạn ấy khoe đi làm mỗi tuần đến điểm danh, rồi gọi đt, rồi phải dẫn người , phải dụ mỗi lần 6-10 người đến trung tâm ...để có tiền... mỗi tháng lương cơ bản 2,5tr còn dụ bn thêm bấy nhiêu....Ôi nghe đên đây em bỗng đoán làđa cấp. Nhưng nghe kĩ hơn thì lại ko phải đa cấp, vìđa cấp ko cần chỉ tiêu mỗi ngày bn cuộc gọi đt, bn người nhận đt và bn người tình nguyện tham gia...Ôi lại là 1 hình thức lừa đảo qua đt sao? Tự nhiên buồn quá anh à!

    Có lẽ sau này con em lớn, nhu cầu đi làm thêm sau buổi học làđương nhiên, nhưng có lẽ sẽ dành thời gian bên con để khuyên. Con có thể làm việc mẹ hoan nghênh nhưng ởđời nhiều con đường kiếm tiền song tuyệt đối ko bao giờđược phép bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ vìđồng tiền con ạ. Ít cũng đc nhưng giữ mình và sự thiện lương mới là quan trọng! Kể cũng buồn cười, có lẽ vị Tổng thống em ngưỡng mộ nhất thế giới này vẫn là DONAL TRUMP - dám nghĩ và dám làm. Một vị tổng thống dám chỉ thẳng mặt lão CPC rằng " Chính phủ các ông dung túng cho cái ác" . Thế giới này, ko có 1 vị tổng thống thứ 2 nào như thế! Một đất nước như Tq, lắp đến 700tr camera mà hàng năm hàng triệu trẻ em bị giết moi nội tạng, thật khốn nạn!- chỉ vì lý do cp của họ cũng như cam mà thôi....

    Nghĩ lại thì Xuân Quỳnh đúng anh nhỉ, trên đời này làm gì cóđường do người ta đi mãi cũng thành đường mà việc lựa chọn con đường ấy- cùng đôi dép phù hợp với bản thân đểđi trọn cuộc đời này cũng là do mỗi chúng ta mà thôi.......

    Một ngày nắng bé con chúc anh tìm cho mình đôi dép phù hợp đểđi trọn con đường mình đã lựa chọn nhé!


    [​IMG]
    wildness thích bài này.
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    401
    Nhìn ảnh chị Thu chụp, giật mình cảm giác đây không phải là bạn ngày xưa là người yêu của mình. thực sự có sự khác biệt. cảm giác quê quá, đúng là mình nhận nhầm..
    ngón tay cái của bạn không thể ngắn như kia, bạn không có thói quen làm móng. và không có hình xăm. hay thời gian thay đổi nhỉ... nhưng thôi cứ nghĩ là mình nhầm vậy.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    115
    ko phải của mình đâu, Chân ko phải - tay phải...Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. Mình lấy của google nhé! Mình ko bgio làm móng nhé@ Bạn yêu!
    wildness thích bài này.
  4. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    401
    Vậy bạn chính là chị Thu ngày xưa ấy à? mình viết bừa vậy thôi chứ ảnh mạng hay không mình biết thừa :))
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    115
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Hp ngày .... tháng .... năm...

    Chào anh - ngày đầu đông se lạnh....

    Buồn cười lắm nhé, mấy hôm trước chị em còn ồn ào... Sao đến gần hết tháng 10 mà nóng như mùa hè vậy. Thế rồi trời đổi gió rét ngay được anh à.

    Chao ôi, giữa tháng 10 rồi chuẩn bị sang tháng 11 rồi mà trời còn bão, dân 3 miền lo tát nước khắp nơi.... Có ai ngờ 1 phố cổ HN lụt lưng nhà, hay HP chả mấy khi lụt mà chỉ 1 trận mưa cũng lưng xe máy... Thiên tai chả nói trước đc điều gì anh nhỉ.

    Mà ko lo bão lũ nữa, ngả lòng ra ngắm trái hồng chín mọng này thôi. Mọi năm tầm này chắc chả còn Hồng, chả còn Na, chả còn trái bưởi đào chín đỏ nữa.Năm nay, đào vẫn chín vàng khắp con phố, những trái bưởi đào chua chua ngòn ngọt vẫn còn xen kẽ các sạp.

    Ngắm trái hồng đỏ tựa như tuổi thanh xuân cuộc đời- Dám yêu, dám sống, dám sai và dám bắt đầu lại… và đôi khi là không biết sợ nữa. Thế rồi qua tuổi băm đến tứ tuần, thì cái nhút nhát, rụt rè dường như lại dài hơn, dường như nghe rõ cả tiếng thở than, cả nỗi lo thường trực của cơm áo, gạo tiền… Làm sao nuôi nổi mấy đứa nhỏ qua cấp 1, cấp 2…lên Đại học, công việc….gia đình. Ngày xưa ấy, ba mẹ mình khó khăn lo như thế. Còn ngày nay, mình cũng lại giống như các cụ…hì. Nghĩ cũng hài anh nhỉ. Thế Đức Phật mới nói, muốn thoát được vòng đó chỉ có cách đi tu và buông bỏ mà thôi….Em ko dám nghĩ thêm nữa….hì

    Ko nghĩ nữa, chỉ ngắm hồng thôi nhé. Hồng xanh thì giòn và chát. Hồng chín thì ngọt và đỏ tận tim tựa như ước mơ khát vọng tuổi trẻ lúc nào cũng rực rỡ và đẹp đẽ anh nhỉ. Qua cái nắng hanh hao trời thu, qua se sắt lạnh của cơn gió, chiếc lá vàng rơi rụng để lọc ra trái hồng chín đỏ như thế.
    Chúc anh và mọi người lúc nào giữ trái tim thuần khiết như trái hồng nhỉ.:-):-p:-p:-p:-p:-p:-)
    wildness thích bài này.
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    923
    Đã được thích:
    401
    Lâu lắm mới thấy chị Thu viết bài nhỉ. đọc bài viết và xem hình ảnh vườn Hồng đẹp như mộng. nổi hứng viết tặng bạn bài thơ nhé.

    Trái hồng đỏ tựa thanh xuân,
    Dám yêu, dám sống, cứ như thuở đầu.
    Tuổi băm lo lắng đủ điều,
    Thấy vui lẫn khổ cũng nhiều nhân duyên.

    Ngày xưa cha mẹ truân chuyên,
    Giờ ta cũng thế, xoay miền tháng năm.
    Phật dạy: buông bớt đắng cay,
    Mới mong nhẹ gánh đọa đày trăm năm.

    Hồng xanh giòn chát âm thầm,
    Hồng chín lặng lẽ.. nhớ ai xa rồi.
    Qua thu lá úa tàn phai,
    Còn hồng chín mọng - như hai mộng đời.

    Chúc ai giữ mãi nụ cười,
    Như hồng thuần khiết giữa trời thanh cao...

Chia sẻ trang này