1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Nay chạy lương thì mai được nghỉ làm ở nhà. Mình làm xong rồi nhưng vẫn ngồi chờ xem sếp có email báo sửa gì ko. Mà chắc không vì mình đã kiểm tra số mấy lần....

    Thôi đi ngủ thôi
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Nay đi cắt tóc rồi lang thang một chút. Đang ngồi chill cà phê

    Mai lại quay lại vòng quay như cũ.

    Mình bình thản với vòng quay cuộc đời như vậy Coi như cũng phúc phần đi
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Nay ngồi chill highland rồi đi lang thang. Qua công viên mùa hạ thấy cây cỏ tươi tốt quá mà, ngưi thấy mùi hương đồng cỏ nội mà có chút bâng khuâng.


    Trước đây sáng nào đi thiền hành mình cũng có thể ngửi thấy mùi sương sớm và mùi cỏ lá, mùi hoa rất tinh khiết và trong lành.... mà giờ dường như rất xa xôi, mình có thể đi thiền hành hàng ngày, mà mình lười vậy thôi

    Rồi qua công viên mùa xuân, ao sen kia dường như chưa tàn hết mà còn rất nhiều búp sen mới nhú. Tháng 9 rồi mà vẫn còn sen, bình thường T7 là sen đã tàn hết rồi....

    Mình ngửi thấy mùi hoa sen thoang thoảng. Và thấy chơi vơi. Có lẽ mình nên tìm ai để trò chuyện....
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Dạo này có vẻ cuộc sống trôi qua êm đềm nên mình cũng chẳng viết gì nhiều thì phải.

    Mình cảm thấy hài lòng với những điều rất nhỏ. Rất nhỏ thôi.

    Như mình trước đây mỗi lần xuống xe bus phải bắt grap để đến công ty. Có nhiều hôm chờ rất lâu, có nhiều hôm mưa to đứng 20p thấy rất mệt. Nhưng mà từ cách đây 1 tháng, mình xuống xe bus ở điểm đó, họ hỏi tiền gấp 30% so với trên ứng dụng nhưng mình vẫn vui vẻ trả. Vậy rồi sau này từ thứ 2-6 xuống là đều có người chờ sẵn ở đó. Mất 5p là tới công ty. Hôm nào Hà nội mưa to, họ chở mình đi, mình cảm thấy may mắn, họ cũng may mắn. Đây là cả 2 đều chiến thắng đúng không ?
    Hôm trước có một bác xe ôm cũng chở mình vài hôm, bác nói bác chở theo giá thị trường sau đi xe bác nhé. Nhưng sau không thấy bác. Hỏi anh đó thì anh bảo là bác bị ngã nên nghỉ chạy.

    Anh bảo bác đó 80 tuổi còn cái xe thì cũ nát. Vẫn phải chạy. Mình nghĩ thật tội nghiệp sao khi từng ấy tuổi vẫn vất vả mưu sinh. Nghĩ cái xe ở hầm gửi xe nửa năm chưa đi một lần,.... thôi thì sau này gặp bác thì gửi bác cao một chút. 300-500k cũng chỉ bằng uống vài lần highlands, nhưng nếu mang cho người cần hơn, họ vui vì họ nhận được hời hơn từ công sức của họ mình vui vì mình không keo kẹt bủn xỉn và cũng được việc của mình....

    Mình đi dọn khi trà kia, mình nhận ra là đã tặng và cho vơi bớt 2/3 rồi. Trà rất ngon nên chắc sau mình sẽ hạn chế bớt việc tùy tiện tặng đi 1 lúc 3-4 bánh... hết rồi sau này chẳng có. Cũng không định mua thêm...

    Qua thị trường crypto bị 1 cú thiên nga đen. May là mới mấy hôm trước mình vừa tối ưu lại danh mục đầu tư. Cũng chỉ mua spot thôi. Nhìn ngắm thị trường thì dường như tiếp tục dca mua vào tới mức điểm hợp lý bán ra sẽ khá tiềm năng. Nên mình bình thản mua vào một ít. Trên thị trường này những cú sốc vậy 1 năm vẫn diễn ra vài lần. Mình đã cảm thấy miễn là nó có thể tăng trong tương lai như btc từ 15k lên 125k thì những gì cốt lõi và tiềm năng vẫn có khả năng vậy. Nên giờ nó thế nào kệ. Vì mục tiêu của mình là dài hạn cơ.

    Nỗ lực sống tốt là được. Vui vẻ là được nhỉ.

    Trước mình nhận ra mình không biết thương chính mình, rất bạo động với chính mình. Nhưng giờ thì mình thương mình hơn. Như là mình thích thứ gì thì mình sẽ mua một chút cho mình vui. Mua cho người nhà 5 thì mua cho mình 1.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay nhân một ngày sương giáng, đánh dấu một ngày mình lại có sự tiến hóa vượt bậc về nhận thức và niềm tin nên mình đi ra ngoài nhuộm cắt tóc và chill ở highland....

    Trời mưa phùn từ sáng đến giờ rồi, đáng nhẽ đi xem phim nhưng mưa quá nên mình ngồi bình an đây thôi.... nghĩ thì ra trước đây đi làm ở đây, hôm nào cũng chill thế này lại cũng đẹp thế...

    Ngoài trời có người chăm cây đang mặc áo mưa đi gỡ tơ hồng trên cây, thực ra mình thấy có lao động là có hạnh phúc, mặc dù vất vả, nhưng mình thấy một ai đó dù hoàn cảnh khó khăn vẫn làm hết lòng, trong khung cảnh đó mình thấy nó rất trọn vẹn, rất đẹp, rất hoàn mỹ... thì ra mình lại hay bị đánh động bởi khung cảnh vậy....

    Nhìn ngoài cảnh đó thật đẹp, nhưng người ở trong cuộc ngày nào cũng trải qua vậy, đã mệt mỏi lắm,...cuộc sống chính là vậy, nhân sinh chính là vậy,....

    Mỗi một nguồn sáng đang đóng vai của họ, học bài học của họ, nhớ lại họ là ai. Vì họ ở đó, vì tôi cũng cùng ở đó và xuất hiện cùng họ, họ không biết tôi, tôi chẳng quen họ, họ chỉ là hình bóng lướt qua không đọng lại, tôi chỉ là một vệt sáng họ còn chẳng kịp thấy,...nhưng họ ở đây và tôi cùng ở đây, thì thật là hi hữu và nhiệm màu...

    Tôi biết ơn họ, biết ơn hiện hữu, biết ơn sáng tạo.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Ttvnol cũng đã 20 năm rồi, thời cả vạn người online, giờ lại chỉ còn vài ba người....

    Chẳng mấy chốc nó cũng sập, lúc ấy mình sẽ viết lung tung ở đâu nhỉ? Nhưng mình sẽ viết ra đâu đó, để có thể nhìn lại tâm mình, nhìn lại cảm xúc của mình, nhìn lại tự tâm chính mình, cũ và mới.....

    Mình đang ngồi ở dưới sảnh tòa nhà, trời vẫn còn mưa mà mình lười về, mình ngồi đọc truyện, nghĩ lung tung,...

    Cuối tuần sau hình như có vé đi xem concert của GD, sếp cho. Nghe nói nhiều người tranh nhau không có, mình vs cả team được sếp cho, mình tò mò nên chắc hẳn sẽ đi xem....

    Dạo này lười ra ngoài đường lắm,... ra rồi thì đi cho hết ngày,....

    Dạo này mình thấy mình thôi không quan tâm bố mẹ mình nhiều lắm, cũng đã hiểu ra rằng vì bố mẹ mình có tới 4 người con, mình chỉ có một bố mẹ, nhưng bố mẹ thì có tới 4 người con, mà ngẫm lại từ bé tới lớn cũng có thương mình nhất đâu. Nên như tự vỡ ra, mình hiểu ra rồi không mong cầu gì từ bố mẹ cả, khi đã hiểu và thôi kì vọng hay mong cầu, mình bình thản. Mình giờ cũng đã thương mình hơn, không kiểu mang lòng gan ra bày để mong người ra thấy, mong người ta dành cho mình chút gì đó. Mình thấy nếu trong lòng không thích thì dù ai đó bày lòng gan và chân thành ra thì có ý nghĩa gì, chẳng qua là nhìn lướt qua mà thôi.... vậy nên căn bệnh nan y từ thủa bé của mình, bỗng dưng lành hẳn. Cái khao khát được bố mẹ thương bỗng dưng biến mất, cái thất vọng cũng biến mất,... mà là ở một trạng thái bình an.....

    Dẫu sau này có sao, thì vết thương có chỉ qua là sượt ngang, không như trước đây là chí mạng....

    Giờ mình đã hiểu ra nhiều hơn, nên sẽ bình thản hơn...
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Hôm thứ 7 rồi được sếp cho vé đi xem concert GD, khác với tinh thần phấn khởi rạo rực chuẩn bị từ sáng, mình phải qua 3 lần dãy dụa mới có thể xuống nhà gọi xe, thậm chí vì sợ muộn nên mình còn gửi thêm Tip cho anh xế để anh đi nhanh chút....

    Nói chung là nếu là concert của DBSK thì chắc mình sẽ hạnh phúc ngập tràn, nhưng mà vì concert của GD nên mình đi vì hiếu kỳ thôi.

    Đa phần 80% buổi diễn đều hát đè một số chỗ lên bản ghi âm sẵn, nên 9h20 mình đã ngúng nguẩy muốn về rồi, chưa kể màn thay quần áo giữa các màn sân khấu tối đen 15p nữa, và GD thì còn hầu như chẳng nhảy mấy. GD thì nói tiếng anh mà hệ thống âm thanh quá nhỏ, nên nghe được câu được câu cái, bạn ấy làm như Việt Nam là quốc gia nói tiếng anh mà không thuê phiên dịch....
    Tóm lại so với mấy concert ngày trước mình đi xem thì nhạt nhẽo,

    Có mỗi đoạn đi qua hàng rào cách mình 1m mình có nhìn kỹ chút thấy không trang điểm thì thấy ấn tượng chút, và cả buổi diễn hát live mỗi 1 bài duy nhất Drama là mình thấy ok thôi, còn đoạn encore mình về rồi nhưng dường như bài cuối cũng hát live....

    Fan chắc đi về share nhiều niềm vui, nhưng hẳn có vài người sẽ cảm thấy hụt hẫng... đâu như mình đi xem concert của TVXQ mà giờ còn nhớ như in niềm hạnh phúc và sốc vì nhảy, thiết kế sân khấu, mọi thứ quá đỉnh cao....
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    28
    Mấy nay có lẽ cuộc sống nhàm chán quá, mình cứ ngồi xem live bán ngọc rồi lại mua một mớ

    Mình muốn trải nghiệm thôi, mà có lẽ quá nhàm chán

Chia sẻ trang này