1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam - bồi dưỡng lớp kế cận.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 17/07/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.253
    Đã được thích:
    2.288
    U17 thì cứ đợi đã đi. Khen làm gì

    Văn Toàn, Công Phượng xưa cũng lừa qua 5-6 người một trận ghi bàn. Tiến Linh hồi giải U cũng có tiếng là siêu kỹ thuật đó. Chưa kể một lô một lốc anh hào nổi chốc lát lặn mất tăm

    Cái đáng khen là lứa này có vẻ kỹ thuật chuẩn và đúng bài hơn các lứa trước. Còn cái dở là dứt điểm vẫn gỗ dù ghi 6 bàn
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    1.562
    Bóng đá trẻ cứ cách 1-2 năm đã ra vấn đề rồi, thằng phượng khi đó đã 21 dán nhãn u19 đấu với bọn u19 thực chất là u16 úc thì bảo sao chẳng múa như messi, có điều chúng nó đi lên còn ông thì đi xuống
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.264
    Đã được thích:
    3.196
    Cầu thủ Việt Nam giờ không phải nói là kĩ thuật dứt điểm nữa, mà theo em nên nói là tư duy dứt điểm. Chắc. các đội cần thêm một HLV tiền đạo xuất thân từ các tiền đạo gạo cội để rèn luyện tư duy dứt điểm cho các chân sút.
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.253
    Đã được thích:
    2.288
    Do cái chân kém thôi. Qua thằng ku Chu Lực có một quả đệm một chạm tung nóc lưới. Chả hiểu có ăn may không nhưng hình như sút được thế ở VN không nhiều đâu
    atlas07 thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.253
    Đã được thích:
    2.288
    Qua xem trận CAHN và Viettel, trận cầu đỉnh cao Vl mà cười ko ra nước mắt.
    Toàn tuyển thủ quốc gia, sút như mấy thằng hề.
    Ku Văn Khang hồi giải U cũng có tiếng sút bóng sống tốt, giờ chán chẳng buồn nói
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    5.811
    Thằng KVK 2 trận liên tục có 2 quả cắt vào trong xong mắm môi mắm lợi quất bay mẹ lên khán đài. Một trận VL một trận cúp quốc gia. Tôi bảo thằng này hãm và ngu ở chỗ nó thuận chân trái, đá cánh trái, không biết sút chân phải thì cắt vào trong làm gì. Cầu thủ VN toàn dạng ngu học, kĩ thuật cơ bản ko có toàn đá kiểu bản năng, thấy người ta làm cũng làm theo nhưng ko hiểu bản chất làm gì. Cứ cắm đầu làm nhưng có nghĩ đâu. Cả 2 quả vì ko phải chân thuận vừa yếu vừa kém nên mắm môi quất bóng nó ăn ra mà ngoài bay đi tận đâu, trong khi bài bản thì là cứa lòng, *** đủ trình làm thì thôi tạt vào cho lành. Nhưng thằng KVK ngu ở chỗ nó cũng không biết tạt, ngay cả chân thuận. Tốc độ thì làng nhàng, đồng đội phải mớm ngon thì le ve vét máng chứ vừa lùn vừa chậm 1v1 ko qua được ai bao giờ. Thằng này với Lê Văn đô là 2 anh em, mỗi thằng một bên thì liệt mẹ nó cánh.

    Giải u17 nhìn qua thì cũng toàn dân nghiệp dư. Hôm nay xem 2 cặp Mã HK với Sing Macau thì hiện nguyên hình hết rồi, ko vào được VCK thì thôi chả còn gì mà nói. Nhìn đá với bọn dân đảo nghiệp dư mà vẫn lập bập lắm.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    5.811
    Mấy trận trước xem bắt nạt bọn nghiệp dư xong, trận này gặp HongKong coi như là bọn cứng thứ 3 trong bảng thì thấy hiện nguyên hình ngay. Đá vẫn đúng kiểu bóng đến chân mới nghĩ phải làm gì. Ở lứa trẻ này khoảng cách giữa đội chính và đội phụ khác nhau rất nhiều. Bỏ bọn chính ra là đá lọc cọc ngay. Đám còn lại cho vào giữ quả bóng còn không nổi.

    Trận tới gặp Macau là bọn gà vịt, chắc là thằng yếu nhất nhì từ dưới lên, hi vọng giữ chân được để dành sức đấu Mã. Mã gặp Sing, dù bọn Sing cũng gà nhưng hàng xóm láng giếng đấm nhau bao giờ cũng hăng, mà Mã thì hiện vẫn phải đua hiệu số nên mình lợi thế hơn.

    Cái đội này quanh đi quẩn lại nhìn qua cũng chỉ có 2,3 thằng là được, như là thằng số 10, số 8 và số 3 là khá khẩm nhất. Thằng gôn bắt cũng khá ổn.

    Dạng tiềm năng thì có số 5, số 16 và số 20, thêm thằng tiền đạo số 19 hay vào thay người. Thằng số 16 đá cánh cùng vị trí thằng 20, mà nó ăn đứt thằng kia về kĩ thuật với tư duy qua người. Thằng này đá rất tốt, những pha qua người của nó phải nói là rất cơ bản và đúng kĩ thuật, qua người trong lúc đang di chuyển, rồi thì nhằm chân trụ đối phương mà bẻ lưng, không cao siêu nhưng rất ổn.

    Thằng số 20 hơn được thằng 16 kia có mỗi thể lực, còn kĩ thuật và tư duy thì í ẹ thôi rồi. Thằng này được đúng có khả năng di chuyển không bóng tốt, đá rất hợp để thằng số 10 tỉa xuống cánh, điểm trừ là chạm một của thằng này phải nói là tệ kinh khủng. Bao nhiêu pha thoát xuống đẹp nhưng ông đỡ quả bóng toàn bật 3,4m là ít, mà trong khi bài tủ của nó là chạy xuống đỡ bóng dọc, cuối cùng đổ sông đổ biển hết cả.

    2 thằng tệ nhất đội cho tới hiện giờ là thằng hậu vệ cánh phải số 13, và thằng vào thay người số 21. Thằng số 13 này đá chính mà đá cực kì ngu đần, chuyền kiểu ném gạch cho đồng đội, tấn công thì có bóng không biết làm gì mắm môi mắm lợi phá đại lên trên kệ mẹ tình huống, trong khi chuyền hỏng và mất bóng rất nhiều, đúng kiểu chả học hành bài bản gì đá theo bản năng. Cánh phải mình dưới có thằng 13 trên có thằng 20 nên gần như phế, toàn trông chờ thằng số 10 nó phất vượt tuyến lên, chứ cánh phối hợp với nhau bằng 0.

    Thằng số 21 thì thôi dự bị cũng chả chấp, nhưng người nó vuông vuông cục mịch như thằng Doremon mà cho vào đá cánh, hôm nay phút 70 mới vào sân, mà chạy không lại mấy thằng HK bị chuột rút từ trước, tư duy đá bóng thì cũng ngu đần. Tên là Trí Dũng mà *** có Trí mà cũng chẳng có Dũng. Thằng này chắc chỉ xứng đáng đá nghiệp dư với cả về ddas giải phủi, theo chuyên nghiệp làm cái gì. Nhìn mấy pha nó tăng tốc như siêu tiền đạo Tuấn Phong hồi xưa được Park gọi lên tuyển đá 1 hiệp xong đi về, béo nặng chậm ục ịch. Cái tốc độ của nó phải nói là có khi thua cả phủi, trong khi cả tư duy kĩ thuật đều không có, chả hiểu đá được ở vị trí nào.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2025 lúc 21:38
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.264
    Đã được thích:
    3.196
    Tuấn Phong bác nhắc trong bài là Việt Phong, biệt hiệu Phong B.ư.ớm. Vua phủi sân 7, nên đá sân 11 chạy không nổi.
    --- Gộp bài viết: 27/11/2025 lúc 00:56, Bài cũ từ: 26/11/2025 lúc 22:48 ---
    Đội U17 đá phạt kém quá. Ba trận rồi được hưởng không biết bao nhiêu quả phạt mà không tận dụng được. Quá lãng phí.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.493
    Đã được thích:
    5.811
    À đúng, việt phong, tôi nhớ nhầm, tại nó cũng chỉ là kép phụ dự bị nên ko để ý lắm, đá thể công thì phải. Dạng cầu thủ một mùa.

    U17 ăn đá phạt nhiều nhưng cự li ko thuận lợi lắm, so với tuổi của bọn nó thì vẫn xa quá lực chân chưa đủ. Trừ khi là cỡ Yamal thần đồng chứ cầu thủ VN tuổi này loanh quanh m6 m7 chân cơ kĩ thuật cũng chưa phát triển hết thì sút sao nổi. Tầm 25m là khó, may ra sát vòng cấm thì được.

    Cả tuyển lớn cũng chỉ có vài thằng đá phạt được như Quang Hải Minh Vương, mà cũng chỉ tầm 25m đổ lại. Thể hình cơ địa người việt ko đủ để đóng được bóng chết từ cự ly xa hơn.
    atlas07 thích bài này.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.732
    Đã được thích:
    3.875
    Bọn này thực chất mới u16, độ tuổi đang thay đổi phát triển nhanh cả về thể chất lẫn tư duy, cách nhau 1 tuổi sẽ rất khác, giả dụ đưa Gia bảo 17t của HAGL vào đá nó khác ngay, dù cũng chỉ là dự bị của lứa trước. Thế nên mình xem u17 WC rồi nhìn bọn này thấy nó khác nhau.
    Theo tôi cầu thủ ở độ tuổi này quan trọng nhất là psychology, học cách kiểm soát tâm lý, tiết chế cảm xúc vì nó là nền móng để phát triển các kỹ năng khác., một khi mà cứ dễ mất bình tĩnh thì chẳng làm được gì hết. Trận vừa rồi mới gặp đối thủ khó 1 chút mà thấy nhiều pha biểu hiện cáu gắt ko cần thiết.
    Đào tạo cầu thủ trẻ ở VN nhìn chung chưa chú trọng lắm đến vấn đề này nhưng cũng ko đến nỗi tệ nếu so với khu vực châu á, tuy nhiên đào tạo trẻ mới là 50% công đoạn đào tạo cầu thủ, 50% quyết định, công đoạn cuối là ở giải VĐQG. Thế nên nếu cầu thủ trẻ mà ko được CLB đỡ đâu thì rất dễ trở thành kiểu dở ông dở thằng, ví dụ rõ rất là bọn trẻ của PVF trước đây.
    eversongatlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này