1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU TRONG LÒNG CẢM THẤY TÂM TRẠNG QUÁ MỜI GHÉ QUA ĐÂY LƯU LẠI VÀI DÒNG CẢM XÚC

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Thao_my, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thik cực cái bài này ý. Thik thật chứ ko hề giả vờ đâu nhé!
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    THANK KIU EM GANGS
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ĐỌC BÀI CỦA BẠN HIP MẤY LẦN RỒI. CŨNG SUY NGHĨ... GIẢ VỜ QUAN TÂM.
    ĐỊNH COMMENT MẤY LỜI, NHƯNG VIẾT GÌ NHỈ: LỜI KHUYÊN, CHIA SẺ, AN ỦI, ĐỘNG VIÊN... KHÔNG RỒI. THẾ LÀ THÔI, THẾ LÀ LỜ ĐI... GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT.
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fran giả vờ tốt thế, lên đến hàng pờ rồ rồi nhở? Tớ chỉ biết giả vờ cười thôi, chả biết giả vờ gì, toàn giả vờ giả dối là được
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hnay là 1 tháng tính từ hôm a đi. Cảm xúc e giờ cũng chẳng nhiều như trước. Nỗi nhớ a khắc khoải cũng ko giống trước. Có lẽ e quen ... Đi làm rồi về nhà, thời gian cứ dài lê thê mà e chẳng bít làm gì. A đi cuộc sống của e trở nên bình lặng 1 cách lạ kì. Cái vẻ mặt hớn hở, cái cảm giác phập phồng khi chuông điện thoại reo lên cái nhạc chuông quen thuộc đâu mất rùi í. Bít đâu đấy a sẽ mãi đi xa e...hì hì...chẳng mún nghĩ tiếp...e nhớ a ...
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ế trầm trọng, ế trong nhiều thứ, chẹp, đau khổ và vật vã, thế mà chả giảm được tẹo mỡ nào
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    THÌ CÓ BÁN ĐƯỢC ĐÂU MÀ CHẢ Ế, MÀ GIẢM MỠ....HÌ HÌ. BOX NÀY CÒN MẤY MỢ KÌ CỰU THÔI ĐẤY. PHẢI NHƯ CÁI HOANGFNHUNG ẤY, CON BỒNG CON BẾ RỒI
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ bon chen đua đòi lắm, lấy chồng + có em bé ở tuổi này không phải là mốt mà tớ theo đuổi
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    MỐT CỦA BẠN LÀ CÓ 1 EM BÉ VÀ 3 THẰNG TRANH NHAU NHẬN NHỈ.
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu rồi mới quay lại ttvn, mới quay lại box Vimaru, thảng thốt và run nhẹ trong tim... cái topic này mình lập năm 2005, và giờ đã là 2010... có thể nói là 5 năm trôi qua được không... mình vẫn thế có chăng là không còn trẻ nữa... giật mình vì thời gian trôi, giật mình vì trái tim vẫn vậy, giật mình...

Chia sẻ trang này