1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.101
    Đã được thích:
    19.204
    Nó ko phải là từ 1 nick đâu, mà cứ lúc thì nick này, lúc thì nick khác, ko biết bấm report thì nó có loại được cả chủ đề đó ko?
  2. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    707
    Nó có gợi ý chọn hiển thị ít nội dung loại này. Trước tui bị hiện bài tụi Việt Tân hoài, sau này biết bấm bỏ qua với báo cáo nên ít hẳn đi.
    ptsondr thích bài này.
  3. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    690
    Em ở Khánh Hoà ngay vùng ngập nặng nhất, mọi năm nước lên tới mấp mé hiên nhà là hết, năm nay ngập nửa nhà, không ai ngờ tới nước nhiều thế. Xe đi gởi nhà cao nhất xóm cũng không thoát.
    hoa_khanh thích bài này.
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.792
    Đã được thích:
    7.297
    Vãi hàng với bọn FIFA, vắt fans như vắt chanh.
    Vé World Cup đang mở bán, trận có Mỹ đá ở Los Angeles vé thấp nhất là hơn $1100. Đây là vé chuồng cu cao tít tắp nhìn cầu thủ bé như con kiến.
    Mỹ đá mà thành phố khác, thấp nhất cũng $650.

    Các trận khác nhìn mặt đặt tên, nhưng bèo nhất (hai đội đều không tên tuổi) cũng 140. Một đội có chút tên tuổi thì bèo nhất là 180. Có một trong mấy ông lớn là $265 trở lên.

    Đó là vòng bảng, vào vòng sau thì cứ mỗi vòng nhân gấp đôi vòng trước hoặc hơn. Không phải là cấp số cộng nhé các cụ, cấp số nhân luôn.

    Vé không phải chuồng cu thì vòng bảng là chừng $400-450 cho cặp ít tên tuổi nhất, mỗi vòng sau nhân lên 1.5 lần.

    Nếu không phải người địa phương thì cộng chi phí xe cộ (gửi xe là $75 một trận), ăn ở, máy bay máy bò (lúc đó đều sẽ lên ngất ngưởng), một người e phải để ra chừng $2k để xem một trận. Cứ thế mà nhân lên. Muốn xem hết 3 trận vòng bảng thì lận lưng ít nhất $6k. Còn muốn xem cả 1-2 vòng sau thì ít nhất $10K.
    Đội nhà mà chẳng may đi tới chung kết thì chịu khó đầu tư $20k ít nhất để đồng hành :)

    Giá này ở Mỹ thật ra cũng không phải quá đáng, vì chung kết siperbowl của nó (giải vô địch quốc gia bóng bầu dục Mỹ) đã chừng $8-10k một vé. Đây chung kết thế giới môn thể thao vua nên nó nghĩ $20K chỉ là rác.

    Nên chi VN không đi World Cup cũng tiết kiệm được cho quốc dân khối tiền :)
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.101
    Đã được thích:
    19.204
    Fifa nó để giá vậy mà ko sợ ế à bác, vì dân Mỹ có cuồng bóng đá mấy đâu :D
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.792
    Đã được thích:
    7.297
    Cái này chưa biết, để coi cuối cùng ra sao. Bên này giá vé nó thay đổi tùy nhu cầu, nên nếu ế thật từ từ nó sẽ xuống. Tôi định chờ sát ngày xem nó có xuống không rồi mua vé đại hạ giá xem cho vui :)
    --- Gộp bài viết: 13/12/2025 lúc 23:23, Bài cũ từ: 13/12/2025 lúc 23:17 ---
    Thật sự không phải sát ngày mà là sát giờ luôn thì nó mới xuống. Bởi giờ đó ai ở xa cũng đi không kịp nữa nếu mua được vé. Nên vé nào cần bán mà chưa bán được, giờ đó nó sẽ xuống.
    Hiện giờ vé nó giá cao vì phần lớn vé bị bọn tour nó đặt, cho khách đi tour bao gồm cả ăn ở máy bay xem World Cup. Nhưng tình hình Trump cứ gây hấn với thế giới như này thì hy vọng cả tour cũng sẽ ế, lúc đó cái gì bán hạ giá được nó sẽ bán để gỡ gạc :)
    Mấy trận gần chỗ tôi đá 9h tối giờ địa phương, chờ tới chừng 7h tối đi săn vé là vừa :)
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.101
    Đã được thích:
    19.204
    Clip này khá thú vị - nói về cảm nhận của cặp đôi này sau 6 tuần du lịch ở VN từ Nam chí Bắc. Số 1 của VN theo họ là... Hà Nội, họ rất hào hứng dành tới 1/3 thời lượng để nói về HN. Thứ tự yêu thích của họ: HN - Đà Nẵng - Hạ Long - Nha Trang - tpHCM - Hội An. Hài cái là đọc ngay cái cmt đầu tiên dưới clip này thì: tao lại ghét nhất HN vì không khí ô nhiễm kinh hồn làm tao méo thở nổi :))

Chia sẻ trang này