1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những hình ảnh đẹp trong lịch sử quân sự thế giới. Kẻo chúng ta quên!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 01/11/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Thời gian ko rõ, địa điểm ai đến 1 lần sẽ nhận ra ngay :D

    [​IMG]
  2. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Lính thuỷ đánh bộ Mĩ tạo dáng với đầu lâu quân Nhật. WW2 - Thái Bình Dương - 1944

    [​IMG]
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Thời gian đầu chiến tranh, rất nhiều binh lính Đức mang theo máy ảnh lấy ngay ra mặt trận phía Đông. Đây là những bức ảnh ghi lại cuộc thẩm vấn một chính trị viên cấp trung đoàn của quân đội Liên Xô. Sau đó anh ta bị xử bắn theo Mệnh lệnh về các chính uỷ của Hitler (xử bắn tất cả tù binh chiến tranh là người Do thái hoặc làm công tác chính trị quân Đỏ). WW2 - Liên Xô - Smolensk - 5/8/1941

    Ivan Zemlyakov giữa các sĩ quan Đức

    [​IMG]

    Người thẩm vấn là phiên dịch viên Rudi Simakus

    [​IMG]

    Tay áo Ivan Zemlyakov thêu 2 ngôi sao đỏ, tố cáo thân phận của anh. Về sau, các chính trị viên LX thường cởi bỏ quân phục trước khi bị bắt để tránh bị quân Đức nhận diện, dẫn tới cái chết chắc chắn. Bởi ngay cả khi xé đi ngôi sao bằng vải thì những vết hằn vẫn hiện rõ trên tay áo.

    [​IMG]

    Trước khi bị hành quyết.

    [​IMG]
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Biệt kích Mĩ - Việt (người Thượng) trong VN war

    [​IMG]
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Việt Nam - 12/1964

    [​IMG]
  6. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Năm 1914, đại úy quân đội Anh Robert Campbell rơi vào tay quân đội Đức. Sau 2 năm trong trại tù binh, ông nhận được thư nhà - qua hội Chữ thập đỏ - báo tin mẹ đang hấp hối vì bệnh ung thư. Tuyệt vọng, Campbell viết thư gửi lên Hoàng đế Đức Wilhelm II xin được gặp mặt mẹ lần cuối. Điều đáng ngạc nhiên là đích thân Wilhelm II trả lời, đồng ý cho ông quay về Anh trong 2 tuần, với điều kiện là ông phải hứa danh dự sau đó sẽ quay trở lại trại tù binh. Campbell tuyên thệ, lên tàu đến Hà Lan trung lập rồi ngồi thuyền trở về quê nhà ở Kent. Ông dành 1 tuần cuối cùng với mẹ, sau đó quay trở về Đức ngồi tù tiếp 2 năm còn lại của cuộc chiến, với 1 lần vượt ngục thất bại.

    Ở chiều ngược lại, trước đó, chính phủ Anh đã từ chối đơn thỉnh cầu của tù binh chiến tranh Đức Peter Gastreich xin được về nhà gặp người cha hấp hối lần cuối.

    [​IMG]
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.059
    Đã được thích:
    23.787
    Lính tăng Liên Xô bàn chiến thuật trên chiếc xe tăng Valentine III - hàng viện trợ từ nước Anh. WW2 - Liên Xô -1942

    [​IMG]

Chia sẻ trang này