1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Trung Đông (Israel / Hamas/ Iran / Syria ) từ 10. 2023

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 10/10/2023.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 1):
  2. oanh89,
  3. bulubuloa,
  4. Nobi1987
  1. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.368
    Đã được thích:
    1.781
    Mẽo làm chuyện phức tạp quá.
    Trình kém thì coi như bỏ tiền = 2 con F15 chuộc phi công trực tiếp. Chạy ầm ầm thế này mất nhiều hơn, may mà chưa bị pòm pòm như đội seal. Tìm thêm ngày nữa có khi phải lôi con widow maker vào thì còn thảm nữa.
    Lẽ ra chỉ cần mang theo điện thoại vệ tinh của mút. Bấm zalo chia xẻ tọa độ. Lái con F35B tới thả dây cho trèo lên là xong.
  2. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    5.957
    "Việc Mỹ sẵn sàng huy động một nguồn lực khổng lồ chỉ để giải cứu một phi công không đơn thuần là một quyết định quân sự, mà là sự giao thoa rất rõ giữa những tính toán chiến lược lạnh lùng và một triết lý nhân văn sâu sắc đã được định hình qua nhiều thập kỷ. Ở bề nổi, đó là một chiến dịch tốn kém, rủi ro cao, thậm chí có thể bị xem là “không hiệu quả” nếu đặt lên bàn cân chi phí – lợi ích thuần túy. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó lại là một trong những nền tảng cốt lõi tạo nên sức mạnh của quân đội và quốc gia này.

    Trước hết, yếu tố niềm tin và thể diện gần như hòa làm một. Khẩu hiệu “Leave no man behind - Không để ai ở lại phía sau" không phải là một câu nói mang tính biểu tượng, mà là một lời cam kết mang tính hệ thống. Khi một người lính bước vào chiến trường, điều giúp họ dám chấp nhận rủi ro lớn nhất không chỉ là vũ khí hay huấn luyện, mà là niềm tin rằng phía sau họ có cả một quốc gia sẵn sàng làm mọi thứ để đưa họ trở về.
    Khi niềm tin đó được giữ vững, nó tạo ra một sức mạnh tinh thần cực kỳ lớn, giúp quân đội duy trì ý chí chiến đấu ngay cả trong những tình huống khắc nghiệt nhất. Đồng thời, việc không bỏ lại bất kỳ ai cũng là cách bảo vệ danh dự quốc gia, ngăn chặn khả năng đối phương khai thác tù binh như một công cụ tuyên truyền. Ở một tầng sâu hơn, đó là lời khẳng định rằng: sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng chiến thắng, mà còn ở cách một quốc gia đối xử với chính con người của mình.

    Song song với đó là một nền tảng nhân đạo rất rõ ràng, nơi mỗi cá nhân được nhìn nhận như một giá trị độc lập, không thể thay thế. Trong tư duy này, mạng sống con người không phải là một biến số để tối ưu hóa trong bài toán chiến tranh. Một phi công không phải là “tài sản quân sự” có thể mất đi rồi thay thế, mà là một con người với đầy đủ ý nghĩa cá nhân và xã hội. Đằng sau mỗi người lính là một gia đình, là những mối quan hệ, là một cuộc đời. Khi chính phủ nỗ lực đưa họ trở về, đó không chỉ là trách nhiệm với người lính, mà còn là một cam kết đạo đức với gia đình và xã hội. Chính sự an tâm của hậu phương – rằng người thân của họ sẽ không bị bỏ rơi – mới là nền tảng bền vững để một quốc gia duy trì lực lượng và tinh thần chiến đấu lâu dài. Đồng thời, những nỗ lực giải cứu cũng góp phần giảm thiểu các tổn thương tâm lý sau chiến tranh, hạn chế những vết sẹo kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.

    Bên cạnh hai yếu tố trên, còn một lớp ý nghĩa mang tính chiến lược rất rõ: khẳng định năng lực. Việc huy động máy bay, tàu chiến, lực lượng đặc nhiệm… không chỉ để cứu một người, mà còn là một thông điệp được gửi đi có chủ đích. Đó là lời nhắc nhở rằng quốc gia này có khả năng phản ứng nhanh, phối hợp đa lực lượng và triển khai sức mạnh ở bất kỳ đâu. Thông điệp này không cần phải nói ra, nhưng đối phương sẽ hiểu rất rõ: nếu họ có thể làm điều đó chỉ để cứu một người, thì trong những tình huống lớn hơn, quy mô sức mạnh sẽ còn lớn đến mức nào. Đây thực chất là một dạng răn đe mềm, dùng hành động để ngăn chặn các rủi ro trong tương lai, thay vì chờ đến khi xung đột leo thang.

    Tất cả những yếu tố đó hội tụ lại tạo thành một triết lý rất nhất quán: một quốc gia mạnh không chỉ là quốc gia có vũ khí hiện đại hay ngân sách quốc phòng lớn, mà là quốc gia biết đặt giá trị con người vào trung tâm của sức mạnh. Việc chấp nhận mạo hiểm những nguồn lực lớn để cứu một cá nhân tưởng chừng là phi lý, nhưng thực chất lại là cách đầu tư dài hạn cho niềm tin, tinh thần và sự gắn kết – những thứ không thể đo đếm bằng tiền nhưng lại quyết định thắng bại trong những cuộc chiến dài hơi. Bởi lẽ, khi một người lính không còn tin rằng mình sẽ được bảo vệ, thì họ cũng không còn lý do để chiến đấu hết mình. Và khi điều đó xảy ra, sức mạnh quân sự, dù lớn đến đâu, cũng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài."

    FB LMC
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    973
    giải cứu phi công xong rồi có giải tán lực lượng Mẽo đang tập hợp không :rolleyes::-D
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    973

    cái miếu này ko có ai đủ rảnh đọc mấy cái bài hịch dài quá 10 dòng đâu
  5. NokiB

    NokiB Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    5.957
    Đọc hay không là quyền của độc giả, bro vẫn còn cay cú khi Mẽo giải cứu thành công à
    Tep_riu, bulubuloahoalongtrang thích bài này.
  6. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    217
    Sao k lấy con trực thăng bay về nhỉ?
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.173
    Đã được thích:
    23.918
    Phi công F-15 chạy lên cố thủ trên 1 đỉnh núi. Mĩ điều gần 1 tiểu đoàn đặc nhiệm không vận bằng C-130 đến một đường băng bỏ hoang gần đó rồi lập vành đai an toàn. Sau đó chiếc Little Bird (cũng được đưa tới bằng C-130) bay lên đỉnh núi đón phi công F-15 về vị trí cố thủ. Cuối cùng cả trực thăng và C-130 bị phá hủy để lính Mĩ rảnh chân chuồn đi trên máy bay khác.

    Có nghĩa là Mĩ mang tới 2 con trực thăng - 1 con dự phòng - chỉ để đón phi công về điểm tập kết thôi đấy. Giàu vãi!
    --- Gộp bài viết: 05/04/2026 lúc 22:13, Bài cũ từ: 05/04/2026 lúc 22:08 ---
    Rõ ràng có những vết đạn xuyên trên mảnh xác máy bay Mĩ bỏ lại

    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/04/2026 lúc 22:23 ---
    Rõ ràng là quan sát kĩ sẽ thấy các vết đạn trên xác máy bay

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/04/2026 lúc 22:25 ---
    Khẩu phần C bị bỏ lại

    [​IMG]
    baobom thích bài này.
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    973
    Chuyện Mẽo nó cứu đc phi công là nó giỏi ai cũng công nhận.
    Nhưng mà đọc hịch nó hơi nhảm, kiểu **** Mẽo cũng thơm
    Thế mấy thằng Mẽo bị kéo trên xe máy ở Mogadishu thì không quan trọng hay sao
    Lần này rơi ở khu hoang vắng nên phi công kịp trốn vào một vị trí khuất chờ tiếp viện. Nếu rơi gần 1 khu dân cư thì ở đó mà bốc ****
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    12.173
    Đã được thích:
    23.918
    Tối hậu thư của Trump được điều chỉnh lại, + 24h nữa.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.883
    Đã được thích:
    10.415
    Chum đang cố chờ liên minh 40 nước của Anh đạt thoả thuận với Iran cho tàu qua lại nhiều hơn để nhảy ra tuyên bố nhờ những đe doạ đanh thép của Chum mà bọn Iran phải đầu hàng vô điều kiện (với Mỹ) để mở lại cửa Hormuz.
    Your_Friend_new thích bài này.

Chia sẻ trang này