1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những vần thơ từ đáy lòng

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,thơ đi chôm ở đâu mà dài khiếp.Nhìn muốn mù cả mắt.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  2. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    thơ của anh ấy hay như vậy mà em còn ý kiến à
    em thử cop ở đâu một bài đê
    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra phố gặp chàng
    Thật là kinh khủng cho trang râu mày
    Bây giờ chàng khác lắm thay
    Con mắt "chớp chớp" như hay bóng đèn
    Còn đâu cái mái tóc đen
    Đỏ, xanh, nâu tím, lại chen xám vàng
    Nhìn chàng vài phút ngỡ ngàng
    Mời đây hai tháng mà chàng đổi "gen"
    Bây giờ chàng quá tay đen
    Bởi khi ra phố chẳng thèm nón đâu
    Để khoe mái tóc trên đầu
    Mong rằng sẽ có nhiều câu khen mình
    Trông chàng quả thật lạ tình
    Hai tay đeo "khoẻn" đạng xinh như ..... nàng
    Chàng "lướt" cũng thật "nhẹ nhàng"
    Trên xe đạp "độ" mới "toang" ấy mà
    Rút giây thắng để ở nhà
    Chắc chàng đang có ý xa ... cuộc đời
    Kìa! Chàng trông thiệt tuyệt vời
    Móng tay "út" đỏ chói như trời hoàng hôn
    Chắc chàng cũng lắm "chuyên môn"
    Giữa đường phát "rống" để ôn "giọng vàng"
    Vậy chàng có rất nhiều nàng
    Thật ra nhiều.... chị thấy chàng (là) quay đi


    Ôi tình yêu không có gì ngăn cách
    Chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu

    ĐỜI SÓNG GIÓ
    TÌNH MÉO MÓ
    TIỀN CHẲNG CÓ
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ thấy anh làm thơ cho vợ cho con đâu nhỉ sep ui!! Bây giờ sảnh ra lại thơ vói thẩn kia đấy!!! Có ai rùi bỏ vợ bỏ con hả???
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tho hay ghê, chăc tui phải hcọ tập mọi người quá.............
    Ai đã hay đâu tớ chán đời.
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi.
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng cái chủ đề này mình cũng tìm ra. Mời bà con vào thưởng thức và post tiếp nhé.
    [​IMG]
    Khi bạn sinh ra bạn khóc, người ta cười. Hãy sống sao cho khi bạn chết đi bạn cười, người ta khóc
  7. quancomngon

    quancomngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Con gái rất ích kỷ
    CON GÁI VỐN RẤT ÍCH KỶ
    TRỜI SINH RA ĐÃ THẾ RỒI
    VẬY MÀ CÓ NGƯỜI KHÔNG HIỂU
    ĐÚNG THẬT CÁI ĐÓ...DỞ HƠI!
    ĐÃ LÀ BẠN THÂN CỦA TA
    KHÔNG ĐƯỢC LIẾC AI ĐẤY NHÉ
    DÙ LÀ CÁC BÀ CÁC CÔ
    HAY CHỈ NHỮNG...EM BÉ
    NGƯỜI TA ĐÂU MÀ VÔ TƯ THẾ?
    GẶP AI CŨNG NÓI CŨNG CƯỜI
    BIẾT CHĂNG TA LÀ CON GÁI
    ÍCH KỶ... DÙ CƯỜI RẤT TƯƠI
    Quán cơm ngoong
    Những gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi
  8. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    NHẠY CẢM
    Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhảy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu.
    Em đoán ra rồi anh cảm ơn em đi
    Hãy đơn giản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn xanh thẳm dưới hàng mi
    .....

  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    he he box mình nhiều người lãng mãn quá,hé hé hé
    ________________________________________________________________________
    i don't know why i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me why i said i don't know because i don't know why i said i don't know so don't ask me
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Phút biệt ly anh ko hề hối tiếc
    Chỉ tiếc rằng em .. điếc lại còn kiêu

    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam

Chia sẻ trang này