1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ác mộng" của bạn !!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Mơ thấy em giặt đồ cho thằng em yêu, trong khi đồ mình còn một thao, ác mộng quá đi
  2. yumina

    yumina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng nhất là thấy người yêu mình tay trong tay tình củm với một nhân khác xinh hơn mình ( xấu hơn mình còn được an ủi tí chút )
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng ác mộng. Em PC yêu kiều đã gục ngã khi lần đầu tiên đạt ở mức 3GHz cho CPU, 440MHz cho RAM, 280/460 cho VGA.... Tuy nhiên em yêu vẫn chưa chit... mừng húm.. chỉ có cái nguồn của em thành sắt vụn thôi. Chẹp chẹp.. , tháo ra lấy 2 cái quạt với 2 miếng tản nhiệt.. thôi.. chào em... PSU.. hu hu hu.. 43USD cho cái 380W Cooler Master.. ra chợ thôi... ác mộng ác mộng. (OZ từ 2GHz lên 3GHz cũng đâu có nhiều.. nhỉ???)
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng vậy, cũng khuôn mặt đó, cũng thái độ đó, cũng những hành động như vậy? Tại sao tôi vẫn chưa chịu trắng mắt ra vậy? Hình như mình cũng như thế, như một cơn ác mộng, sao mình vẫn chưa chịu tỉnh, mặt trời sắp lặn rồi...
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    quay cuồng mải miết với nhiều thứ
    một ngày kia giật mình tỉnh dậy không còn nhận ra mình là ai nữa
  6. muito

    muito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cuộc sống hiện tại cũng là cơn ác mộng......chỉ mong sao được gọi dậy kịp lúc để nhận ra mình đã o bị mất đi những người quan trọng nhất......
  7. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nằm mơ thấy cái thằng mà mình ghét cay ghét đắng nó rượt theo bắt mình phải cưới nó, kinh khủng
  8. SHpy

    SHpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lang thang thấy vụ này tếu lâm nhỉ !!!
    Mà nè, bạn à, như thế là bạn đang ích kỷ quá đấy !! Bạn chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài, do đó khi bạn mơ thấy người yêu đi với người khác xinh đẹp hơn bạn thì bạn có gì phải tức chứ, vì bạn đã biết nguyên do rồi còn gì !! Còn thấy người đó không xinh bằng bạn thì bạn hãy tức, hãy "ác mộng" vì bạn xinh hơn người đó mà tại sao bạn vẫn bị cho de cơ chứ ==> không hiểu được (vì bạn chỉ chú ý đến vẻ đẹp bên ngoài. Theo bài viết của bạn như thế !!) ==> tức, "ác mộng" !!!
    Ác mộng của tôi đây (hơi hơi giống phim, nhưng chắc không phải phim đâu. Vì bữa tối hôm ấy có nhiều điều suy nghĩ nên mới có cơn ác mộng đấy, chứ tôi ít xem phi lắm.):
    Tôi mơ rằng tôi đã chết. Trong giấc mơ, tôi chỉ biết là tôi đã chết và cái thằng tôi trong mơ đã chấp nhận sự thật đó (không giống phim, giật mình hoảng hốt sao mình chết rồi !!! )
    Tôi là 1 hồn ma vất vưởng không hình dạng cụ thể. Đôi lúc chỉ là một nhúm nhỏ cái gì đó (chắc gọi là chất linh hồn) , đôi lúc có thể hiển hiện hình dáng con người của tôi. Là hồn ma, nhưng tôi chẳng có năng lực siêu nhiên gì cả. Chẳng đi xuyên tường, chẳng biến hoá hù dọa ai được ... Chỉ sướng 1 điều là không bao giờ bị bệnh, lúc nào cũng thấy khỏe, và ... vô hình trước mắt hầu hết mọi người (hehe, ước mơ "bé nhỏ" của nhiều cậu trai mới lớn đây mà !!). Chỉ là "hầu hết" vì vẫn còn 1 người có thể nhìn thấy tôi, đó là người yêu của tôi.
    Trong mơ, tôi hiểu tại sao tôi lại còn tồn tại trong thế giới con người (chắc hiếm linh hồn nào bị như tôi vì tôi chẳng gặp linh hồn nào khác cả !!!). Đó là tôi và người yêu tôi quá yêu nhau. Tình yêu đó làm cho tôi không thể nào xa rời đi được. Và còn gia đình tôi nữa. Tôi làm việc cho công ty gia đình mình, ở đời thật, tôi từ bỏ rất nhiều công việc có thu nhập cũng như cơ hội rất lớn để về với gia đình, tôi không cần nhiều tiền! Người yêu của tôi cũng đu7ọc xem là gia đình tôi. Tôi lo lắng cho gia đình, cho người yêu mình. Nhưng chỉ có người yêu tôi có thể nhìn thấy tôi, và nghe thấy tôi.
    Tôi đã tồn tại như thế, thầm lặng quan sát, giúp đỡ mọi người trong gia đình làm việc. Có lẽ đó là những công việc mà tôi đang làm dở dang khi chết, Mà tôi dốc hết tâm huyết vào công việc gia đình, nên chắc tôi bị vướng lại là do thế. Là hồn ma nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc !!
    Làm việc âm thầm, không ai ai biết, chỉ trừ người yêu tôi. Tôi không thể nói chuyện với ai khác trong gia đình mình, buồn biết bao nhiêu !!! Không ai biết tôi đang tồn tại bên họ. Niềm an ủi duy nhất và lớn nhất là tôi vẫn có thể trò chuyện cùng người yêu mình, người yêu mình có thể nhìn thấy hình dáng của mình !! Nhưng đó cũng là điều buồn nhất. Vì tôi như vậy, mãi mãi người yêu của tôi sẽ chỉ có thể nói chuyện với tôi. Cô ấy sẽ bị chôn chặt cuộc đời với 1 hồn ma. Mà tôi thì không muốn như vậy. Tôi muốn cô ấy hồn nhiên, vui tuơi như những ngày bên tôi.
    Haha, chỉ giấc mơ trong 1 đêm, nhưng trong mơ giống như trải qua rất nhiều thời gian. Ngày này qua ngày nọ ! Khi tỉnh giấc, tôi cũng không giật mình như bị gặp ác mộng khác, mà chỉ tỉnh lại từ từ, mồ hôi sợ hãi bắt đầu túa ra. Tôi giữ riêng giấc mơ đó trong lòng (chắc cũng tại tôi sống 1 mình 1 căn nhà, làm việc cũng chỉ có 1 mình luôn !) . 2 hôm sau, tôi và người yêu giận nhau 1 trận khủng khiếp (không phải vì giấc mơ đó nhé, vì tới lúc đ1o thì tôi đã quên mất tiêu rồi !! ) . Giận lần đó cứ ngỡ là xa nhau rồi. Lòng đau lắm vì biết mình rất yêu và cô ấy cũng rất yêu !! Hôm sau gặp lại, tôi nhớ đến giấc mơ, kể cho người yêu nghe. Nghe xong cô ấy khóc quá chừng chừng ==> hết giận !!
    Vậy tuy là ác mộng nhưng vẫn tốt nhỉ !! Khiến cho con người ta phải bình tâm suy nghĩ hơn nữa !!!
    Được SHpy sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 22/04/2006
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    trời, hổng ngờ ông dzậy muh viết bài dài khiếp
    ác mộng mới của mình: thấy ông lang thang vào trong này, lộ hít bí mật của tui thì lèm sao
    Ác mộng mới: cái nắng Tây Ninh và những ngày xa Sài gòn, hic hic, huhu, ai cứu spy với
  10. SHpy

    SHpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ác mộng nhưng giống như bị té máy bay vậy !! Ù ù, đen đen (à không, nhờ tắm "cái gì đó" liên tục nên chắc cũng trắng rồi) , xuất hiện bất thình lình !! Lại còn hù doạ khóa nick , treo móc câu gì nữa chứ !!
    Hehe, nhưng mà ko sao, người 1 nhà mà ha ! Từng ăn nằm , í lộn , ăn nhậu, đấm đá, chửi bới nhau mấy năm rồi mà !

Chia sẻ trang này