1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đồ án quy hoạch chung ở VN. Lịch sử và hiện tại.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi datvn, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bác/cô/chú/anh/chị/em/thằng/con kts nhà ta có vẻ bức xúc quá nhỉ . Nào là : "Từ văn hoá đến phong cách kiến trúc " , " KTS VN mình kém quá hay sao " , " Các đồ án quy hoạch chung ở VN . Lịch sử và hiện tại " ...bla..bla.... toàn là các topic tên nghe vãi hàng cả.
    VN thì làm *** có quy hoạch hay kiến trúc mà lịch mí cả sử . Người Việt ta dốt bỏ con mẹ , làm thế *** nào được những ngành khoa học đỉnh cao như thế . Ta bao đời nay vẫn chỉ là anh nông dân cả đời úp mặt vào đít trâu , những việc phù hợp với ta là : xuất khẩu gạo , bán phá giá cá ba sa , bán dầu thô , phá rừng ...vân..vân . Giai ta thì đi làm cu li cho Mã Lai với Hàn Xẻng , gái ta thì đi làm ô sin cho Đài Loan . Nói chung là những công việc *** cần dùng nhiều đến đầu óc , rất phù hợp với văn hoá , truyền thống tốt đẹp của dân ta là : hay lam hay làm , cần cù bất khuất trung hậu đam đang ...
    Nói riêng về lịch sử quy hoạch và kiến trúc , ngoảnh đầu nhìn lại , ta chẳng có cái *** gì cả , hay nói 1 cách chính xác là chẳng có cái *** gì ra hồn là của ta làm cả . Đơn cử 1 ví dụ như thành phố Hà Nội của em với gần 1000 năm văn hiến , thành phố vì hoà bình , trái tim của cả nước ..bla..bla..cái con khỉ con tườu gì đấy , tất cả những cái tinh hoa nhất của quy hoạch cũng như kiến trúc Hà Nội còn lại đến ngày nay mà từ các bác râu rậm , chán hói đến các bạn sinh viên kiến trúc đang cắp sách đến trường làng , lâu nay vẫn tự hào cũng là của thằng Pháp nó làm .
    Từ năm 1886 , khi thằng Pháp quy hoạch Hà Nội đến nay đã hơn 100 năm nhưng những giá trị mà nó để lại vẫn là niềm tự hào của mỗi người dân Thủ đô . Người Hà Nội vẫn tự hào với những khu phố Pháp như : Hai Bà Trưng , Trần Hưng Đạo , Lí Thường Kiệt , Tràng Tiền , những biệt thự Pháp trên các con phố như Hoàng Diệu hay Phan Đình Phùng , những quảng trường , công trình như Nhà Hát Lớn , khách sạn Mê tờ rô phôn vân vân và vân vân , tóm lại là cái gì của Pháp để lại đều là niềm tự hào hết . Tuy cái niềm tự hào ấy nó hơi phò phạch và *** giống ai , nhưng không tự hào những cái đấy , thì cũng chẳng có cái *** gì của Hà Nội để đáng tự hào , chẳng lẽ đi tự hào khu Cầu Giấy với Thanh Xuân Bắc , nghe nó *** lọt tai lắm
    Còn một điều quan trọng mà nó khẳng định là Ta *** bao giờ làm được quy hoạch . Đó là tính thiếu tôn trọng nhau của người Việt , từ xưa cho đến nay . Cứ 3 năm sửa 1 bản quy hoạch nhỏ , 5 năm sửa một bản quy hoạch lớn , thằng sau dẫm lên đầu thằng trước , bảo sao bộ mặt đô thị lúc nào cũng nhếch nhác , lộn xộn , bẩn thỉu *** giống ai . Mà *** giống ai thì mới là VN , chứ không đã là Mỹ , là Anh , hay phò nhất cũng phải được như thằng Trung Quốc .
    Anh Tố Hữu có 2 câu thơ trong cái bài *** gì , công nhận đúng phết :

    ...Chân dép lốp bay vào vũ trụ
    Bốn nghìn năm ta lại là ta
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 23/07/2006
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 23/07/2006
  2. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chú khongcanbiet có một cái sai, không được gọi Tố Hữu bằng anh, phải gọi bằng bác, bác Tố Hữu.
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của chú Khongcanbiet thấy chú có vẽ bức xúc nhìu hơn mấy chú lập loạt topic trên đó .
    Chị là chị " *** " thích dùng từ " *** " như chú đâu, đọc bài nào nghe đến từ đó thấy ngượng mồm chết ! Lần sau chú ý nhé

  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em thì có gì phải bức xúc hihi . Có điều là em không thủ dâm bằng cả hai tay như các bạn trên được .
    @Lucia : *** , em xin lỗi , ai lại gọi văn nghệ sĩ là bác bao giờ .
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 23/07/2006
  5. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này công nhận chú nói đúng, truyền thống của dân tộc ta là triều đại sau phá hết các thành quả của triều đại trước, không tin các chú cứ xem lại nịch sử mà xem.
    Còn một lí do nữa, nói như thằng rachmaninoff em anh, là VN có 80 triệu dân thì có 80 triệu kiến trúc sư, cái gì mà ta chả thiết kế được phỏng ạ?

Chia sẻ trang này