1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI YÊU THƯƠNG...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em bị ốm, thương quá cơ , mong cho ngày mai khi em thức dậy, mọi khó chịu mệt nhọc hôm nay sẽ tan biến hết, em sẽ lại nở nụ cười thật tươi và rạng rỡ ...
  2. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    .... Cảm ơn cuộc đời đã mang nụ cười của em đến bên anh ....
  3. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... mỗi ngày ... mỗi niềm vui ... mỗi nỗi buồn ... hãy trân trọng và gìn giữ tất cả em nhé ... cuộc sống vẫn cứ trôi đi ... đến một ngày em sẽ thấy nó đáng quí biết bao ....
  4. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... buổi học đầu tiên vất vả quá, đông ơi là đông, không có chỗ cho mà ngồi, vẫn vui ... hi hi ... thầy ơi con con sau này mà suy dinh dưỡng là con bắt đền thầy đấy nhé ....
  5. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... anh biết niềm hạnh phúc lớn lao của em là chăm lo, là đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho những người em thân yêu nhất ... anh mong được chia sẻ niềm hạnh phúc đó với em biết nhường nào ...
  6. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... mỗi ngày, anh muốn viết thật nhiều những lời yêu thương dành cho em, nhưng mỗi khi xa em, chỉ có một từ anh thiết tha muốn nói : NHỚ ...
  7. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Kường fờ dạo này cũng kinh nhỉ? Đêm hôm vẫn còn online. Vãi sầu. Chắc tính vẫn thía.
  8. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... hôm nay không được gặp em, một ngày trôi qua nhanh quá, anh nhớ là anh đã ước ao ở đâu đó một ngày dài ra thêm một chút, nhưng nếu như vậy anh lại thấy nhớ em nhiều hơn ...
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... tâm trạng giống như con lắc, sau những dao động mạnh mẽ anh dần trở lại với trạng thái ban đầu, có thể sẽ không còn mạnh mẽ nhưng anh mong mỏi một sự ổn định ....
  10. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    ... Một ngày không thể quên đối với anh, chỉ có trời ... biển ... anh và em ... anh mong cho thời gian như ngừng lại để anh được mãi có em như thế ... hãy giữ gìn tất cả những gì mình đã trao gửi cho nhau em nhé ... thương em nhiều lắm em có biết không ...

Chia sẻ trang này