1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Jăng_Krixtop (Romanh Rolang)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ctci, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu phiền muộn và cáu kỉnh với J.Kritxtop . Anh chàng trong phần " Nổi loạn" đã lớn tiếng chê Schubert ,Moza, thậm chí cả bethoven . Anh cho rằng những gì họ sáng tác là giả dối ,không chân thực.,không đúng với cảm xúc của họ . Rồi sau đó anh lại nhận ra,không phải họ giả dối với cảm xúc mà chính xã hội đã tạo ra họ những cảm xúc giả dối mà sau đó dựa vào đó họ viết nên tác phẩm.
    Có thể hiểu diễn biến tâm lí của J.Kritxtop như thế này :
    Sau khi thất vọng mối tình-> có cảm giác ghê tởm và lạnh nhạt với tình yêu->khám phá ra bản thân( phần này em đọc mãi không thể giác ngộ nổi)-> thấy tất cả nhàm chán ,nhạt nhẽo và giả dối-> không khoan nhượng với sự lố bịch của nghệ thuật đương thời .
    Tự dưng đọc phần này ghét J.Kritxtop ghê.
    Ngoài lề tí : Mừng ơi là mừng ,từ chiều đến giờ cười như ma làm . Sư phụ trong một phút cao hứng đã nghẹn ngào trao lại cho đệ tử bộ J.Kritxtop cũ rỉ . Có lẽ do ảnh hưởng của cúm gia cầm ,sợ ăn nhầm thịt gà và lo bộ truyện bị thất truyền . Hay bị những cảm xúc của bộ " Thằng Cười " ,hồi ức của một cô gì gì ấy và được hứa hẹn tặng trọn bộ Cafe del mar khuyến mãi thêm cái Bach.
    Toàn thắng ,đệ tử cám ơn sư phụ .
    Có cả nhà làm chứng cấm sư phụ xù

  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đã kết thúc xong phần " Nổi loạn" và thừa thắng xông lên " Hội chợ trên quảng trường" .
    Nổi loạn như đã than phiền ở phần trên ,Đọc xong ghét J.Krixtop không thể tả . Một phần vì những nhạc sĩ mà J.K đưa ra chỉ trích đều là những nhạc sĩ lớn,hoang mang đến nỗi không biết mình đang nghe gì ? Không biết những gì J.K chỉ trích có đúng không?
    Trước khi bước vào phần " Hội chợ trên quảng trường " có một phần nho nhỏ là phần dối thoại của R.Rolang với J.Krixtop ,trong đó J.Krixtop đóng vai trò là cái bóng của nhà văn . Đúng như sư phụ nhận xét ,hơi có tính chủ nghĩa cách mạng . To tát quá nhưng nôm na là ,phần này J.K đã vạch ra cái lố lăng của xã hội đương thời ,những con người u mê ,ngu dốt không am hiểu về nghệ thuật nhưng lại rất am hiểu trong việc giễu cợt ,hành hạ người khác ,những nguời có biểu hiện không giống họ.
    Ngoài ra còn có thêm một số nhân vật như chị ca sĩ Colin,cô nông đan looken,ông cụ giáo sư trường âm nhạc người mà yêu và hiểu nhạc của J.K ngay khi bắt gặp tập nhạc anh xuất bản . sau đó cụ đã chết vì sức khoẻ quá yếu ,nhưng lại cố cùng J.K dạo chơi khi anh đến thăm cụ .
    J.K đã phải đấu tranh rất nhiều để đi Pháp ,vì bà mẹ đã ko muốn xa anh ,J.K tuy là một chàng trai hơi ngông ,cái ngông của dòng họ Krat nhưng lại rất tình cảm ,anh yêu mẹ và không nỡ rời xa bà . Cả 2 mẹ con sống trong những giờ phút dằn vặt .
    Sau đó trong một buổi chiều ,J.K bênh vực Looken anh đành phải trốn sang Pháp . Anh đã không bao giờ gặp lại mẹ nữa ,và ngạc nhiên hơn là bà mẹ đã gửi một bức thư chúc phúc cho anh lên đường may mắn. Có lẽ ,bà cũg hiểu ra rằng điều ấy là tốt cho anh hơn .
    Hội chợ trên quảng trường miêu tả xã hội Pháp với những màn sương mù bao phủ ,ẩn chứa trong nó cũng những bệnh tật ,xấu xí như nước Đức mà J.K đã ra đi.
    (Chưa đọc hết)
    Ah ,đã thấy thấp thoáng bóng nàng Ăngtoanet mà bạn Lithium4ever nói ( Nirvara huh?) ,nhưng chỉ là 2 cuộc gặp gỡ thoáng qua . Lần thứ nhất J.Krit có vé mời đi xem vở hamlet do một người bạn đưa ,anh đã mời nàng vì thấy nàng khao khát được xem vào xem cùng. Nhưng chính hành động này lại gây lên hiểu lầm khiến ăngtoanet đang làm gia sư phải bị thôi dạy và trở về nước Pháp . Lần thứ 2 là J.K nhìn thấy nàng trên tàu cùng với hành lí ,anh chưa kịp gặp nàng thì tàu đã chạy .
    Sau đó những tin tức về cuộc đời của Ăngtoanet chưa có gì là rõ ràng . Chắc là khi ở Pháp J.K sẽ gặp lại cô.
    Sư phụ post phần R.Rolang đối thoại với J.Kritxtop lên đi,phần đấy hay lắm.
  3. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc tiếp bởi phần sau còn có nhiều thú vị nữa :D,nhân vật Ăngtoanét này đặc biệt lém.
    Ko hiểu sao bây giờ các nhà xuất bản lại cho lãng quên những tác phẩm tuyệt vời như J.K, truyện này chỉ còn có thể tìm thấy ở
    mấy hiệu sách cũ, thật là 1 điều đáng buồn.Romain Rolland có tên tuổi
    kinh điển và cả Stefan Zweig cũng đã viết sách về ông(quyển sách này lại được Gorki khen ngợi hết lời)
    Đọc quyển Bước Đường Viết Văn của Nguyên Hồng thấy các nhà văn Việt Nam cũng rất yêu mến,hâm mộ Romain Rolland cùng JK, điển hình là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng :D.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Vào cái topic này để cám ơn sư phụ hôm qua đã đến sớm coi đệ tử hát và tặng hoa .
    Cám ơn sư phụ nhiều lắm . Nếu CN đi off cầm cho đt mươnj cuốn Xông vào Giông bão nha .
    @lithium: tôi mới đọc xong cuốn 2 . S.Sweig đuợc đầu độc mới đọc mỗi khát vọng đổi đời .
  5. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    S. Zweig em ạ, tiếng Đức chữ Z vẫn đọc là "sét". Cuốn "Khát vọng đổi đời" đấy xuất sắc quá nhỉ. Trong sáng, nhân hậu, yêu thương con người đến tột cùng, cảm xúc thăng hoa cùng nhân vật là cảm giác khi đọc. "Chirstina" hình như thỉnh thoảng vẫn gặp trong cuộc đời.
    Được tachuterotic sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 10/12/2005
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    không ! ý em là em đang đọc quyển 2 của J.Kritxtop
    Hôm qua nhìn thấy anh ,không bít có phải cổ vũ em không nhỉ ?.
    Khát vọng đổi đời em thấy bi kịch quá .
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    anh Magic thì đến muộn, mình thấy chỉ ngồi hút thuốc như thế này này:
    may có anh Linh đến kịp !
  8. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh đến xem ca nhạc, nếu em đá thay Văn Thị Thanh thì anh sẽ đi cổ vũ. Nói chung là hôm đấy cũng hay, Thuỷ hát nghe tâm trạng ghê. Nhưng guirta to quá, không nghe rõ lời. Mỗi "Don''t let me down" là rõ, gào to thế mà
  9. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè năm 1906, khi đang ở Đức và viết cuốn nổi loạn Rôlăng đã viết vào cuốn nhật kí (sorry đệ tử là ông ấy viết nhật ký chứ không phải viết thư, sư phụ nhớ nhầm)
    "Trong suốt năm tuần lễ liền, tôi hầu như không chuyện trò với ai. Tôi ăn quấy quá cho qua chuyện. Tôi cảm thấy khó ngủ, người mệt mỏi, tôi ít khi cho phép mình làm việc tuỳ tiện và cẩu thả, và do vậy tôi cảm thấy hết sức vui sướng. Tôi không hiểu công việc của tôi tốt hay không, cũng có thể là không, song tôi cảm thấy sung sướng vì được tự do một mình, và vì tôi đã đạt đến độ trưởng thành, tất cả những gì tôi muốn làm , tôi đều làm hết sức; trái quả đã tự bứt khỏi cành rơi vào tay tôi, và tất cả những gì tôi nhìn thấy, tất cả những gì tôi nghe thấy, tất cả những gì đang sinh sôi nẩy nở xung quanh tôi đều để lại dấu ấn trong tôi. Tất cả mọi phôi thai của cuộc sống mà ngọn gió đã đem đến cho tôi, tôi đều sung sướng đón nhận chúng và chúng tiếp tục lớn lên trong tôi. Trời, cuộc sống tuyệt diệu biết chừng nào"
    Được ctci sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 11/12/2005
  10. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử đọc sự đánh giá và nhận xét về tác phẩm Jăng nè:
    Jăng Krixtop giống như một tác phẩm âm nhạc không chỉ về mặt ?ocấu trúc giao hưởng?, mà tác giả, như chúng ta thấy, đã gắn cho nó một ý nghĩa quan trọng. Sự giống nhau đó còn thể hiện rõ ngay cả trong phong cách viết, rất hào hứng sôi nổi, đôi chỗ mang tính chất uyển chuyển của thi ca. Đôi khi,lúc thì RR gọi tác phẩm của mình là một bản anh hùng ca, lúc thì là thiên trường ca. Ông muốn xây dựng một câu chuyện thật đặc biệt: không chỉ đơn giản là bức tranh về một cuộc sống hàng ngày, mà là mô tả một cái gì đó quan trọng hơn nhiều, rộng lớn hơn nhiều.
    Một âm hưởng dâng trào đầy chất thơ quán xuyến trong cuốn tiểu thuyết rõ ràng chính là do câu chuyện đề cập tới cuộc đời của một bậc thầy nghệ thuật, tới số phận của một trí tuệ sáng tạo mãnh liệt. Tuy nhiên Jăng Krixtop không chỉ là sự miêu tả cuộc đời của một nhạc sĩ thiên tài, mà còn là một sự khái quát về thời đại

    Một số tác phẩm chính của RR:

    1. Những kẻ chiến bại (Kịch)
    2. Những con chó sói (Kịch)
    3. Sự chiến thắng của lý trí
    4. Đăng tông (kịch, đây là vở kịch thành công nhất của RR)
    5. 14 tháng Bảy
    6. Cuộc đời Betthoven
    7. Cô la Brơ Nhông
    8. Tâm hồn hứng khởi (Tác phẩm này cũng được ông thai nghén trong nhiều năm giống như Jăng Krixtop, trong đó trung tâm là một người phụ nữ, đó là người phụ nữ của thời đại , cũng trải qua biến động bí ẩn và đau thương của thế kỷ mới. Tên nhân vật là Annet Ribie)

Chia sẻ trang này