1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Candy chủ topic ơi em chạy đi đâu rồi .....T_T..
    Trang thông tin cá nhân thành viên Candy_-

    Candy_ < Bình chọn > Là thành viên từ 01/11/2004

    Ảnh
    Candy_
    Địa chỉ liên lạc
    Địa chỉ Email: Không muốn hiện ra
    Những chủ đề tham gia trong 1 tháng gần đây
    Không thấy chủ đề nào...

    Thông tin cơ bản
    Tên đăng kí: Candy_
    Tên thật:
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính:
    Tổng số bài viết: 149
    Được bình chọn: ( 3.85 điểm)
    Đã có 7 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    92 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    663, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Đăng nhập lần đầu tiên trong ngày" lúc 02:23, 07/01/2006. Hôm nay kiếm được 0 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 0 gold, tuần trước 0 gold.
    Thêm một chút về tôi
    Tiểu sử:
    Sở thích:
    Thông tin mới nhất:
    Câu nói ưa thích nhất: Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Các liên kết:
    Trang chủ:


  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mình là candy đây , sweet candy , có gì ko pubaby
    ---
    Hôm nay lại xảy ra một bát mãn với người trong gia đình , muốn nói , muốn có ý kiến mà ko được vì xét cho cùng mình cũng chẳng có tư cách gì mà nói . Thôi thì đành câm nín chờ đến một lúc thích hợp hơn . Mà hình như người đó cũng tỏ ý xin lỗi mình rồi nhỉ . Có lẽ mình nên học cách tha thứ để mọi người cùng vui . Nhưng mình ko biét nên làm gì . Như ai đo đã noi` tình yêu thương sẽ xoá bỏ mọi cach trở giữa mọi người có lẽ vậy
    Chiều tối lại nôn ói dữ dội , cảm thấy ngày tàn sắp tới . Nhân quả là đây báo ứng là đây . Mình mệt , muốn nằm xẹp , muốn chết . Ăn ko được ngủ thì khó thở , khò khè khò khè
    Thế là hết , có một người sẽ chết khi chưa hề được sống .
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nhắn với candy; trở về với box đi như candy đã cầu xin anh dumb quay trở lại....
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ok , sẽ quay lại khi có dk
    @ dumb : best wishes 4 you
  5. TrangJet

    TrangJet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đói rồi ... ăn cơm thôi !
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá , mình ko thể tìm thấy niềm vui trong cuộc đời này nữa . Buồn , buồn vô hạn .
    ko biết làm gì bây giờ
    ko biết làm gì nữa đây
    mình cảm thấy bị coi thường
    mình ko được sinh động lắm thì phải
    mình ghét một số người
    phải làm sao đây
    đánh cãi chửi nhau ?
    hay là học một số cách nói xấu hiệu quả hơn
    nhưng mà làm như vậy thì gọi là bon chen với đời
    mình ko cần làm vậy
    thực sữ là mệt mỏi
    nhưng mình còn phải có trách nhiệm với người thân
    mình phải kiếm tiền để trả nợ
    và mình sẽ sống
    đúng rồi , mình sẽ sống nhỉ
    nhưng mà hơi đau
    ko biết người bị bệnh ung thư đau như thế nào có bằng mình đau ko nhỉ
    bệnh gì quái lạ thế ko biết
    nó cứ râm ran thế nào
    có thể chịu đựng được ko
    a ha
    có một cô bé rất xinh vừa vào quán net
    cô ấy nhìn mình kìa
    cô ấy nghỉ về mình thế nào nhỉ
    trông cô ấy rất dễ thương
    hiền dịu
    chết thật , mình phải lòng cô ta rồi
    mình sẽ nghĩ cách chiếm cảm tình của người đẹp
    nhưng mình ko hiểu lắm về bọn con gái
    chúng nó yêu thích gì nhĩ
    liệu mình có thể đáp ứng
    mà thôi
    nghĩ ngợi xa xôi rồi đấy
    lảm nhảm như vậy đủ rồi
    nhưng mà
    vẫn chưa tìm ra ý nghĩa cuộc đời nhĩ
    chán nhĩ
  7. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    + "Chẳng có vấn đề gì đâu em"
    -"Anh nói cứ như đánh muỗi ấy!"
    +"Sự thật là thế mà"
    -"Anh thì hiểu gì hết về nội tâm em"
    +"Cũng chỉ có thế thôi; vì nó lòng vòng nên không giải quyết được!"
    -"Anh có giải quyết được cái lòng vòng đó không"
    +"Được!"
    -"Như thế nào?"
    +"Thay đổi phong cách ; đi thẳng đường đi"
    -"Anh nói cứ như thể đánh muỗi ấy"
    +"đấy ; em lại đi lòng vòng rồi đấy!"
  8. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    11h:18pht: Online 15 phút ! Cục diện vẫn không có gì thay đổi!
  9. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    4h chiều sau khi ngủ trưa say như chết lò dò lên đây; box vẫn vậy ; Topic vẫn vậy (dek có đứa nào chịu post bài cả)
    Ah; Candy # hoatnhiendonngo :ít ra là khác nhau về mặt tình cảm
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    5 con Carrier, 5 con Scout, 4 con zealot trong khi tài nguyên đã cạn kiệt hết, mỏ thì trống trơn , mấy con máy bay thả quân thì di chuyển chậm chạp.. Có cái khỉ gì đó như sắp thua, sắp hết với mình..Từng ấy thì chống thế nào với cả đạo Zerg đang lên 3 3 hết như thế.
    ..Không ổn ròi, thử cho bừa hai hero vào rồi cho thời gian cứ thế trôi đi để cố thủ xem sao..15 phút ..ko..có vẻ như...sao thế này...
    Như vậy là câu chuyện ko thể tiếp tục, ko ổn rồi....Sao nó giông giống hôm thi đại học, thời gian cũng đếm ngược, cây kim cũng chỉ còn mấy ngày nữa....Xa vời, xa vời quá..Mình ko thể chờ đến năm sau được..nghe mấy thằng bạn nói đến những thứ bi quan ấy, trượt.....rồi thì..Ko, đừng bắt em phải nghĩ như hôm đó...Xin đừng bắt ép em..Nghĩ đến sự xa vời, nghĩ đến tưởng như "hết, kết thúc"....
    Ko, cái em chơi đó ko có tội, nó chỉ là cái hôm đó đã làm em lai tạp giữa những ám ảnh với nhau.....Hôm đó thôi, ko phải starcraft có tội..
    @......
    có lẽ , rồi mọi người sẽ hiểu thôi.....em nhé..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này