1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trai - gái tuổi Nhâm Tuất !!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoainam_williams, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường quan niệm yêu và cưới con trai bằng tuổi trông có lẽ mình đi với anh ấy không hợp...Rồi mai sau mình khi có tuổi mình sẽ trông già hơn anh ấy...c....h...ó...nó yêu Nhưng không phải là như vậy. Kết quả và cũng là tột đỉnh của tình yêu đích thực là gì...là hôn nhân đúng không nào?! Vậy thì trong tình yêu và trong hôn nhân không có chỗ cho sự mưu cầu tính toán về sắc đẹp tuổi tác hay tiền bạc....Đừng sợ anh chồng hay người yêu bằng tuổi sẽ bỏ đi với cô khác khi mình trông già nua và xấu xí, hay yêu anh ta nhiều vào...hãy cho anh ta biết thế nào là yêu...bạn cũng sẽ đón nhận đc tình yêu không hề thua kém từ phía anh ấy và bạn sẽ mãi giữ đc anh ấy cho riêng mình.
    To vitxiem82 : Từ bỏ ý định đó đi để con trai 82 bọn tớ còn "hấp háy" hi vọng
  2. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hì, Nam ơi, ấy nhầm rồi. Tớ không phải sợ con trai bằng tuổi già hơn tớ mà không dám yêu đâu. Vì trông tớ trẻ lắm, mấy em kém tuổi toàn gọi tớ là em thôi. Tớ không yêu người bằng tuổi vì tớ thấy không hợp và vì một người...
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không tranh cãi với ấy nữa vì quan điểm và định nghĩa về vấn đề này tớ và ấy đang khác nhau. Nhưng tớ chỉ muốn nói một điều, đư?ng nên lấy cái vấn đê? cực ky? nhạy ca?m va? khó định nghifa đó ra tạo cho nó một khuôn đúc va? áp dụng cho ....
  4. lntcompstar

    lntcompstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Look_at_me này dùng khẩu khí hay wá.................
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, nghe xong tí ngất.............mai chắc bán khố quá!
  6. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi, đâu chỉ mình mình khen nhau đâu, mà ai gặp cũng nói vậy đó
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị đổi cái topic này thành topic tôn vinh Nhâm Tuất đi cho xong nợ
  8. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Tết Bính Tuất, TV phát rất nhiều Info về Cún...Càng xem càng tự hào về tuổi Cún của mình. Nào là các nhân tài rất nhiều người sinh năm Cún...Các mốc lịch sử quan trọng cũng là năm Cún...Kiểu này chắc mình sẽ cưới một cô sinh năm Cún vào đúng năm Dậu để khi đẻ con ra sẽ là vào năm Cún ( cưới vào mùa thu cho lãng mạn )...Vậy xin mời các chị em tuổi Cún đăng ký....Welcome to my life !!!
  9. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    KEKEKEKE không biết bạn thì sao chứ ra đường mấy con nhóc SN 86 chảng đứa nàm chịu gọi mình bằng anh. Nói thế thôi chứ tớ cũng chẳng có ý định gì đâu. nhưng bạn mà cứ vì người này người nọ mà từ chối mấy Ku Tuất thì e rằng thiệt thòi cho cả bạn và AE Kún quá.
    Không biết tớ có vô duyên không nhỉ? tự dưng lại tham gia???????????
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    các bác có biết lão thủ tướng nhật Koizumi nói gì trong năm tuất không nhỉ, thêm vào cho các bác thư giãn nhé
    "Năm nay là năm Tuất. Loài chó rất mắn và hình như dễ đẻ", Koizumi phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của chính phủ trong năm mới 2006.
    "Chúng ta không thể có được may mắn giống như loài chó, nhưng tôi muốn mọi người chung sức tạo ra một môi trường mà trong đó mọi người cảm thấy hạnh phúc khi nuôi dạy con và làm phong phú cuộc sống của mình bằng những đứa trẻ", ông Koizumi, cha của 3 người con và đã li dị vợ, kêu gọi.
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/01/3B9E5B30/

Chia sẻ trang này