1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHO NHAU 1 LỜI!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi MsElisa, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ kỹ đi bạn à, tình cảm bốn năm không phải dễ có được đâu, bạn có chắc rằng người sau này khi quen bạn sẽ không cấm đoán ràng buộc gì không, hay dính vào rùi mới biết....
    Bây giờ chỉ nghĩ là tình cảm bạn như thế nò, bạn yêu ai, rùi mới quyết định nhé, nếu bạn bị ràng buộc, cảm thấy mất tự do thì phải nói cho anh người yêu biết chớ, hai người phải tâm sự, thì mới cảm thông nhau được, không phải điều gì cũng đồng ý mà còn phải biết phản kháng, tự chủ ở bản thân mình, nếu bạn không làm được thế thì dù yêu ai bạn cũng bị lấn sân, không trước thì sao thôi...
  2. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nghe cái kiểu này thì chắc là đang có đà ngã về fía chú người mới kia rồi...chà đúng là fức tạp....thấy tiêng tiếc cho chú người cũ.......
  3. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Elisa đang luyến tiếc quãng thời gian 4 năm đã qua thôi. Nếu như mới chỉ yêu anh chàng hiện tại trong khoảng 1 năm thì chắc bi giờ Elisa cũng đã tự quyết định được rùi.
    nói chung là nên suy nghĩ chính chắn không lại tiếc.
    "Don''t know what you got ''till it''s gone"
    Mà đã quyết định thì đừng có hối hận.
    Nếu cảm thấy mình còn đủ trẻ và tự tin để tạo 1 brandnew start .
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngwuời đều có khoảng trời riêng .tôi nghĩ bạn lên nói chuyện lại với ngwuời yêu mình xem thế nào đã.
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Trời! Với tính cách mà như bạn Elisa kể thì có khi sau khi nghe xong anh ng iu hiện tại của bạn ý bây h lại cấm cửa ý chứ. Thà ko nói còn được đi chơi lăng nhăng. Theo tớ nghĩ thì bạn Elisa cứ suy nghĩ kĩ càng đã, rùi quyết định sau để nếu đã chọn con đường nào rùi thì ko cảm thấy hối tiếc.
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì Elisa lên làm theo cái gi cho nó hợp hơn , đã yêu nhau 4 năm rồi mà bạn nói lời chia tay thì khổ thân va tội nghiệp cho bạn trai của bạn lắm nếu như đã không yêu thì nói ngay lúc đầu , như mình thôi yêu cô ấy được hơn 2 năm rồi , bỗng nói với mình là không yêu mình nữa và đã có người khác , lúc dó mình rất bị sốc và tuyệt vọng , vì mình yêu cô ấy hơn bản thân mình , nhưng nếu cô ấy đã quyết định rồi thì mình cũng cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc và những gi tốt đẹp nhất đến với cô ấy, còn bạn hãy nghĩ kí nhé khi đưa ra quyết định của mình và người ta đã nói la KHi Yêu NHau Không Nói Lời Ân Hận
  7. muathuvangkt

    muathuvangkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu cô bạn gái của cậu không yêu cậu nữa, nhưng vẫn ở bên cậu vì không muốn cậu " khổ thân" và "tội nghiệp" thì cậu có hạnh phúc hơn không? Mình chắc rằng không một người đàn ông có tự trọng nào lại dễ dàng chấp nhận chuyện đấy, nhất là trong truyện tình cảm.
    Mẹ muốn nói với con về tình yêu
    Con gái, hôm nay là ngày con tròn 20 tuổi, mẹ nghĩ có lẽ đã đến lúc nên nói với con về tình yêu.
    Con ạ ,nếu có lúc nào đó con yêu một người mà không được đáp lại thì cũng đừng vì thế mà lại tự trách mình, vì chỉ đơn giản là trái tim của người ấy không được tình yêu lựa chọn mà thôi .
    Còn nếu như có một người yêu con mà tình cảm của con lại không được như vậy thì cũng nên biết trân trọng tình yêu đã đến gõ cửa trái tim mình, nhưng con cũng phải biết nhẹ nhàng từ chối món quà mà con không thể đáp lại. Đừng lợi dụng tình yêu ấy, đừng biến nó thành một nỗi đau vì con biết không, cho dù chúng ta có là những con người với những cuộc sống và cách suy nghĩ khác nhau thì trái tim của chúng ta sẽ vẫn có cảm nhận như nhau về niềm vui và nỗi đau.
    Nếu như con yêu một người và người ấy cũng yêu con nhưng lại đến một ngày tình yêu của các con quyết định ra đi thì cũng đừng cố gắng giành lại hay tìm cách đổ lỗi cho nhau, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thế.
    Một ngày kia con sẽ hiểu rằng mọi điều xảy ra đều có những nguyên nhân và lý lẽ riêng, con ạ.
    Hãy nhớ rằng con không có quyền lựa chọn tình yêu mà chính tình yêu đã lựa chọn con. Tất cả những gì con có thể làm là chấp nhận điều đó vì tất cả những phép màu nhiệm và mà tình yêu mang đến cho con.
    Khi con cảm nhận tình yêu tràn ngập trái tim, hãy giang tay đón nhận tình yêu và cùng chia sẻ điều ấy với người đã đa tình yêu đến trái tim con. Hãy để tình yêu của con mang niềm vui và hạnh phúc đến cho những người ở quanh con, kể cả những người chưa bao giờ tin vào sự kì diệu của tình yêu.
    Có những người chưa bao giờ hiểu đúng về tình yêu. Họ chỉ nhìn thấy trái tim mình trống trải và họ tìm kiếm tình yêu chỉ để lấp đầy khoảng trống ấy. Họ không hiểu rằng họ chính là nơi xuất phát chứ không phải là đích đến của tình yêu. Họ đã quên mất rằng tình yêu là một món quà mà chỉ có thể nhận được nếu biết cách cho đi.
    Mẹ cũng đã từng 20 tuổi như con, nhưng khi ấy mẹ chưa hiểu được rằng tình yêu nào cũng có lý lẽ riêng của nó để bắt đầu hay kết thúc, để ở lại hoặc ra đi. Khi tình yêu đến ,con hãy biết trân trọng và khi tình yêu ra đi ,cũng hãy trân trọng quyết định của tình yêu, quyết định của trái tim con.
    Tình yêu vẫn luôn là một điều bí ẩn màu nhiệm, và hãy biết ơn những khoảnh khắc điều bí ẩn ấy đã ở trong con.
    Mẹ của con

  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông nào cũng có lòng tự trọng , còn mình thì không bao giờ gặp lại người đó nữa mặc dù mình vẫn còn yêu cô ta , nếu có gặp lại nhau xin làm ngươi xa lạ
  9. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đứng núi này trông núi kia như thế, cận thận kẻo bạn mất tất đó, thằng đàn ông nào cũng như nhau cả thôi, nếu bạn bỏ người này để chạy theo kẻ khác. Kẻ khác của bạn sẽ nghĩ một ngày nào đó cô ta cũng sẽ bỏ mình để đi theo thằng khác...............
    Tốt hơn hết bạn cứ xài đồ cũ đi, vì bạn đã xài được 4 năm rùi cơ mà điều đó chứng tỏ bạn thực sự yêu anh ta.
    Thế mà bi giờ lại quay ngoắt 180 độ
    Xin lỗi bạn: Bạn là kẻ có mới nới cũ
  10. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thế này bà con ạ!
    Có người yêu rồi,yêu 4năm rôi. cũng tính chuyện lâu dài rùi.Dù càng yêu cang ko thấy hợp nhau lắm,a ấy cũng rất tôt, và rất yêu tơ, chăm cho tớ lăm, bạn bè cũng nhiều đứa ganh tỵ..............nhưng
    cơ bản là cái nhưng nè,tớ sống khác a ý quá.ở bên a ý tớ tự ti lắm
    Rồi tự nhiên gặp đc 1 ng, càng nói chuyện càng thích, mà ng ấy cũng có vẻ thích tớ, hơi hơi thôi.Nói chuyện với ng ấy thấy yêu đời lên bao nhiêu, thấy mình đặc biệt thật và có khả năng làm mọi thứ( ng ây ko hề nịnh gì tớ đâu)
    Bg tớ đang bị
    Buâng khuâng đứng giữa hai dòng nước đây.
    Cảm giác bị cuốn hút bởi người "đến sau" đấy đâu chắc sẽ tồn tại lâu nhỉ.Theo mình "rễ càng sâu thì cây càng chắc " đó.

Chia sẻ trang này