1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự về mối tình đơn phương -> Vô đây ha!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lonelystar743, 27/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đơn phương vs thằng bạn thân,cuối cùng chả ra rì,chỉ cãi nhau suốt ngày hajzzzzzzzzzzzzz
  2. chung1981

    chung1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  3. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ý của cậu là nên nói hay ko nên nói ?
  4. yoyocici09

    yoyocici09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng trông chờ vào một tình yêu thầm kín và cao quý, phải nói ra mới tỏ heets can đảm và dũng khí bạn ạ, đó mới là bik cách iu và gìn giữ lấy tình iu
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đây là một ví dụ về việc nói ra:
    Chàng trai bị cuốn hút bởi cô gái, mặc dù đã có bạn gái chính thức rồi. Nhưng không biết làm thế nào anh vẫn nói điều đó ra với cô gái và cũng nói thẳng luôn về sự ràng buộc của mình. Cô gái khi biết được tình cảm người ta dành cho mình thì hoảng sợ vì biết rằng hình như mình cũng thích người ta rồi. Thế rồi cả hai đều thống nhất là bạn nhé, nhưng càng là bạn thì càng thấy cuốn hút và càng phải kiềm chế.
    Và kết quả: Chàng trai tuy dằn vặt nhưng vẫn có bạn gái. Còn cô gái khốn khổ thì càng ngày càng yêu và tiếp tục khốn khổ.
    Kết luận: Chàng trai thật tàn nhẫn. Cô gái thật ngu ngốc.
    Các bạn có bình luận gì hơn về trường hợp nói ra này.
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Giá như ngày đó tôi là tôi bây giờ!
    Mọi cái đều là giá như....
    Và tôi vẫn không thể bảo mình đừng "giá như"...
    (ST)
  7. misstuan

    misstuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai hèn nhát!Chỉ vậy thôi, cô gái ko hề ngu ngốc.
    Yêu là yêu. thế thôi.Nếu đủ lí trí và thông minh để nhận định mọi việc tỉnh táo thì chắc đó ko phải là ty nữa rồi. Nhưng cô ấy là ng` đến sau, thì làm sao có thể tiến đến với chàng trai được khi chàng trai ko dứt khoát.
  8. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống bạn này! Người trong cuộc mới hiểu. Ở ngoài nói gi chả được vì họ có trải qua đâu!
  9. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    h chả dại gì mà yêu đơn phương nữa. Mệt xác!
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko nói trước được đâu

Chia sẻ trang này