1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa chỉ, món ăn ở Sài gòn

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi dontcha, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tppt

    tppt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quan do o quan BINH THANH do ban, nhung minh cung ko nho dia chi. papa minh an o do ve khen lam, gia ca binh dan !
  2. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Quán Đất Phan nằm trên đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh còn quán Tây gần Kinh Đô là quán Gà nướng Pháp Letoire!
  3. Deltatoni

    Deltatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhá! Nhưng quán này mình cũng ăn qua mấy lần rồi! Đang kiếm quán bò khác đỏ mắt đây!
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Quán Chợt Nhớ có món đặc sản là Giò heo chiên giòn ăn được lắm, không hiểu nó chiên kiểu gì mà giòn rụm, có phết bột mỏng bên ngoài nữa. Khi ăn chấm với nước tương có vài lát tỏi xắt, nói chung là ngon. Còn mấy món khác như rau muống xào tỏi, cá kho tộ..... cũng ngon lắm, nêm nếm rất vừa miệng.
    Có ai đã từng ăn hủ tiếu trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa chưa nhỉ? Đoạn giữa cầu Công Lý và đường LCThắng đó. Quán đó nằm ngay đầu hẻm, phía trong có quán 9Cua chuyên bán hải sản. Hủ tiếu bán ở hẻm thôi nhưng ngon tuyệt, kêu thêm tô xí quách hay chén bò viên là no căng bụng. Đồng giá 12K/món. Ực ực, nhắc tới lại thèm
  5. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Uh huh hihihih... Dontcha đi đâu thì bạn chở nên không có nhớ được cái gì với cái gì hết hiihi... qua đây cũng kêu là đi ăn chỗ này chỗ kia nhưng mà mọi người hỏi đường nào thì lắc đầu thôi.
    Hồi dontcha còn ở Việt nam mỗi lần dịp Tết hay chạy xuống Bình Dương ăn bánh bèo Mỹ Liên với ăn vịt. Vịt người ta làm nhiều món lắm. Chỉ nhớ là mọi người chở đi trên cái xa lộ từ Thủ dầu một xong rồi quẹo tay trái vô con đường chạy dài vô trong cũng sâu lắm thì có cái quán đó nuôi vịt nhiều ơi là nhiều. Vịt ở đây không có mỡ đâu. Ngon lắm. Dontcha post lên vậy để bạn nào ở Bình Dương mà biết chỗ này thì cho mọi người xin cái địa chỉ hoặc chỉ cặn kẽ hơn nếu có dịp đi chơi xa cho vui thì xuống đó ăn. Rồi qua Củ chi ăn cháo nhượng cẳng bò hay cái gì gì nấu với đu đủ xanh cũng yummy!!!
  6. tppt

    tppt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhac den hu tieu moi nho. Co 1 quan ten TYLUM o quan 5 , duong gi minh quen mat roi. Neu di duong Tran Hung Dao tu quan 5 huong len quan 1, co 1 con duong doi dien voi trung tam chan thuong chinh hinh, quan tylum nam tren duong nay. Con khong di duong Nguyen Trai, khuc quan 5 queo vo cung duoc.
    Quan nay o ngoai son phet toan mau tim nen rat de tim. Co mon xi quach ngon het cho che !!Nuoc leo cung ngot lam. Minh thich quan nay lam
    Quan nay chac cung co nhieu nguoi biet
    Sorry vi minh ko co font tieng viet nen bo dau ko duoc. Moi nguoi thong cu?m nhe
  7. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Quán hủ tíu Tylum nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 . Mình ăn thấy cũng bình thường , ko ngon bằng hủ tíu nam vang Kim Tháp bên quận 10 hay là hủ tíu Nhân ở Nguyễn Trãi .
  8. tppt

    tppt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Quán hủ tíu Tylum nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 . Mình ăn thấy cũng bình thường , ko ngon bằng hủ tíu nam vang Kim Tháp bên quận 10 hay là hủ tíu Nhân ở Nguyễn Trãi .
    [/quote]
    Quan Kim Thap nam tren duong nao vay ban?
    Quan Nhan co phai nam ngay bung binh khuc giao giua duong Cong Quynh voi Nguyen Trai gi ko?
    Minh thich an hu tieu lem, nen muon thu o nhieu quan khac nhau. Bay gio di xa roi, ko con duoc an hu tieu nua nho lam !!! hichic nen vao day kiem chac thu gi lien quan den hu tieu cung duoc, cho do ghien. Mai mot ve VN tinh so 1 lan luon
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Quán hủ tíu Tylum nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt quận 5 . Mình ăn thấy cũng bình thường , ko ngon bằng hủ tíu nam vang Kim Tháp bên quận 10 hay là hủ tíu Nhân ở Nguyễn Trãi .
    [/quote]
    Quan Kim Thap nam tren duong nao vay ban?
    Quan Nhan co phai nam ngay bung binh khuc giao giua duong Cong Quynh voi Nguyen Trai gi ko?
    Minh thich an hu tieu lem, nen muon thu o nhieu quan khac nhau. Bay gio di xa roi, ko con duoc an hu tieu nua nho lam !!! hichic nen vao day kiem chac thu gi lien quan den hu tieu cung duoc, cho do ghien. Mai mot ve VN tinh so 1 lan luon
    [/quote]
    Hủ tíu Kim Tháp số 475 Nhật Tảo Q10 gần chung cư Nguyễn Kim .
  10. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nhìn địa danh SG lại thấy bồi hồi, nôn nao, xôn xao nhớ về một thời gắn bó .
    "khi ta đến chỉ là nơi đất ở
    khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
    phở Anh-Kỳ Đồng, phở Phú Gia-Lý Chính Thắng chắc là xưa rồi Diễm, nhở? . tớ thường tới đó ăn để nhớ về HN, rõ ràng là càng ăn thì càng thấy nhớ (vì phở dở quá so với phở HN)
    các bạn chắc biết rõ hơn tớ các địa chỉ ẩm thực ở SG roài. quan điểm của tớ là ngon bổ rẻ nên địa điểm nhậu mà tớ nhớ tới là
    - quán 219 Nơ Trang Long (hình như quận Bình Thạnh) với chiêu câu khách độc đáo "uống 5 chai bia tính tiền 4 chai, bất kể mác hiệu bia nào, ken, tiger, SG đỏ, xanh, ..." điều quan trọng là giá cực kỳ phải chăng. cũng tại quán này, tớ khoái nhất món cá (chả nhớ cá gì) hấp bầu, ồi má ơi, phải 6 mống mới ăn hết nổi (tớ nhớ là 3 người bọn tớ chỉ ăn hết 1/3 hay 1/2 là cùng). kỳ quặc thay là ăn bầu ngon hơn là ăn cá
    - quán Sáu Bảnh, ở cái đường hay ngõ hẻm gì đó đối diện chợ Tân Định, đường Hai bà Trưng, quận 1 (từ trung tâm quận 1 đi ra, qua giao lộ với đường Võ Thị Sáu một đoạn là gặp). Chả hiểu chủ quán chế rượu kiểu gì, phải pha sôda CD (hình như là Chương Dương) và quả quất (quả tắc) thì mới ngon, uống suông thì chả hiểu ra thể loại gì. Cơ mà, có pha rùi cũng chả ra cái thể loại gì, hờ hờ, nhưng mà cứ liệu thần hồn đó. cho chó ăn "chè" lúc nào chẳng hay, hê hê. ở đó có nhiều món ngon mà rẻ, híc nhớ nhất là cái món salat khỉ gì nhỉ (lâu quá rùi nên quên- sắp 2 năm rùi còn giề) phải nói là ngon vật, ăn vừa thanh tao nhẹ nhàng, lại vừa mát. ở đó còn mấy món nữa cũng ngon bổ rẻ, nếu hỏi vào thời điểm này năm ngoái còn đọc vanh vách, giờ quên rùi.
    - cháo mực ở khu vực đường Nguyễn Thái Bình, Phó Đức Chính , Ký Con-Quận 1. chỉ bực cái là mở hàng khoảng 4g-5g chiều, bán cho tới tối.
    đã lâu không ghé, chẳng hiểu chính sách của mấy quán này đã thay đổi hay chưa?

Chia sẻ trang này