1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước nguyện Đêm Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi still_lovingyou, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    1. Ước gì đêm Noel năm nay mình có thể thực hiện được những dự định của mình.
    2. Có nhiều tiền ( 1 phần để dành thực hiện điều ước 1 ) để thực hiện một số dự định ...
    3. .............
    4. .............
    v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v........


    Chúc Mọi Người Giáng Sinh Vui Vẻ ... !!!​
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhé em , khỏi lo một mình nữa nhá
  3. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được ngôi` ở Đài Loan.Nghe nói bên ấy phát free Laptop cho mọi người.(Theo www.vnn.vn)
  4. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình trở thành siêu nhân- đi trừ gian diệt bạo Hô Hô Hô
  5. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác suy nghĩ kĩ, lương nhà nước còi lắm, lại lắm bà buôn chuyện nữa, em cũng vừa bỏ của chạy lấy người đây bác ạ, trừ phi bác kết hun rồi, muốn có thời h chăm sóc gia đình thì quả là cơ quan nhà nước chính là cái kho về nghệ thuật chăm sóc gia đình, đối phó với gia đình chồng.v.v.v.v.v.v.v.v.v..v.v.v..v.v.v.v..v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v..v.v..v.v.v.v.v..v.v.v.v..v.v.v.v..v.v..v.v.v.v..v.v.v.v.v..v.v.v..v.v.v.v.v.v.v.v.v..v.v..v.v.v.v..v.v.v..v..v.v.v..v.v.v.v..v.v.v.v..v.v.v.v..v.v.v..v.v..v.v.v.v.v.v..v.v..v.v..v.v.v..
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể làm lại mọi thứ nhỉ?? Ta sẽ restart được rất nhiều điều.
    Tình bạn có thể nhạt phai theo thời giann (nếu không gìn giữ nó), tình yêu có thể mất - ta không thể biết được, cuộc sống không có giá trị tuyệt đối, và tình yêu cũng vậy. Một buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu,là hết yêu...
    Nhưng tình thương ba mẹ và anh em ruột thịt,mãi mãi không baogiờ mất đi, ta có thể đi sai đường, ta có thể lầm lạc, ta có thể lầm lỗi .. có thể có những vết thương mà không thể hàn gắn, bạn bè không thể bỏ qua, người yêu có thể không tha thứ nhưng với gia đình thì không; gia đình luôn dang rộng cánh tay để đón người con của mình, và yêu thương nó.
    Lời ước nguyện đêmgiáng sinh này dành cho ba mẹ, các em của tôi: Ba mẹ,chưa bao giờ con nói được điều này trực tiếp, nhưng con yêu ba mẹ, và con biết ba mẹ luôn yêu thương con. Luôn cầu cho ba mẹ và các emmạnh khoẻ, hạnh phúc.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Vẫn điều giản dị ấy thôi.....vui vẻ& hạnh phúc
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Điều giản dị đấy có vẻ khó , em nhỉ
  9. RichieRen

    RichieRen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì ở nhà chẳng đi đâu cả vì chẳng có ai đi cùng.......

Chia sẻ trang này