1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là chẳng hiểu mình nên làm gì với những ngày sắp tới
    Vẫn yêu thương người ấy như ngày xưa ư [? ]
    Không thể
    Rời xa người ấy ư
    Càng không thể
    Vậy làm thế nào đây
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    30p rồi, không thấy đâu cả
    Tức
  3. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng với anh nhé...!
    Khi nói chuyện với anh ngày hôm nay, em đã không thật với anh ...!
    Anh hỏi em ngày mai có kế hoạch gì cho mình chưa phải không ạ? Em chưa dự định gì cả anh ạ...
    Anh định giành cho em một lời mời phải không ? Sao em bướng bỉnh thế nhỉ ? Em đã có thể nói với anh, em không bận gì cả, và em biết, em sẽ nhận được ở anh một lời mời thiện chí...Nhưng sao em phải dấu lòng như thế nhỉ ? Em trẻ con quá phải không ?....
    Ngày cuối tuần...
    Cuộc hẹn...
    Và những cái nhìn tràn đầy yêu thương...
    Sao em không muốn tất cả đến với em ? Sao em không mở lòng đón nhận như em mong thế ?
    Thật lòng, em cũng mong được gặp anh...!
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng nhé...
    Thật lòng là không thể chịu được nếu anh cứ đối xử với em như thế này. Em cảm giác mình như một con ngốc chỉ biết nghe lời và sợ hãi anh ấy
    Thật lòng là em không muốn sau mỗi lần tức giận, sau mỗi lần cãi vã, để rồi sau đó anh lại nói câu " Anh xin lỗi nhé ...". Em chán nghe lắm rồi....
    Thật lòng là em muốn luôn vui vẻ bên anh, vì thế mà em nhịn anh quá nhiêù. Em nghe lời anh này, em không giận vì cái tính thất thường của anh này, em luôn là người quan tâm anh nhiều hơn này... Nhưng anh thì .... luôn làm em thất vọng...
    Em thất mệt mỏi và chán nản qúa rồi...
    Anh không biết nghĩ cho người khác một chút sao
    Thật lòng là em không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa ???
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em thấy mình.... ngu ngốc
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tối qua thèm được bên em mãi
    Sao thời gian lại ngắn ngủi như vậy nhỉ ?
    Thật lòng là hum qua thấy hạnh phúc vô cùng...
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    that long la em ko muon ra di.that long la em yeu anh rat nhieu.
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em ko muốn đuổi anh về đâu, nhưng mà ko đuổi thì anh lại trốn tiếp buổi học nữa à
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thật quá khó để thật lòng với một người
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Thật lòng là mấy hôm nay mình hư quá. Và có lỗi với Cún nữa...
    Thật lòng là mình không hiểu mình như thế để làm gì

Chia sẻ trang này