1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút thật lòng... ( 2' trong ngày * _ * )

Chủ đề trong '1981 Gà - Hải Phòng' bởi Thu_6, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.336
    Thật lòng anh không muốn mất em
    Sự thật lài chúng ta phải chia tay
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là sao lại có suy nghĩ giống nhau thế
    @ C : Em quyết định rồi, chỉ đợi để nói với anh thôi. Thật lòng là em không muốn thế, nhưng anh bắt em phải làm thế
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là 2 ngày hôm nay nóng quá em chẳng còn tí cảm xúc nào nữa gồy hix
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tớ muốn có bạn gái nhưng sao .........thực lòng là tớ buồn...... thực lòng là tớ không nói dối cậu.
    Thực lòng tớ muốn có người yêu .....thực lòng là tớ thích bạn thứ_6

    hic
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là tớ k hỉu tại sao cái mũi tên kia nó chổng xuống mà ấy lại bảo thích Thu_6 được?
    Thật lòng là ấy không phải female àh
  6. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặ hay. CĂi 'ỏƠy gỏằi là tri kỏằã chỏằâ.
    Cỏằâ nghâ bỏưy bỏĂ.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là đang sống rất thật lòng đấy
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em muốn nhìn thấy anh như cái ngày hôm nay cách đây 2 tuần....
  9. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đã có bạn trai, hai người đã yêu nhau nhiều năm và vẫn vui vẻ với nhau. Anh biết điều đó nhưng anh không ngại phải đối mặt với cái thành trì ấy. Em đã nói từ mấy năm nay em coi như mình là một người đã có gia đình, nhưng anh đã làm sống lại con người em, một con người em đã từng sống. Anh nói em hãy để trái tim lên tiếng. Hôm ấy anh đã cảm nhận ánh mắt của em khi anh cùng em soạn đề thi, anh có cảm giác mình quá nhút nhát khi không làm một điều gì đó. Hôm sau đó đưa em về anh đã cầm tay em, anh đã cảm nhận được sự run rẩy ở bàn tay nhỏ bé ấy, anh có cảm giác mình đã hơi vội vàng.
    Mọi chuyện vẫn trôi qua như vậy, em vẫn như vậy. Tại sao vậy? Anh không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, còn em thì sao? Anh muốn nhận một câu trả lời thực sự, anh không muốn cứ mãi kéo dài tình trạng này nữa. Đã có lúc anh cảm thấy cần phải chấm dứt nhưng có lẽ anh đã không đủ quyết đoán, anh sợ thất bại khi đó anh sẽ mất đi những gì mà anh đang có. Nhưng thực sự anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là em chỉ iêu mình anh :D

Chia sẻ trang này