1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô đề

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Aoanh_vothuong, 03/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    đây là những dòng anh viết cho autumnlawn đây_^_
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Đêm của MoonlightSonata
    Đã - Tìm - Thấy - Bình yên
    Thứ 6, tháng 2...
    -----------------------------------------
    Đêm hoang...
    Rồi thì đêm cũng tàn, thôi ta phải về thôi...
    Loáng thoáng ướt con đường qua phố nhỏ
    lộp độp tàn cây mưa đang bay...
    thật lạ,
    có một con Người, rất bình yên,
    hình như qua đêm hoang ta đã được gột rửa, hình như mỗi góc phố nơi chén trà nghi ngút khói đã rứt đi một chút cái quá khứ mới trở thành khô nứt ấy ở nơi ta ?
    và hình như thoáng mưa đêm đã cuốn trôi đi bụi đường trong mắt đỏ, thấy đời trong sáng hơn, thấy người thương mến hơn...
    Phố...
    Phố cũng bình yên quá, thành phố này như nơi chốn đi về, nơi trốn chạy, ẩn mình, nơi để khóc...
    ừ, đã khóc trên những con đường quen, khóc trên nhiều góc cũ, như đứa trẻ đòi ai viên bi nhỏ,
    như phố khóc những mùa mưa lấm lem, sùi sụt
    Sân ga...
    Đã hoang vắng là đêm
    Đã lặng tờ nhịp sống...
    lại choàng giấc những chuyến tàu đi về xa lắc,
    lại xôn xao những cánh "chim đêm", xôn xao những kiếp người sân ga dài lận đận
    cơn gió cuối mùa cuộn thân trong lòng phố : hơi lạnh đầy tay, má gầy se sắt...
    Cây cầu...
    Đêm hoang.
    Dòng sông mùa cạn đáy vẫn rì rầm đâu đó phía rất sâu, cây cầu bắc qua mưa nhập nhoà bao hình khối, những chuyến xe về như qua mây...
    Ta là đây ? Trải lòng qua sâu thẳm, trải lòng trong hư vô,
    ta cũng là đây, trải đời ra giăng mắc với sông gầy ?
    Sông gầy.
    Cát chảy.
    Trời hoang.
    ......
    5 giờ hả ? Ô, đêm đã tan rồi, ta cũng phải về thôi....
    ------------------------------
    Thứ 7, tháng 3...
    8 / 3 Tặng người :
    Là yêu thương cho mẹ tôi
    Là thương yêu thật nhiều cho con gái
    và một lời "Yêu Quý" cho Đêm...
    Đã
    Giọng khản đặc gọi về Đêm, Đêm vắng...
    mình hút nhiều thuốc quá, chẳng hay ho gì những cuộn khói trắng hôi hám bỏng rát nhưng nó đã giúp mơ màng trong biết bao những giây phút lạnh lùng và cô độc
    Cơn gió lạnh cuối mùa với nhiều mưa nhớp nháp đã cào xước nơi cuống họng phong phanh,
    đường chạy ven hồ thở dốc,
    mình đã...
    Tìm (chi ?)
    Không thấy trong Ký ức quá nhiều những niềm vui
    cũng chưa thấy Tương lai le lói nụ cười nào giải thoát...
    trong giấc chập chờn đêm vô tình ta gặp lại những tháng năm đã mất,
    tháng năm đi qua, những khuôn mặt người cũng chập chờn, cũng hư ảo như là Đêm ấy...
    ta tìm gì ? với Đêm ?
    Thấy...
    Buổi sáng tinh khôi, đường khô, thoang thoáng lạnh.
    Xoan tháng 3 mong manh tím trên nền trời xám xám,
    Lộc vừng trút bao lá vàng pha sắc đỏ để rồi chớp lấy những chồi nâu non tơ nhiều nhựa sống,
    cánh Sưa rơi miên man như tuyết muộn, đàn chim lại trở về, chấp chới những đường bay, chấp chới nhiều tiếng cười xanh biếc, khu vườn dưới kia không có nữa Khô, Buồn...
    Thấy nhiều, ta đã thấy,
    thấy nhiều rằng ta đã lớn khôn lên, không thể mãi là một anh Cu nhiều tuổi nữa ? Tóc cũng đã bạc thêm nhưng ít nhiều cũng biết về Hạnh phúc,
    Hạnh phúc giản đơn như 1 Mùa là vậy,
    và Mùa cũng cũng sẽ lại giản đơn chính như là Hạnh phúc...
    Ô hay, đã lại có 1 mùa như bao nhiêu những tháng năm trước đó ? ! ...Giò phong lan vẫn còn rét co ro,
    bụi Cà chua lúc lắc nhiều trái xanh ngai ngái, Thiên lý lại nảy mầm cheo leo trên sân cao...
    gốc Sung già vẫn thế, vẫn càu nhàu gì đó phía hàng rào gỗ trắng, lũ Chào mào rỗi việc huyên thuyên...
    hay thật, một sớm mai cũng thấy có Bình yên...
    Có Bình yên chưa nhỉ ? ? ?
    Bình Yên
    Thứ 7 rồi kia...
    Đêm ngủ ngon không thế ?! Thức dậy thôi em, bình yên ở đó...
    Con lăn lóc tới góc nào đệm ấm ? Con đã biết mơ chưa ? Ngày Yên bình, con nhỉ...
    ...
    Đi về nơi phố xá,
    thứ 7 nào cũng vắng, con đường quen, hơi phố cũng thân quen.
    Điện thoại leng keng : "Sao giờ chưa thấy mặt ?"
    "Cổ họng tao có bê tông rồi, sắp cứng..."
    "Kệ mày đi, cafe đang sắp sôi..."
    ...
    "Đêm qua nữa ? Lang thang ?"
    "Không, bây giờ tao lại biết ...ngủ rồi"
    "Hớ ...? Vì sao ?"
    "Thì tự mình mới lại, tự phải Bình yên thôi..."
    "Yêu nữa hả ?"
    "Không, không dám nhưng cần mơ ước thế..."
    "Ước mơ ..?"
    "Ừ ...có một đêm dài trong hoảng loạn, có 1 êm đềm đã hát ru ... cậu có thể không tin, nhưng tao
    cần như thế, cần như thế thôi, dù có thể đó cũng chỉ là một Bình-Yên-Rất-Hư-Vô..."
    "Thôi nào, hâm nóng lại, xưa kia tao cũng thế..."
    "Đừng tinh tướng , mày 5 năm có lẻ..."
    "Nhưng đó vì Tình yêu, mày thì đâu được thế ?"
    "Thì ...tình yêu cũng rất hiếm hoi mà ...?"
    "Vậy nhá, Cafe ? Thôi, tỉnh lại..."
    "Ừ, ...tao cũng đã Bình yên"
    "Ai thế ? Con bé nào đã làm được vậy"
    "Chẳng có nhiều đâu, chỉ là con gái nhỏ và là một giọng nói..."
    "Mày ảo giác nhưng đôi khi ảo giác là có thật"
    "Ừ thôi..."
    "Xem Phố kìa..."
    "Đẹp lắm, đi chụp thôi ?"
    "Không, ngồi lại đây, cảm nhận"
    "Cũng được, mà này ...yêu nữa đi ?!"
    "2 nhóc của tao vẫn đang còn bé quá..."
    "Chúng bắt nạt mày vì chuyện đó ?"
    "Chúng làm tao chẳng muốn biết gì thêm về con gái xung quanh..."
    "Thằng này hâm..."
    "Điên à, sao mày nói tao hâm ?"
    "Thì tự nhiên như thế, tự nhiên tao lại muốn cợt đùa ... cũng tự nhiên tao thấy rất Bình yên,
    tự nhiên muốn mang Yêu thương tới một người nào đó.."
    "Ừ... thì tao cũng thế, cũng thấy có Bình yên,
    ...Bình yên cũng có ở quanh đây, mày nhỉ... ?

    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 24/03/2009
  3. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bài viết của bạn. Đã lâu mình không viết trên TTVN. Đã lâu... cứ ngỡ mọi cảm xúc bắt đầu không còn nữa... Hôm nay bỗng dưng tình cờ đọc thấy bài viết của bạn. Những ngày cuối tháng 3. Nghe bạn nói về hoa sưa.
    Gửi tặng bạn một bài thơ mình mới viết giữa Tháng Ba này. Cho một mùa sưa mới và một ngày đã qua!
    MÙA SƯA... MÙA XƯA!!!
    Phía cuối con đường bảng lảng hoa Sưa
    Mưa bụi tháng ba phủ mờ đường cũ
    Trắng mong manh những chùm sưa hé nụ
    Mơ màng mùa xuân gọi gió hư vô
    Vẫn con đường hoa sưa trắng như mơ
    Chỉ Tháng Ba ngày nào không còn nữa
    Không in dấu chân người nơi hiên cửa
    Âm hưởng vọng về... lấp lánh hoa sưa
    Mỏng mảnh? chênh chao ai gọi Hoa ?oXưa?
    Sao ám ảnh bởi một màu tuyết trắng
    Gió khẽ thổi để phủ đầy phố vắng
    Đẹp lạ lùng tinh khiết chuyện tình xa
    Như huyền thoại trong mưa bụi Tháng Ba
    Hai bước chân dẫu không cùng chung lối
    Có cuộc chia ly? chẳng bao giờ hiểu nổi
    Bảng lảng? mơ màng như hoa trắng trong mưa
    Mãi vọng về?
    Âm hưởng một mùa Sưa!!!
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho tháng 4. Ngày mồng một.
    Bắt đầu mùa hoa loa kèn. Đường phố đầy loa kèn trắng. Dù cho mấy cây loa kèn đỏ nơi ban công đã nở hơn nửa tháng. Đỏ chói.
    Mau trắng mong manh hơn. Nhẹ nhàng như những ngày hắt hiu mưa và không có nắng. Chút gió se lạnh.
    Vào những ngày như thế này, sao người ta dễ buồn đến vây.
  5. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào Xiberi, bạn có khoẻ không? Tôi đây.
    Vô đề ...
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cá tháng Tư... cảnh jác thế mà vẫn bị ăn cá hơi bị nhiều, ăn no nê, đến nỗi ngồi lì ở nhà và cảnh jác hết thảy với mọi tin nhắn, lời mời...
    1 con cá to - chợt nhận ra bao lâu nay mình vô tâm với bạn quá, nếu như ko có cái tin nhắn đấy thì liệu mình có gọi điện cho nó, có tán gẫu, có buôn bán như ngày xưa 2 đứa vẫn vậy ko? Vẫn thường xuyên chạy sang blog của nó, đọc entry, blast...đủ để biết nó vẫn ổn. Chỉ vậy thôi!
    Nếu như ko có cái tin đó thì sao nhỉ...
    Có ai fán xét ai

Chia sẻ trang này